Nhận 5 triệu yên, thứ đầu tiên chị ve chai muốn mua là xe máy mới cho chồng

Hương Thu,
Chia sẻ

Chị ve chai chia sẻ chưa và không bao giờ nghĩ đến việc sẽ đi làm đẹp hay mua một món hàng xa xỉ. Chị tâm sự rằng mình vẫn sẽ giữ nghề cũ.

Cách đây hơn một năm, ngày 21/3/2014, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng ngồi tháo thùng loa cũ mua từ trước tết Nguyên Đán thì bất ngờ phát hiện trong đó có hơn 5 triệu yên Nhật.

Gia đình chị Hồng đã báo công an phường đến giải quyết, sau đó bàn giao số tiền đó cho công an phường 10 quận Tân Bình. Sau đó, công an quận gửi vào ngân hàng rồi thông báo tìm chủ nhân số tiền. Nếu quá thời hạn 1 năm không xác định được chủ nhân thì chị Hồng được sở hữu số tiền trên.

Vụ việc gây chú y khi vào những ngày cuối của thời hạn 1 năm thì xuất hiện bà Phạm Thị Ngọt (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) nói chồng bà là chủ sở hữu số tiền nhưng sau đó công an đã bác đơn của bà Ngọt.

Chiều ngày 2/6, Công an quận Tân Bình đã trao lại số tiền chị ve chai Huỳnh Thị Ánh Hồng tìm thấy trong chiếc loa cũ mình mua được. Sau đó, chị Hồng và luật sư cùng công an đã đến một chi nhánh ngân hàng trên đường Võ Văn Kiệt để trao số tiền 5 triệu yên. 

Buổi chiều muộn cùng ngày, rất nhiều hàng xóm đã tụ tập trước nhà chờ chung vui với chị. Cả con hẻm nhỏ râm ran câu chuyện người phụ nữ ve chai tốt bụng xứng đáng được nhận số tiền lớn. Nhiều chị em làm ve chai ở cùng phòng với chị Hồng cũng đã nghỉ việc sớm khi hay tin chị đã được nhận 5 triệu yên.

ve chai1
Chi Hồng vui mừng khi nhận được số tiền lớn sau hơn 1 năm chờ đợi.

Phải đến gần 7 giờ tối, người nhà mới chở chị Hồng từ căn phòng  nhỏ trên đường Trần Văn Quang (Q.Tân Bình). Từ trên xe máy, nụ cười luôn rạng ngời trên môi người phụ nữ quê Quảng Ngãi. Vừa vào đến nhà, chưa kịp ngồi uống miếng nước đã có rất nhiều cái bắt tay, cái ôm của mọi người trong nhà.

“Em mong về nhà chia vui với mọi người quá, sau khi kiểm tra kĩ số tiền hư và đổi ra tiền Việt thì chỉ còn thiếu 10 triệu là mình được 700 triệu. Em còn giữ vài đồng yên làm kỉ niệm nè”, chị Hồng nói. Nói xong, chị lấy trong túi 8 đồng yên, xòe ra “khoe”. 

ve  chai 2
Nụ cười luôn rạng rỡ trên môi chị khi về đến nhà.

Những người ve chai trong nhà đều trêu “vậy là thành tỷ phú ve chai nhá”. Chị chỉ cười và khó nói rõ cảm xúc của mình. Chị nói như thanh minh: “Nào em có biết gì đâu, từ sáng không thấy ai gọi em vẫn hồi hộp nhưng chờ riết cũng quen rồi. Khi em đang đi ve chai thì họ gọi lên nhận, em mừng quá bỏ hết tất cả để chạy đi ngay. Lúc đếm tiền em run run, vui lắm”.

