Nhắn tin cho cả lớp nghỉ học gấp, thầy giáo "khuyến mãi" thêm một câu khiến sinh viên sửng sốt: Có những lý do không thể ngờ tới

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Thấy thầy cũng tội nhưng thôi đành... kệ chứ biết làm sao giờ!

Thưở cắp sách đến trường, đứa học sinh nào mà chưa một lần mong được nghỉ học đột xuất. Cứ nhớ lại thời dữ dội đó mà xem, mỗi lần đang ngồi nghiêm túc đợi thầy cô mà có thông báo được nghỉ, thể nào cả lớp cũng òa lên như ong vỡ tổ. Không phải lười biếng hay gì, chỉ là những món quà... bất ngờ bao giờ cũng tạo cảm giác hứng thú hơn, vậy thôi. 

Thông thường lý do nghỉ học sẽ là thầy cô bận việc gì đó, nhưng cũng có những lý do... không nói nên lời như trường hợp sau đây. Nhận tin nhắn mà vừa thương thầy vừa không khỏi thấy buồn cười. 

Nhắn tin cho cả lớp nghỉ học gấp, thầy giáo "khuyến mãi" thêm một câu khiến sinh viên sửng sốt: Có những lý do nghỉ học không thể ngờ tới - Ảnh 1.

Thầy viết: "Mọi người ơi, kính thầy bị gãy, đi làm cái mới người ta hẹn 4h chiều lại lấy, giờ không thấy đường nên hôm nay mình nghỉ một hôm nha mọi người. Thứ 6 mình học học phần 7 đề 18. Chủ nhật học bù (học listening đề 18) nha mọi người".

Lý do đã hài hước mà cách thầy nhắn tin chi tiết, cụ thể kèm icon càng khiến tụi học trò cười đau ruột. Bất kỳ ai bị cận thị cũng sẽ hiểu việc bị vỡ hay lỡ bỏ quên kính thuốc ở nhà bất tiện đến mức nào. Mắt cận thị muốn nhìn rõ được vật thì phải đưa ra gần sát mắt, gần hơn nhiều so với người bình thường, đặc biệt khi cận thị trung bình và nặng. 

Thật chẳng dễ chịu gì khi trên mặt lúc nào cũng ngự trị một cái kính, nhưng không đeo kính thì mọi vật cứ mờ mờ, “nhìn gà hóa cuốc”! Có những nỗi khổ, sự phiền toái mà chỉ dân đeo kính mới hiểu. Vậy nên học sinh càng thương và thông cảm cho thầy lắm đấy!

Chia sẻ