Nhà văn Huyền Trang Bất Hối: "Kiếm tiền trên sự đổ vỡ của người khác là ÁC NHÂN"

ĐX,
Chia sẻ

Vụ việc xôn xao gần đây khiến chị em có nhiều luồng suy nghĩ khác nhau. Sức cám dỗ của G63, đồ hiệu, căn biệt thự 100 tỷ và bản lĩnh phụ nữ được nhiều người đặt lên bàn cân…

Huyền Trang Bất Hối (Trịnh Huyền Trang) là một nhà văn chuyên viết về tình cảm, đời sống phụ nữ. Người được mệnh danh là cây viết ngàn share vì bài viết nào của cô cũng được đông đảo chị em hưởng ứng.

Cô là tác giả của các tựa đề sách: Cốt cách phụ nữ, Góc khuất đàn bà, Phụ nữ vạn người mê…

Hơn 3 ngàn share cho quan điểm "Đừng mượn chồng của người khác và bố của những đứa trẻ vô tội để làm bệ đỡ cho cuộc đời mình"

Bài viết mới nhất của Huyền Trang bất hối đã nhận về 13 ngàn lượt like và hơn 3 ngàn share trên facebook cá nhân.

"Sau một vài câu chuyện hôn nhân ai rồi cũng sẽ nhận ra rằng đàn ông lắm tiền hay ít tiền, thành công hay thất bại thì cũng có thể sẽ ngoại tình nhưng ngoại tình có bỏ vợ hay không thì lại là câu chuyện khác.

Đàn ông càng giỏi thì càng dễ ngoại tình vì khi người ta đã có đủ đầy mọi thứ trong tay thì sắc dục là thứ người ta mang ra để giải trí nên tất cả những ai qua tay đàn ông đã có vợ thì đối với họ bạn cũng chỉ là một món hàng trong cuộc chơi tiêu khiển của họ nên đừng nghĩ cặp kè với đàn ông có vợ là giỏi, vì tài giỏi thì không bao giờ phải làm lẽ hiểu không?

Chỉ có đàn bà không có khả năng làm ra tiền thì mới thấy tiền của đàn ông là giá trị. Chỉ có đàn bà không có khả năng lo lắng cho nửa cuộc đời sau của mình thì mới đi mượn chồng của người khác và bố của những đứa trẻ vô tội để làm bệ đỡ cho cuộc đời mình mà thôi.

Yêu đàn ông lớn tuổi không sai vì tình yêu thì không phân định tuổi tác nhưng cặp kè với đàn ông đã có gia đình thì hoàn toàn là sai. Vì không có luật pháp nào công nhận cho một mối quan hệ ngoài luồng.

Thật lòng mà nói, kiếm tiền dễ dàng để nửa đời sau an nhàn thì ai cũng thích nhưng kiếm tiền trên sự đổ vỡ của người khác thì là loại ác nhân. Không tự nhiên trên tờ giấy đăng ký kết hôn lại chỉ có tên vợ và chồng. Thế nên đừng ai cổ xúy cho cái sai và cũng đừng nghĩ rằng tiền bạc là trên hết, vì không phải bài học đầu đời bố mẹ bạn dạy luôn là phải sống có ĐẠO ĐỨC hay sao!

Ngoại tình là bản năng vượt qua cám dỗ là bản lĩnh. Còn đàn ông đến gia đình mình còn không bảo vệ được thì tư cách gì vùng vẫy biển khơi?".

Lỗi của đàn ông là không bảo vệ được gia đình mình, còn lỗi của người cặp kè với đàn ông có vợ là không bảo vệ được giá trị của bản thân

Dưới đây là cuộc nói chuyện kĩ hơn với Huyền Trang Bất Hối về lòng tự trọng của phụ nữ, trách nhiệm của đàn ông sau vụ việc khiến MXH xôn xao gần đây:

Nhà văn Huyền Trang Bất Hối: "Đừng mượn chồng của người khác và bố của những đứa trẻ vô tội làm bệ đỡ cho cuộc đời mình" - Ảnh 2.

"Yêu đại gia có vợ thì lại là chuyện không thể nào. Mình không thể vì cái mình muốn mà dẫm đạp lên hôn nhân của người khác".

- Có ý kiến cho rằng khi hàng hiệu chất đầy và tiền rải xung quanh thì các chị em vượt qua cám dỗ không dễ, bạn nghĩ thế nào?

Như tôi đã nói, những người không kiếm ra tiền thì mới dễ dàng bị đồng tiền chi phối nên họ mới cho rằng chỉ cần có tiền thì mọi thứ đều mua được kể cả giá trị con người. Hoặc họ có kiếm ra tiền nhưng số tiền họ kiếm ra không đủ để cung cầu đáp ứng cho cuộc sống của họ mà họ cần nhiều hơn, nên nhiều người lựa chọn việc là tìm đại gia.