Chị ve chai chưa bao giờ nghĩ đến việc mua đồ xa xỉ, làm đẹp

Khi phóng viên hỏi, trước mặt “tỷ phú ve chai” sẽ làm gì với số tiền gần 700 triệu đồng, không ngập ngừng chị sẻ ngay: “Tương lai, tôi sẽ mua khoảng 1 tấn gạo cùng các vật dụng thiết yếu đem đi làm từ thiện. Tôi sẽ đi cùng chùa và chia đôi 1 tấn gạo cho 2 đợt từ thiện”.

ve chai 3
Trước đó, trong chiều tối cùng ngày đã có rất nhiều hàng xóm, đồng nghiệp chờ chị về để chia vui.

Chị cũng dự tính sẽ dùng hơn 50 triệu đồng để sửa chữa căn nhà cho mẹ ở quê và khoảng chừng ấy số tiền để giúp gia đình chồng sửa nhà. Chị Hồng chia sẻ: “Nếu mọi việc ổn thỏa thì vài ngày nữa tôi sẽ về quê một thời gian. Sau đó lại đi làm công việc quen thuộc của mình. Nhưng thứ đầu tiên tôi muốn sắm là mua cho chồng cái xe máy mới để đi làm. Còn lại tôi tiết kiệm để dành cho con ăn học”.

ve chai 4
Nhiều người chúc mừng cho anh Vương (chồng chị Hồng) khi đang đợi vợ về.

Khi có người hỏi vui “tỷ phú ve chai” liệu có dùng số tiền nhận được đi làm đẹp, chị cười bẽn lẽn nói: “Trời ơi, mình vốn nghèo, may mắn được “lộc trời” cho thì cũng để dành dụm cho gia đình, con cái chứ trước giờ nào nghĩ về chuyện làm đẹp chi. Có khi nói ra người ta lại cười cho. Nhiều người bảo tôi nên đi du lịch nhưng mình còn thấy không cần thiết nữa mà. Tôi cũng không tính sẽ mua món hàng nào xa xỉ, chỉ sắm những thứ cần thiết cho gia đình thôi”.

ve chai 4
Khi chị Hồng vừa về đến nhà, nhiều người đã chúc mừng.

ve chai 6
Mọi người trong căn phòng trọ nhỏ ôm chầm lấy chị Hồng.

Nụ cười hạnh phúc, chị Liên (thím chị Hồng) chia sẻ: “Cả hơn năm nay, cả phòng ai cũng hồi hộp mong ngóng ngày em nó nhận được tiền. Vì vậy nên mọi người vui lắm, hay tin ai cũng nghỉ làm sớm chờ Hồng về. Đối với người nghèo như chúng tôi, số tiền ấy lớn lắm".

ve chai 7
Chị cho biết đã giữ lại vài tờ yên làm kỉ niệm, số còn lại gửi hết vào ngân hàng và chỉ cầm vài chục triệu để tiêu xài.

Vừa nhận đươc tiền đã phải rời khỏi nhà tránh giang hồ

Đằng sau niềm vui, chị Hồng cũng gặp những rắc rối nhất định. Sau khi nhận được số tiền lớn, chị Hồng cho biết đã có nhiều người lạ mặt lởn vởn quanh nhà. “Nhìn họ như giang hồ, nhưng khi ấy có công an, dân phòng trong nhà nên những người lạ ấy không dám làm gì. Tuy nhiên, tạm thời công an đã đưa hai vợ chồng đi lánh nơi khác để đảm bảo an toàn”, người ve chai chia sẻ.

Trước mắt, chị Hồng đã đem số tiền được nhận lại gửi tại một ngân hàng trụ sở tại Phú Nhuận chỉ giữ vài chục triệu để làm việc Trong tổng số 5.240.000 yen mà chị Hồng nhận lại thì có 116 tờ mệnh giá 10.000 yên (tương đương 1.160.000 yên) bị mục rách. Những tờ tiền còn lành lặn, nguyên giá trị ra tiền đồng Việt Nam cho chị Hồng.

ve chai 8
Dù rất vui, nhưng chị Hồng phải tạm rời khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

ve chai 10
Buổi tối cùng ngày, lực lượng công an đã đưa chị đi tạm lánh ở một nơi khác.

Chia sẻ