Nhà phố ở quận Đống Đa, Hà Nội xây từ những năm 90 được "mặc áo mới" đẹp lung linh sau cải tạo

Mộc Hương,
Chia sẻ

Không gian nhà phố từ ngoại thất đến nội thất đã vô cùng cũ kỹ và lỗi thời. Mọi điều kiện sống không được đảm bảo cũng như không đủ an toàn, cặp vợ chồng trẻ quyết định cải tạo thành nơi đáng sống.

Chị Mai Tú Anh đã từ lâu luôn mơ ước có một không gian sống thật đẹp, ấn tượng và tiện nghi dành cho gia đình mình. Cả hai vợ chồng đã luôn "nung nấu" ý định mua một căn nhà rồi đầu tư thiết kế thật chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, mong muốn ấy ở thời điểm hiện tại cũng hơi khó thực hiện đối với vợ chồng trẻ. Bởi vậy, sau một thời gian đắn đo, vợ chồng chị quyết định cải tạo ngôi nhà phố đang ở. Sau này khi có điều kiện sẽ mua căn nhà phù hợp hơn.

Căn nhà phố hiện tại có tổng diện tích 65m2 được bao gồm 4 tầng. Căn nhà tọa lạc tại một con phố trung tâm của quận Đống Đa, gần bệnh viện, trường học của hai con. Vợ chồng con cái đều đi làm khá thuận tiện, lại gần nhà ngoại, lên phố cổ cũng chỉ vài phút.

Hai vợ chồng sau những ngày cân nhắc đã đưa ra quyết định cải tạo. Vì mọi thứ khá thuận lợi nên nếu khắc phục được những hiện trạng của căn nhà thì đây vẫn là nơi đáng sống.

Nhà phố xây từ những năm 90 được "mặc áo mới" cực đỉnh sau cải tạo ở Đống Đa, Hà Nội - Ảnh 1.

Khu vực bếp là nơi chị Mai Tú Anh muốn cải tạo đầu tiên.

Nhà phố xây từ những năm 90 được "mặc áo mới" cực đỉnh sau cải tạo ở Đống Đa, Hà Nội - Ảnh 2.

Bếp với thực trạng lộn xộn, xuống cấp, chật chội.

Nhà phố xây từ những năm 90 được "mặc áo mới" cực đỉnh sau cải tạo ở Đống Đa, Hà Nội - Ảnh 3.

Khu vực phòng ngủ master khá rộng rãi nhưng cũng rơi vào tình trạng chất đầy đồ đạc.

Nhà phố xây từ những năm 90 được "mặc áo mới" cực đỉnh sau cải tạo ở Đống Đa, Hà Nội - Ảnh 4.

Không gian đôi khi thiếu lối đi và thiếu sáng nên có cảm giác ngột ngạt.

Khu vực phòng khách vẫn còn sử dụng được nên chị sắp xếp đơn giản.

Chị Tú Anh chia sẻ: "Hiện trạng nhà mình là nhà mặt đất được xây từ những năm 90 nên khá là cũ và xuống cấp rồi. Vì với điều kiện kinh tế hiện tại chưa đủ và vợ chồng mình cũng chưa có nhu cầu mua thêm nhà ít nhất trong 10 năm nữa.

Con cái cũng lớn nên nhà cửa xuống cấp khá bất tiện trong sinh hoạt, chuột gián rất mất vệ sinh nên hiện tại kinh tế còn đang khó khăn nhưng vợ chồng mình thấy không thể chờ đợi thêm nữa. Cả hai quyết định sửa nhà. Dù nhiều người cho rằng vợ chồng mình thừa tiền mới đi cải tạo nhà này nhưng thực sự sau khi hoàn thiện, vợ chồng mình thấy quá hợp lý và luôn tin rằng, đây là một trong những quyết định vô cùng sáng suốt".

Nhà phố xây từ những năm 90 được "mặc áo mới" cực đỉnh sau cải tạo ở Đống Đa, Hà Nội - Ảnh 7.

