Nhã Phương "bánh bèo", hay khóc là thế nhưng khi nàng đã "điên" lên thì cánh mày râu hãy coi chừng!

Crissi,
Chia sẻ

Sau nhiều cảnh khóc lóc kinh điển trong các bộ phim mình tham gia, cuối cùng Nhã Phương cũng khiến khán giả thỏa mãn và ấn tượng với cảnh "đánh ghen" đầy cứng rắn trong "Ngày ấy mình đã yêu".

Với kỷ lục tham gia phim nào cũng khóc sướt mướt đến nỗi... muốn trôi cả bạn diễn, Nhã Phương từng được khán giả đặt cho biệt danh mĩ miều là "Nữ hoàng nước mắt". Có thể nói Nhã Phương là một trong những nữ diễn viên... dễ khóc nhất của màn ảnh Việt. Dù là bất cứ phân đoạn nào, trong hoàn cảnh nào và bạn diễn là ai, Nhã Phương đều có thể rất nhanh chóng khóc ngay khi vừa đọc thoại.

37397515_2167016486643029_2027607146513825792_n
37397515_2167016486643029_2027607146513825792_n
37583668_2167016853309659_2437592269184827392_n
37583668_2167016853309659_2437592269184827392_n

Dù là trong phim truyền hình...

37577010_2167016293309715_8944076532708540416_n
37577010_2167016293309715_8944076532708540416_n
37588599_2167016689976342_1821506586695172096_n
37588599_2167016689976342_1821506586695172096_n

... hay là phim điện ảnh...

37596894_2167015933309751_2264616008981413888_n
37596894_2167015933309751_2264616008981413888_n
37397462_2167016023309742_7497740549114298368_n
37397462_2167016023309742_7497740549114298368_n

... Nhã Phương vẫn khóc như muốn "trôi cả bầu trời nắng".


Nhã Phương bánh bèo, hay khóc là thế nhưng khi nàng đã điên lên thì cánh mày râu hãy coi chừng! - Ảnh 4.

Những cảnh khóc của Nhã Phương luôn khiến khán giả chán nản và đặt cho cô biệt danh "Nữ hoàng nước mắt".

Diễn viên đóng phim khóc giỏi là một điểm cộng nhưng cứ phim nào cũng khóc thì sẽ dễ trở thành con dao hai lưỡi, khiến khán giả nhàm chán với hình ảnh của mình khi lên phim. Nhã Phương chính là một diễn viên như thế, cô từng bị dân mạng chỉ trích chỉ vì cứ khóc từ phim này qua phim khác. Thế nhưng mới đây, cô nàng lại được dân mạng tung hô chỉ nhờ vào một phân đoạn đi... đánh ghen người thứ 3 ngay tại nhà người yêu. Thật ra cũng không hẳn là đánh ghen mà Nhã Phương chỉ là dằn mặt cô gái có mối quan hệ không rõ ràng với người yêu mình mà thôi.

Nhã Phương bánh bèo, hay khóc là thế nhưng khi nàng đã điên lên thì cánh mày râu hãy coi chừng! - Ảnh 5.

Nhã Phương bánh bèo, hay khóc là thế nhưng khi nàng đã điên lên thì cánh mày râu hãy coi chừng! - Ảnh 6.

Từ đầu phim "Ngày ấy mình đã yêu", Nhã Phương cũng luôn gắn liền với hình ảnh mau nước mắt và hay khóc nhè.

Nhã Phương bánh bèo, hay khóc là thế nhưng khi nàng đã điên lên thì cánh mày râu hãy coi chừng! - Ảnh 7.

Nhã Phương bánh bèo, hay khóc là thế nhưng khi nàng đã điên lên thì cánh mày râu hãy coi chừng! - Ảnh 8.

Và tất nhiên nối tiếp theo đó vẫn là những giọt nước mắt không hồi kết của Nhã Phương khi đóng vai Hạ.

Nhã Phương bánh bèo, hay khóc là thế nhưng khi nàng đã điên lên thì cánh mày râu hãy coi chừng! - Ảnh 9.

