Nhầm lẫn khi cho rằng đàn ông ích kỷ
Bên cạnh kết luận rằng đàn ông chỉ có biết tình dục, chị em phụ nữ cũng có chung nhận xét: đàn ông rất ích kỷ mà không biết rằng, đó cũng là kết luận rất sai lầm
Đàn ông tự xác định mình là trụ cột của gia đình, mọi khó khăn anh ta phải tự gánh vác. Nếu ích kỷ, chỉ nghĩ và lo cho mình, người đàn ông không làm nổi vai trò đó. Một bà vợ kể rằng: “Em giận lắm, tiền trong nhà gần hết rồi, trong khi tiền học của con chưa đóng, vậy mà lĩnh lương xong, anh ấy kéo cả chục ông bạn ra nhà hàng nhậu nhẹt. Anh ấy chỉ ăn uống cho sướng miệng chứ có nghĩ gì đến vợ con đâu”.
Đó là những chuyện có thật trong cuộc sống, nhưng là hiện tượng chứ không phải bản chất. Có khi đàn ông phải vét túi để đãi bạn bè, tiền trong nhà còn hay hết, bạn bè không biết. Nhưng anh sống với mọi người như thế nào thì bạn bè đều biết qua cách ứng xử của anh.
![]() |
Đàn ông rất cần giữ thể diện và giữ thể diện không phải là ích kỷ. Họ không thể để cho bạn bè khinh mình, vì người xưa có câu: “Giàu vì bạn, sang vì vợ”. Người đàn ông không có bạn bè, đó là người đàn ông hỏng về cơ bản. Rất hiếm khi người đàn ông ra nhà hàng uống rượu một mình, nên không thể nói là họ chỉ cốt ăn uống cho sướng miệng.
Đàn ông không thể không mở rộng và củng cố các mối quan hệ bởi đó là nhu cầu thiết thân của họ. Nếu không có các mối quan hệ, người đàn ông không thể thành đạt. Họ phấn đấu hết mình để thành đạt và sự thành đạt đó không chỉ dành riêng cho họ mà còn cho vợ con.
Phụ nữ thường nghĩ đàn ông không bao giờ biết tiền trong nhà còn hay hết. Đó là một sự nhầm lẫn rất đàn bà. Là người kiếm tiền, đàn ông luôn biết kinh tế gia đình mình ở mức nào.
Khi gia đình lâm vào cảnh túng thiếu, người vợ thấy khổ còn người chồng thì thấy nhục mà cái nhục thì bao giờ cũng lớn hơn, nặng hơn cái khổ. Đàn ông châu Á, cho dù là người tiêu pha hoang nhất cũng đưa gần hết số tiền họ kiếm được cho vợ. Như thế, không thể nói rằng đàn ông sống ích kỷ.
Các thống kê cho thấy đàn ông còn bị kết tội là ích kỷ trong chuyện tình cảm, đã có vợ con hẳn hoi mà còn “buôn lậu” tình yêu, thấy gái đẹp thì tít mắt lại và quên hết vợ con. Đây là một cái tật của đàn ông xuất phát từ bản năng. Đàn ông ai cũng thích phụ nữ xinh đẹp, song không phải vì thế mà người ta quên mất vợ con. Vì nghĩ rằng trong chuyện tình cảm, đàn ông chỉ cốt thoả mãn dục vọng của mình nên không ít người phụ nữ có nhan sắc đã rắp tâm chài đàn ông và đã phải trả giá đắt.
Hồng Vân là sinh viên năm thứ hai, trẻ và xinh. Cậy mình xinh, trẻ, cô đã rắp tâm chài một người đàn ông giàu có. Tất nhiên ông này không từ chối nhưng rất biết “chùi mép” sạch sẽ. Để ông này không còn đường về, Hồng Vân quyết định công khai toàn bộ mối quan hệ của cô với ông ta để vợ con ông ta biết.
Đây là quân bài cuối cùng và Hồng Vân tin rằng cô sẽ chiến thắng. Nhưng trong ván bài ngửa này, cô đã thua trắng, vì ông ta đã nói với Hồng Vân rằng: “Em thật ngây thơ. Không bao giờ anh bỏ gia đình vợ con để lấy em cả”. Như vậy, cả trong tình huống “ăn vụng”, đàn ông cũng không ích kỷ, chỉ hám của lạ một chút thôi.