Nhật ký 24h ngày nắng nóng của một hotgirl công sở

Theo Nguoiduatin.vn,
Chia sẻ

23h40: Update status cuối cùng trong ngày: Đêm sao dài quá… rồi lại lăn ra ngủ khò khò.

7h00: Mở mắt rồi lăn lộn một hồi trên giường, băn khoăn rằng trời nắng nóng thế này nên mặc gì, make-up như thế nào để vừa sexy vừa không bị nóng. Chợt nhớ ra mấy bộ váy trong tủ đều đáp ứng được 2 tiêu chí đó, sung sướng nhìn trần nhà cười một mình. Đầu thầm mong ước sẽ có một anh người yêu xứng tầm, không đẹp trai cũng phải cao to và quan trọng xe phải 4 bánh để mỗi lần đi đâu cũng không lo đen da. Nghĩ là làm, rút iphone 5 mới tậu chụp ảnh và up vội lên facebook: “Happy ngày mới. Sẽ thật chăm chỉ làm việc. Phấn đấu tự tay mua được ô tô”.

7h15: Vừa đánh răng vừa f5 facebook liên tục xem các anh zai cùng công ty có phản ứng gì không.

Fan: Không trang điểm mà xinh thế. Chúc em ngày mới làm việc vui vẻ. Like

Anti fan: Vừa đánh răng vừa f5 facebook hả em -> sau 5 giây đã bị xóa không dấu vết.

7h30: Mở rộng 2 cánh cửa tủ quần áo, thử đi thử lại mấy bộ váy và nhận ra chúng không hề mát như vẫn tưởng, đơn giản vì … bó sát quá. Nằm vật ra giường, chán nản. Lại lấy điện thoại cập nhật trạng thái mới: “Niềm vui chẳng bao giờ kéo dài được lâu. Chỉ có nỗi buồn là ở mãi cùng ta”.

Fan: Đừng buồn cô gái, có anh chia sẻ cùng em.

Anti fan: Lại hết tiền mua kem chống nắng hả? Bơ luôn.

8h30h: Cuối cùng cũng chọn được váy và trang điểm xong. Thêm 10 phút bôi bôi trát trát lớp kem chống nắng dày cả gang tay từ đỉnh đầu xuống gót chân, kiếm cái áo chống nắng dày nhất, đôi tất cũng dày nhất khoác thêm lên người cho nắng khỏi xuyên qua.

Tự nhìn mình trong gương với bộ dạng ninja, chép miệng chán nản và tự nhủ rằng ra đường bịt kín mặt nên sẽ không ai nhận ra mình, khỏi phải ngại.

Thêm 30 phút phóng đến công ty, vừa dắt xe vừa điệu đà chờ anh cùng phòng đang gửi xe chạy ra dắt hộ. Quên chưa bỏ khẩu trang nên anh ấy không nhận ra. Hậm hực. Trên đường đi vào thang máy, rút điện thoại và thêm một trạng thái mới: “Đàn ông thời nay ai cũng như vậy ư?”

Anti: Lừa hụt thằng nào à?. Block thẳng tay.

10h: F5 facebook xem có thêm ai bình luận gì về cả rổ status từ sáng tới giờ hay chưa, kết hợp vào các page bán hàng online xem có sản phẩm trắng da gì mới không. Lượn qua facebook của anh đẹp trai phòng bên, thấy ảnh chụp đi biển tình cảm với bạn gái. Lại về facebook mình: “Cuộc đời sao buồn đến vậy. Giá như có thể bận rộn suốt để không bao giờ có lúc rảnh để buồn. Thầm ghen tị với hạnh phúc nhiều người. Mùa hè nhưng vẫn cần một vòng tay ấm”.

Fan: Chưa ai thèm comment vì đang trong giờ làm.

Anti fan: Cần vòng tay ấm để thành con heo quay à?. Block thêm lần nữa.

