Văn hóa ẩm thực Nhật Bản đặc sắc đến mức nhiều thực khách đôi khi tỏ ra bối rối không biết nên làm thế nào cho đúng.
Hai du khách người Mỹ choáng váng sau khi bị tính phí 15 triệu đồng cho món chân cua và 2 ly cocktail trong kỳ nghỉ ở đảo Mykonos, Hy Lạp.
Liên quan đến vụ du khách tố nhà hàng C.S ở Nha Trang "chặt chém", ông Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang xác nhận đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin có văn bản gửi cơ quan công an, mời người đăng tải thông tin lên làm việc.
Tò mò quay lại, tôi choáng váng khi phát hiện ra một sự thật không thể ngờ được.
Chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng hình ảnh và video tràn lan trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người.
Một nhân viên trong nhà hàng lẩu còn tiết lộ cho trang KKnews rằng trong các quán ăn thường có 4 món "siêu bẩn", chủ quán không bao giờ ăn, vì thế khuyên mọi người nên hạn chế tiêu thụ.
Nữ khách hàng mắng sa sả vào mặt Jannelle rồi bất thình lình hất cả hộp canh vẫn còn nóng và có nhiều ớt cay vào mặt nữ quản lý khiến cô trở tay không kịp.
Tất cả tai hoạ bắt đầu từ một tờ vé số!
Qua xác minh ban đầu, xác định trường hợp tử vong là ông V.V.K., sinh ngày 20/10/1970, quê quán phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
Tất cả các nhân viên trong nhà hàng đều sững sờ trước hành động của vị khách này.