Dù là cảnh hiện tại hay trong quá khứ, Nhã Phương vẫn khóc "như được mùa".

Cụ thể, trong tập 12 vừa phát sóng của phim Ngày ấy mình đã yêu mà Nhã Phương tham gia đóng chính có một phân đoạn nhân vật Hạ của cô bắt gặp người con gái khác đang đứng trước cửa nhà bạn trai mình. Cô gái này lại chính là cô sinh viên "vượt khó" từng đi ăn bánh tráng nướng chung với Nam (Lương Thế Thành thủ vai), bạn trai Hạ.

Nhã Phương bánh bèo, hay khóc là thế nhưng khi nàng đã điên lên thì cánh mày râu hãy coi chừng! - Ảnh 10.

Nhã Phương bánh bèo, hay khóc là thế nhưng khi nàng đã điên lên thì cánh mày râu hãy coi chừng! - Ảnh 11.

Nhã Phương thẳng thừng bảo "em gái mưa" đừng gặp lại người yêu mình nữa.

Cảnh Hạ tự tiện bấm mật mã cửa nhà bạn trai rồi hiên ngang đi vào như nữ chủ nhân của căn nhà thật sự khiến khán giả khâm phục. Đó chính là thần thái của bạn gái chính thức, và nó chắc chắn là khác biệt với dáng vẻ của một cô "em gái mưa" rồi.

Nhã Phương bánh bèo, hay khóc là thế nhưng khi nàng đã điên lên thì cánh mày râu hãy coi chừng! - Ảnh 12.

Cô còn đi thẳng vào nhà trước sự bất ngờ của Nam và "em gái mưa".

Sau đó, Hạ còn tiếp tục chiếm thế thượng phong khi dù không được bạn trai nấu bữa sáng cho nhưng cô vẫn tuyên bố mình sẽ ở lại ăn sáng cùng với Nam và "em gái mưa" và nói rằng: "Lần đầu nên có vẻ khó khăn nhưng không sao, từ từ rồi cũng quen thôi". Hành động "dằn mặt" chất lừ này của nhân vật Hạ đã khiến không ít khán giả thấy thích thú và còn ủng hộ cô hãy làm dữ hơn nữa nếu họ còn chưa chịu chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng này. Chưa hết, Hạ còn giả vờ hỏi "em gái mưa" rằng em có thấy bạn trai cô là một người đàn ông tốt không. Cô gái nọ vừa "vâng" lại một tiếng liền bị Hạ chặn đứng: "Đáng lý ra em không nên trả lời "vâng" trong trường hợp này mới phải!".

Nhã Phương bánh bèo, hay khóc là thế nhưng khi nàng đã điên lên thì cánh mày râu hãy coi chừng! - Ảnh 13.

Nhã Phương bánh bèo, hay khóc là thế nhưng khi nàng đã điên lên thì cánh mày râu hãy coi chừng! - Ảnh 14.

Hình ảnh cứng rắn này của Nhã Phương thông qua nhân vật Hạ đã thật sự thay đổi hình tượng "bánh bèo mít ướt" thường thấy của cô trong lòng khán giả. Ngoài ra, khán giả còn trông chờ thêm vào tương lai những cảnh ngầu hơn và chất lừ hơn nữa của Nhã Phương trong tương lai. 

Một số người đã để lại bình luận sau khi xem phân đoạn này của Nhã Phương rằng: "Nấu bữa ăn sáng cho đứa con gái khác mà không được sự đồng ý của người yêu mình đã là 1 sự sai trái. Lôi nó đến nhà là sự sai trái thứ 2. Và ngụy biện chỉ là em gái/anh trai là sự sai trái thứ 3. Chỉ với 3 điều này đủ điều kiện tạo nên 1 sự chia tay hoàn hảo rồi", "Đồ tốt thì không dùng chung, mà đàn ông tốt thì không dành cho cả thiên hạ. Bản lĩnh trong trường hợp này, phụ nữ cần điều đấy!"...

"Ngày ấy mình đã yêu": Nhã Phương dằn mặt "em gái mưa" của bạn trai cực chất

Chia sẻ