12h: Cả phòng lục đục rủ nhau đi ăn trưa. Giả vờ cắm mặt vào máy tính, tay gõ lấy gõ để ra vẻ đang làm việc chăm chú mà quên cả giờ nghỉ, thực chất trong đầu đang tính xem nên đi ăn chỗ nào, đi bằng gì để khỏi bị nóng và ít bị nắng.

Nhật ký 24h ngày nắng nóng của một hotgirl công sở 1
  

Mấy anh kỹ thuật qua rủ đi ăn cùng. Ngước lên vờ nhỏ nhẹ từ chối vì công việc chưa xong, thầm nghĩ sẽ nhận lời sau vào câu mời mọc nữa. Các anh bỏ đi. Uất hận trào dâng.

Lại mấy anh marketing rủ ăn cùng. Bụng bảo dạ phải đi chuyến này nhưng mồm vẫn từ chối với lý do cũ. Sau vài phút kỳ kèo của các anh thì cũng chịu nhấc mông đứng dậy.

12h15: Trước gương trong nhà vệ sinh. Thử vài biểu cảm khuôn mặt để chút đi ăn còn chụp ảnh tự sướng. Rồi rút son môi ra, tô lại một tý. Mở phấn má ra, dặm lại một tẹo. Cũng không quên bôi bổ sung kem chống nắng vào cánh tay và bắp chân, tóm lại là cứ chỗ nào hở ra, trừ khuôn mặt vì đã được “che phủ” bởi lớp phấn siêu dày.

Cô lao công đi qua, nhìn đểu một cái rồi bước ra õng ẹo.

12h30: Đứng dưới sảnh tòa nhà, phân vân nghĩ xem có quán nào có điều hòa mà giá rổ lại phải chăng, lại gần công ty nhất có thể, cốt sao để không bị ra nắng. Nghĩ mòn óc, cuối cùng các anh ưu tiên hotgirl, quay ngược vào trong tòa nhà, lên tầng trên cùng ăn cơm văn phòng của công ty.

Cảnh xếp hàng chờ lấy cơm khiến hotgirl phát oải. Tự nghĩ mình mà chen chúc vào cái đám kia chắc tý nữa chết vì nóng và mệt. Chọn ngay chỗ ngồi thẳng hướng điều hòa, mặc các anh đang tranh nhau cơm gà cơm sườn, hotgirl gọi cho mình suất bánh mì… kẹp salad, không quên lôi iphone 5 chụp một kiểu tự sướng, rồi mở 3G up ảnh ngay lập tức kèm theo lời bình: Mùa hè năm đó, mình vẫn còn vô tư. Mùa hè năm nay, nỗi buồn cứ đeo bám dai dẳng cùng thời tiết mệt mỏi này khiến mình chẳng thiết tha ăn gì. May có các anh cùng công ty lôi đi. Cám ơn các anh nhiều lắm.

3 phút sau: Tất cả các anh có mặt trong ảnh đều like

Anti Fan: Đến chiều lại trốn ra ngoài 1 mình ăn bù chứ gì?. Xóa thẳng tay.

16h: Tranh thủ lướt web, đọc được bài báo về việc các hotgirl công sở khác tranh thủ mùa hè up ảnh bikini được các anh zai hưởng ứng, tự lên kế hoạch tí nữa kiểu gì cũng phải ra bể bơi gần nhà thả dáng.

Nhật ký 24h ngày nắng nóng của một hotgirl công sở 2
Nắng nóng quá, chiều nay sẽ đi bơi cho mát hihi. (Ảnh minh họa)

Lên facebook: Nắng nóng quá, chiều nay sẽ đi bơi cho mát hihi.

Fan: Bể bơi nào đấy bé, anh đi cùng với.

