Chiều 26/4, nhiều cảnh sát cùng xe thang được điều động giải cứu một người đàn ông đứng bên ngoài khu vực tầng 5 tòa chung cư cao tầng ở Hà Nội.
Vụ việc nam diễn viên Vu Mông Lung đột ngột qua đời gây chấn động Trung Quốc. Nhưng có những kẻ lợi dụng đau thương trục lợi khiến công chúng phẫn nộ.
Một khoảnh khắc tuyệt vọng không thể đẩy người ta vào “bước đường cùng”, nhưng 100 khoảnh khắc như vậy, câu chuyện sẽ rất khác.
Bệnh nhân ở Trà Vinh rời phòng điều trị khi người nhà và bảo vệ đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trong bệnh viện.
Buổi sáng, nạn nhân vào Bệnh viện Bà Rịa điều trị chấn thương mũi, chấn thương mặt do bị đánh. Sau đó, rời bệnh viện và đến làm việc với cơ quan công an phường rồi quay lại bệnh viện nhảy lầu.
Cả cô gái trẻ lẫn cảnh sát đã trải qua 4 tiếng căng thẳng và xúc động, đầy nước mắt lẫn tình yêu thương, nỗ lực.
“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình”, người cha đau đớn nhớ lại.
Mới đây, lực lượng chức năng tại Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc đang tiếp nhận xử lý vụ việc một nữ sinh trung học nhảy lầu tự vẫn.
Thiếu tá Nguyễn Thế Song kể lại những giây phút nghẹt thở để ứng cứu cô gái cầm dao đứng trên nóc nhà chung cư 25 tầng định tự tử.
Sau khi vung dao dọa chém người trên Quốc lộ 20, nam thanh niên nghi ngáo đá đã nhảy từ tầng 2 của Bệnh viện II Lâm Đồng xuống đất, bất tỉnh.