Nhà tập thể "đeo ba lô" giữa Thủ đô

Mây Trinh, Chí Toàn,
Chia sẻ

Vì thiếu không gian sinh hoạt, nhiều hộ dân sống ở các khu tập thể, chung cư đã tự ý mở rộng diện tích bằng cách “đeo ba lô” cho căn hộ của mình.

Lơ lửng "lồng chim" giữa trời

Dạo quanh các khu vực Giảng Võ, Thái Thịnh, Thanh Xuân Bắc, Thành Công,… không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc “chuồng cọp” ngang nhiên lơ lửng giữa trời Hà Nội.

“Chuồng cọp” là một cách cơi nới, tăng thêm diện tích, dựa trên nền ban công đã có, sau đó rào chắn, bịt kín lại. Đặc biệt, nhiều người còn lấn hẳn ra bên ngoài, dùng thép bắn vào tường không khác gì những chiếc “tổ chim” tạm bợ lủng lẳng treo giữa trời.

Lơ lửng những "chuồng chim"

Những chiếc "chuồng cọp" tự phát này là một trong những hình ảnh gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị nhưng khi được hỏi thì nhiều người trả lời “mỹ quan đô thị quan trọng hơn hay nhà tôi chật chội, ngột ngạt quan trọng hơn.”

Tất nhiên, không ai phủ nhận được những chiếc “lồng” này có một vai trò nhất định. Giữa lòng Hà Nội chật hẹp, bụi bặm có một không gian riêng để trồng hoa, cây cảnh thì thực sự là mong ước của nhiều người. Và nhiều hộ dân còn tận dụng luôn đó làm chỗ phơi quần áo,cất giữ đồ đạc hay làm nơi để rác, phế phẩm. Thậm chí có nhà còn xây lên thành chỗ để ở. Hay như lí giải của nhiều người đó cũng là cách chống trộm hiệu quả, tránh sự viếng thăm đột ngột của những vị khách không mời mà đến.

Một cảnh tượng không mấy đẹp mắt giữa lòng thủ đô

Nhìn từ góc độ nhu cầu sử dụng thì việc “mở rộng” của người dân là có lý riêng của họ. Tuy nhiên, chung cư, nhà tập thể là bộ mặt chung, không thể vì mục đích cá nhân mà làm xấu đi bộ mặt chung đó.

Chênh vênh những "chuồng cọp" như thế này 

Cũng có nhiều người lí giải là xây lên để đảm bảo an toàn cho trẻ em. Vụ việc cháu bé 4 tuổi rơi từ tầng 9 xuống lan can tầng 2 tử vong tại chỗ là bài học xương máu đối với các ông bố, bà mẹ. Nhưng cũng không thể lấy đó để biện minh cho hành động xâm lấn, cơi nới trái phép. Để đảm bảo an toàn cho trẻ có nhiều cách chứ không nhất thiết là tự ý “treo lồng chim” giữa lòng thành phố.


Tận dụng mọi không gian để mở rộng diện tích

Và chắc gì những tổ chim này đã đảm bảo an toàn khi mà các "chuồng chim" này chủ yếu được làm bằng thép, bắn sâu vào tường bởi những thanh đỡ tạm bợ, thiếu chắc chắn.

Nguy hiểm hơn, nhiều nhà còn làm “chuồng cọp” có cả... gạch xây xung quanh. Không ai biết chắc những chuồng cọp ấy là an toàn tuyệt đối hay có thể rơi bất cứ lúc nào. Nếu chẳng may những thanh thép kia bong ra, đống gạch đổ xuống (khi đang có người ở dưới) thì hậu quả sẽ là không thể tưởng tượng nổi.

"Chuồng cọp" chồng lên "chuồng cọp"

Nhưng, nói đi cũng phải nói lại “có ở trong chăn mới biết chăn có rận”, có sống ở đó mới biết các hộ dân ở đây thiếu thốn không gian sinh hoạt đến mức độ nào.

Chằng chịt "chuồng cọp, tổ chim" tại một khu nhà tập thể

Bác H (một người dân sống ở khu tập thể Thành Công) chia sẻ: “Bất đắc dĩ thì mới phải xây thêm thế này để có chỗ để đồ cho gọn gàng hơn. Người sinh thêm nhưng nhà đâu có nở ra theo. Biết là không đúng, không đẹp mắt nhưng bớt được ngột ngạt và chật hẹp từng nào thì tốt từng ấy.”

Ai dám đảm bảo sự an toàn cho những "tổ chim" kiểu này ?

Bên cạnh những hộ gia đình có nhu cầu cấp bách đến nỗi buộc phải cơi nới, nhiều nhà xây dựng “chuồng cọp” là do tâm lý chạy theo đám đông và ích kỉ cá nhân, thấy nhà khác làm mình cũng làm theo. Làm để nhà khác khỏi lấn sang phần khoảng không của nhà mình (!?).

Anh H (một kiến trúc sư) nhận định: “Tấc đất tấc vàng lấn được thế nào thì lấn. Ở dưới lấn đất, trên thì chiếm khoảng không.“Vàng” trước mắt mấy ai không nổi lòng tham.”

Bao giờ có lời giải ?

Những chiếc “chuồng chim, chuồng cọp” này thường có diện tích từ 6 đến 15 mét vuông, được vá chằng vá đụp mặt trước, mặt sau các căn hộ ở các khu chung cư, nhà tập thể. Những khu tập thể cũ như ở Thành Công, Quỳnh Mai, Nguyễn Công Trứ… được xây từ những năm trước thế kỉ vốn đã nhếch nhác, xuống cấp, xập xệ nay được đeo ba lô lại càng nhem nhuốc và nhếch nhác hơn. Tình trạng này diễn ra thường xuyên và ngày càng phổ biến. Nhưng làm sao để giải quyết một cách dứt điểm và hợp tình hợp lý thì vẫn còn là câu hỏi đau đầu với các nhà quản lý.

Tình trạng xập xệ ở một số "chuồng cọp" tại khu tập thể Thành Công

Và chờ được đến khi những nhà quản lý, hoạch định chính sách đưa ra giải pháp thì những “tổ chim, chuồng cọp, chuồng chó” vẫn đua nhau mọc lên như nấm sau mưa.

Xin tạm kết bằng lời của một người dân sống ở khu tập thể Hoàng Mai: “Lồng treo kiểu này trên khắp thành phố Hà Nội đâu đâu cũng có. Nếu nó có rơi thì cả thành phố cũng rơi cả. Nếu có điều kiện được sống ở những nơi rộng rãi, không tù túng, chật chội như thế này thì cũng chẳng ai dại mà tự “làm xấu” nơi ở của chính mình.”

Chia sẻ