Hotgirl công sở: Dạ hihi

18h: Đã có mặt ở bể bơi gần nhà với bộ bikini nóng bỏng khoe đôi chân nuột nà và làn da trắng nõn. Tóc xõa, đội mũ vành to, đeo kính râm và thoa cả tá đống kem chống nắng vì trời chưa tắt nắng. Mặt vẫn make-up kỹ càng.

Trèo 3 bước xuống chiếc thang dẫn xuống bể, nước ngập ngang bụng. Một tay lấy nước té té lên người cho ướt, một tay giơ cao chiếc iphone 5. Trợn mắt chu mỏ, cố hướng camera trước sao cho nhìn rõ ngực nhất. Một, hai, ba, tách.

Trèo lên bờ, ra bóng râm ngồi, up ảnh lên facebook: Nắng nóng thế này đi bơi là thích nhất. Để dòng nước kia cuốn đi mọi muộn phiền. Chụp camera trước nên nhìn mình xấu quá hihi.

Các anh sáng nay: Ôi nhìn em thật quyến rũ à Like

Anti Fan: Đi bơi hay đi câu zai?. Xóa luôn.

18h30: Trời bất chợt mưa to. Vội ôm chiếc iphone chạy về nhà, chui vào phòng tắm, mở vòi hoa sen phun ướt từ đỉnh đầu xuống, xoa xoa cho mascara nhòe nhoẹt chút. Chụp ảnh.

Đúng 19h: Up ảnh: Mưa đầu hè. Nỗi buồn liệu có cuốn đi. Kệ cho cơn mưa cuốn hết mọi phiền muộn.

Các anh hồi sáng: Cẩn thận chứ em, ngấm mưa thế kia thì mai ai đi ăn trưa với bọn anh?

Hotgirl công sở: Em không sao đâu, buồn chút nên lang thang dưới mưa tí thôi ạ.

Anti: Vẫn không quên up ảnh à?. Để mặc Anti và Fan cãi nhau.

20h: Đã ăn cơm xong, cầm điện thoại chụp căn bếp gọn gàng mẹ vừa dọn. Lại up lên facebook: Nắng nóng, đi làm về mệt nhưng vẫn không quên giúp đỡ bố mẹ dọn dẹp. Mình ngoan quá ^^

Anti: Vừa thấy đang lang thang dưới mưa cơ mà?. Bơ.

22h: Đắp mặt nạ nằm thẳng đơ trên giường, tay cầm điện thoại lướt 1 vòng facebook các đồng nghiệp xem có gì thú vị. Cười khẩy vào những cô làm cùng phòng chụp ảnh với các anh người yêu “bình thường đi xe máy”. Tự nghĩ mình phải yêu anh ít nhất có ô tô để mỗi lần đi làm khỏi phải vật vã với kính râm hay áo chống nắng.Nghĩ xong thở dài, hóa ra công ty mình chả ai nào đủ tiêu chuẩn. Thôi trưa mai sẽ từ chối đi ăn với các anh vậy.

Nhật ký 24h ngày nắng nóng của một hotgirl công sở 3
  

Ngủ gật, rơi điện thoại vào mặt, đau đến bật cả nước mắt. Bỏ lớp mặt nạ đã khô vì điều hòa ra. Đăng nốt dòng tâm trạng cuối cùng lên facebook: Ngày dài quá, nỗi buồn cứ thế lại dài theo. Cơn mưa không cuốn đi được những âu lo phiền muộn. Có lẽ thức trắng đêm nay…

Fan: Ngủ đi em, khuya rồi! Không trả lời vì đã ngon giấc.

23h30: Chợt tỉnh vì để điều hòa lạnh quá. Khua tay vớ vớ cái điện thoại và lại lượn facebook lần chót. Thấy các anh sáng nay rủ nhau mai đi ăn cơm tấm Sài Gòn, chép miệng: “Thôi thì mai ăn tạm vậy”.

23h40: Update status cuối cùng trong ngày: Đêm sao dài quá… rồi lại lăn ra ngủ khò khò.

Chia sẻ