Nhật Cường: "Tôi kéo rèm cửa sổ phòng NSND Hồng Vân ra thấy một người đàn ông đứng ngay đó"

Tùng Ninh ,
Chia sẻ

"Nếu lúc đó tôi không qua là bà Hồng Vân gặp nạn, ít nhất cũng mất hai vali" – Nhật Cường chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Chuyện đàn ông, danh hài Nhật Cường đã hé lộ một kỷ niệm với NSND Hồng Vân:

"Hồi ấy tôi với Hồng Vân lên Đà Lạt quay phim với nhau. Tôi lên trước còn Hồng Vân lên sau.

Hôm đó, tôi đang quay thì Hồng Vân gọi điện nói: Cường, về khách sạn Hải Sơn giúp Vân bê đồ lên phòng!

Nhật Cường: "Tôi kéo rèm cửa sổ phòng NSND Hồng Vân ra thấy một người đàn ông đứng ngay đó" - Ảnh 1.

Nhật Cường

Tôi vội chạy về bê đồ lên phòng giúp Hồng Vân. Vừa bê đồ tôi vừa nói: Bao nhiêu người không nhờ phải gọi tôi về tận đây. Bà sợ ma thì nói luôn cho rồi còn bày đặt. Ban ngày ban mặt làm gì có ma có gì mà phải sợ.

Nói xong, tôi kéo rèm cửa sổ phòng Hồng Vân ra thì thấy một người đàn ông đứng ngay đó. Bị phát hiện, hắn đẩy bung cửa sổ ra rồi chạy mất. Nếu lúc đó tôi không qua là bà Hồng Vân gặp nạn, ít nhất cũng mất hai vali.

Tôi không biết hắn lẻn vào phòng được kiểu gì hay thông đồng với chủ khách sạn nhưng rất khủng khiếp.

Lần đi Nha Trang với Hồng Đào, Hồng Vân, Lê Tuấn Anh cũng vậy. Hồng Đào sợ ma nên nhất định ở cùng phòng với tôi. Tôi đi nhậu 2 giờ đêm mới về vẫn thấy Hồng Đào ngồi ở dưới sảnh khách sạn, không dám vào phòng.

Có thể do mấy bà đó nghĩ tôi vô hại hoặc ma thấy tôi cũng phải sợ nên đi đâu cũng gọi tôi hoặc kiếm tôi ngủ chung".

Tiếp đó, Nhật Cường tâm sự về cuộc sống chung với bà xã ở Mỹ dù chưa bao giờ làm đám cưới: "Tôi luôn ngửa bài trước, mất lòng trước được lòng sau, kể cả với bà xã tôi. Khi quyết định đến với nhau, điều tôi nghĩ đến là phải làm sao có đứa con trước đã, nói cách khác là ăn cơm trước kẻng.

Tôi đã nhìn thấy nhiều người làm đám cưới xong không có con rồi lại chia tay, không còn hạnh phúc nữa.

Nhật Cường: "Tôi kéo rèm cửa sổ phòng NSND Hồng Vân ra thấy một người đàn ông đứng ngay đó" - Ảnh 2.

Hồng Vân

Tôi cũng mong làm đám cưới để có cột mốc trong cuộc đời, về phía vợ tôi cũng hãnh diện. Không làm đám cưới thì vợ tôi là người thiệt thòi nhất, vì còn bà con dòng họ, bạn bè hàng xóm. Tôi không sợ việc làm đám cưới thì mất đi fan hâm mộ nọ kia.

Sau khi Nhật Thịnh ra đời, tôi bảo đợi con tròn 10 tuổi thì làm đám cưới. Nhưng tới lúc đó bà xã tôi lại không muốn làm đám cưới nữa. Tôi tra hỏi thì phát hiện bà ấy nghe lời thầy bói. Thầy bói bảo là nếu làm đám cưới thì sẽ đổ vỡ hôn nhân".

Chia sẻ