Phòng bếp lột xác ngoạn mục với vẻ đẹp hiện đại, mới mẻ.

Nhà phố xây từ những năm 90 được "mặc áo mới" cực đỉnh sau cải tạo ở Đống Đa, Hà Nội - Ảnh 8.

Không gian tiện nghi, thoáng sáng.

Nhà phố xây từ những năm 90 được "mặc áo mới" cực đỉnh sau cải tạo ở Đống Đa, Hà Nội - Ảnh 9.

Đồ đạc được bỏ bớt, các ngăn tủ là nơi lưu trữ giúp không gian bếp ngăn nắp hơn.

Nhà phố xây từ những năm 90 được "mặc áo mới" cực đỉnh sau cải tạo ở Đống Đa, Hà Nội - Ảnh 10.

Khu vực ăn uống hàng ngày.

Sau mỗi giờ làm việc căng thẳng về nhìn căn bếp sạch sẽ, thoáng mát, cùng nhau ăn được một bữa cơm nhà đúng nghĩa thì dù vất vả đến đâu, mọi người đều cảm thấy hạnh phúc. Từ khi căn nhà được cải tạo, cả hai vợ chồng đi đâu cũng mong muốn nhanh chóng được về.

Khu vực phòng ngủ master, do hai bé vẫn chưa ngủ riêng nên sau cải tạo, cả nhà vẫn có thừa không gian để sinh hoạt cũng như có chỗ chơi cho các bé. Giường rộng thênh thang nên các bé thoải mái vui chơi, nghỉ ngơi. Vợ chồng chị cũng cố gắng tối giản đồ đạc để tránh bụi bẩn. Chiếc giường phụ của bé lớn cũng được chị Tú Anh tối giản cho thật gọn vào gầm giường khi không có nhu cầu cải tạo.

Nhà phố xây từ những năm 90 được "mặc áo mới" cực đỉnh sau cải tạo ở Đống Đa, Hà Nội - Ảnh 12.

Không gian gọn gàng, thoáng sáng.

Nhà phố xây từ những năm 90 được "mặc áo mới" cực đỉnh sau cải tạo ở Đống Đa, Hà Nội - Ảnh 14.

Khu vực ban công nhỏ hẹp được thiết kế đơn giản, tiện dụng với bục ngồi và hai bên là kệ tủ đựng đồ.

Nhà phố xây từ những năm 90 được "mặc áo mới" cực đỉnh sau cải tạo ở Đống Đa, Hà Nội - Ảnh 15.

Khu vực bàn làm việc, bàn học.

Nhà phố xây từ những năm 90 được "mặc áo mới" cực đỉnh sau cải tạo ở Đống Đa, Hà Nội - Ảnh 16.

Tủ đựng đồ rộng rãi.

Chị Tú Anh tâm sự: "Cách đây hai năm, vợ chồng mình cũng cùng gia đình tự cải tạo ngôi nhà một lần nhưng chi phí quá tốn kém, lại không có thêm được nội thất gì, chưa kể còn phải vất vả dọn dẹp. Lần này mình quyết định đầu tư thuê thiết kế, mặc dù chỉ cải tạo phòng ngủ master với khu vực bếp. Mình cũng thuê vệ sinh công nghiệp nên nhà cửa sạch bong kin kít mà không phải động tay, động chân. Mình vô cùng hài lòng với quyết định ấy".

Vì không gian nhỏ nên nội thất được kết nối liền mạch.

Sau hơn 7 năm về chung một mái nhà, vợ chồng chị Mai Tú Anh luôn cảm thấy vui và hạnh phúc khi được sống trong tổ ấm nhỏ xinh do cả hai cùng vun đắp. Mỗi tối, cả nhà đều quây quần vui vẻ, mỗi sáng, mọi thành viên đều hào hứng tràn đầy năng lượng để bước ra khỏi nhà, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ để trở về với những yêu thương.

Nguồn ảnh: NVCC

Nhà phố xây từ những năm 90 được "mặc áo mới" sau cải tạo ở Đống Đa, Hà Nội - Ảnh 16.

 

Chia sẻ