Anh chỉ là một người giao đồ ăn bình thường, ngày ngày chạy xe trong gió mưa để nuôi sống gia đình. Vậy mà khi bác sĩ thông báo anh mắc HIV, cả bệnh viện đều sững sờ.
HIV không còn là căn bệnh “không thuốc chữa”. Với điều trị đúng, người nhiễm HIV có thể sống khỏe mạnh, duy trì cuộc sống bình thường và theo đuổi ước mơ.
Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu với hơn 60.600 trường hợp có HIV, Hà Nội hơn 27.000 trường hợp, Hải Phòng hơn 12.500 trường hợp. Thái Nguyên đứng thứ tư trên toàn quốc với 10.219 người có HIV.
Đang mang thai 3 tháng, người phụ nữ bị té xe, phải nhập viện điều trị. Đó cũng là lúc mà chị bàng hoàng phát hiện mình nhiễm HIV từ người chồng nghiện ma túy.
Tại nhà riêng, khi lực lượng hỗ trợ tư pháp đọc quyết định áp giải bị cáo đến tòa, “yêu râu xanh” 52 tuổi vẫn lấy lý do như những lần trước rằng sức khỏe ốm yếu nên không chấp hành.
Đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trên đường Hà Nội, 2 cán bộ Đội CSGT số 4 đã truy đuổi và bắt giữ được một trong hai đối tượng tham gia cướp điện thoại của người đi đường. Đáng nói, đối tượng bị bắt có bệnh án bị nhiễm HIV.
''Khi nhận kết quả xét nghiệm, tôi đã bị sốc và nghi ngờ cho chồng mình vì anh ấy thường xuyên xuống Hà Nội làm thuê. Tuy nhiên, sau khi chồng tôi xét nghiệm, anh nhận được kết quả âm tính khiến tôi càng hoang mang'', người phụ nữ bất ngờ bị HIV ở Phú Thọ nghẹn ngào tâm sự.