Không biết vì sao mà chiếc tủ lạnh lại có sức hấp dẫn với bọn trẻ thế nhỉ?
Dúng là từ khi có con nhà vui hẳn lên bởi những tiếng líu lo khi con nói, bởi những tiếng khóc khi con dỗi và bởi những tiếng "gầm gừ" khi cha mẹ đang kìm nén cơn giận dữ.
Trẻ em có một khả năng đặc biệt, đó là in dấu ấn của mình lên tất cả mọi thứ trong nhà, mà cho dù bố mẹ có cố gắng xóa thế nào cũng không hết được.
Quả thực trong mấy ngày đầu, con trai út của cô có vẻ rất thoải mái và vui vẻ. Nhưng niềm vui ấy lại không kéo dài được lâu.
Con út liền dẫn mẹ vào phòng của hai anh em rồi lấy một cây chổi khua vào gầm giường của anh trai.
Bên cạnh việc chỗ nào cũng có thể lăn ra ngủ thì các bé còn dễ dàng mắc kẹt ở những vị trí "trời ơi đất hỡi".
Đứng trước những "trò hề" của lũ trẻ, không ông bố bà mẹ nào có thể nhịn được cười.
Sau chuyện này, chắc hẳn lần sau nếu còn say rượu, lúc ngủ ông bố này sẽ phải đóng chặt cửa phòng không cho con trai vào.
Nhìn những hình ảnh mà bà mẹ này đăng tải, hẳn là bố mẹ nào cũng thấy quen thuộc.
Khi nhà có trẻ nhỏ, cha mẹ sẽ được "tận hưởng" những thú vui lạ đời của lũ trẻ nghịch ngợm như cắt tiền để nấu ăn, ném máy tính của mẹ, dùng chân để bốc ăn, hay uống sữa bằng đĩa...