Nhưng yêu đại gia không xấu vì xinh đẹp tài giỏi thì phải yêu người tương xứng, mây tầng nào gặp mây tầng đấy. Nhưng yêu đại gia có vợ thì lại là chuyện không thể nào. Mình không thể vì cái mình muốn mà dẫm đạp lên hôn nhân của người khác.

- Bạn nói rằng "chỉ có đàn bà không có khả năng làm ra tiền thì mới thấy tiền của đàn ông là giá trị", vì sao bạn thấy phụ nữ cần tiêu tiền của mình dù ngay cả có một "con đường tắt" nhàn hạ hơn?

Thật ra thì đường tắt cũng tốt thôi, nhưng đừng chọn con đường tắt là người đã có gia đình thì sẽ không sao cả. Không có con đường tắt nào là dễ dàng, bạn thấy đấy cái kết của việc đi đường tắt nhưng chọn sai đối tượng là bị cả xã hội lên án.

Không tự dưng ngoài kia phụ nữ hiện nay phải cố gắng nhiều đến thế, họ làm cật lực, nỗ lực hàng ngày, làm việc ngày đêm chỉ vì một cuộc sống đàng hoàng không phải xin ai. Thay vì chờ đợi được người khác cho tiền thì họ lựa chọn làm việc để tự có tiền và không phụ thuộc.

Đừng nhìn vào con đường tắt người ta đi mà ngưỡng mộ, vì cái kết của con đường tắt đôi lúc lại là con đường cụt.

- Tiểu tam là một từ đầy thù địch với phụ nữ đã có gia đình, tất nhiên đó là một danh phận không được ai cổ xúy, nhưng liệu có phải một phần vì tâm lý phụ nữ luôn lo chồng mình bị "giật" bởi những ả tiểu tam trơ trẽn?

Cũng không hẳn, thật ra phụ nữ tự chủ, độc lập kinh tế, có công việc riêng và sự nghiệp không phụ thuộc thì không bao giờ sợ đàn ông ngoại tình. Cái họ tức giận là công sức thời gian mình bỏ ra rồi chỉ vì một người đi ngang qua đường thì mọi thứ coi như bỏ xuống sông xuống biển.

Chứ thật ra khi ngoại tình thì cả đàn ông và phụ nữ đều có lỗi nhưng bắt đầu là do đàn ông nhưng duy trì hay không lại là do phụ nữ.

- Sau drama ngoại tình là một gia đình xào xáo và những đứa trẻ "thương tích", bạn có nghĩ cần công bằng hơn là thay vì "đánh mạnh" vào tiểu tam thì cần nói đến trách nhiệm của đàn ông có gia đình, đặc biệt khi họ đã làm cha?

Thật ra tôi không bàn đến chuyện đúng sai của người khác, vì mình không phải người trong cuộc nên mọi nhận xét chỉ là phiến diện. Chúng ta không quy chụp cái sai là ở đàn ông hay đàn bà nhưng vì một mối quan hệ được nổ ra thì cả hai đều có lỗi.

Lỗi của đàn ông là không bảo vệ được gia đình mình, còn lỗi của người cặp kè với đàn ông có vợ là không bảo vệ được giá trị của bản thân.

Nhà văn Huyền Trang Bất Hối: "Đừng mượn chồng của người khác và bố của những đứa trẻ vô tội làm bệ đỡ cho cuộc đời mình" - Ảnh 3.

"Không tự dưng ngoài kia phụ nữ hiện nay phải cố gắng nhiều đến thế, họ làm cật lực, nỗ lực hàng ngày, làm việc ngày đêm chỉ vì một cuộc sống đàng hoàng không phải xin ai. Thay vì chờ đợi được người khác cho tiền thì họ lựa chọn làm việc để tự có tiền và không phụ thuộc".

Trong một mối quan hệ thì việc bắt đầu là do đàn ông nhưng duy trì hay không thì nó còn do đạo đức của một người phụ nữ.

Bạn không muốn thì không ai ép buộc được bạn đấy là điều rõ ràng.

- Sau vụ việc ồn ào này, bạn có nghĩ các cô vợ không nên dốc hết lòng cho 1 cuộc hôn nhân vì "chồng cũng chỉ là thứ ngoài thân"?

Không chỉ sau sự việc lần này mà là sau rất nhiều sự việc chúng ta đều nhận ra một điều rằng: Không cần biết ở bên nhau bao lâu, hay thời gian hi sinh cho nhau nhiều thế nào thì đến khi đàn ông muốn ngoại tình họ vẫn sẽ ngoại tình.

Thế nên bản thân chỉ nên tin tưởng vừa đủ, không nên dốc hết lòng, vì mọi thứ đều có thể thay đổi chứ đừng nói là người đầu ấp vai kề hàng ngày. Chúng ta chỉ sống cho hiện tại còn ngày mai vẫn chưa ai biết trước mà.

Cám ơn Trang về những chia sẻ!

Chia sẻ