Nhà báo Lại Văn Sâm, MC Diệp Chi bênh vực cầu thủ Đức Chinh: "Lòng dạ người hâm mộ xứ mình sao thế?"

BEE,
Chia sẻ

Ngay sau trận chung kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam, nhà báo Lại Văn Sâm và nữ MC của VTV - Diệp Chi đã đăng tải những dòng chia sẻ đầy tâm huyết nhắn nhủ tới người hâm mộ. Những dòng chia sẻ gan ruột này đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng xã hội.

Tối qua (11/12), trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Mặc dù đã dẫn trước 2 bàn nhưng cuối cùng, đội tuyển Việt Nam vẫn ngậm ngùi nhìn đối thủ cầm hòa. Trong trận đấu đầy căng thẳng và cam go ấy, rất nhiều người nhận ra phong độ không được tốt của cầu thủ Hà Đức Chinh khi liên tục bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn thắng. 

Ngay sau trận đấu, không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng và nhiều người đã dồn áp lực ngay trên Facebook cá nhân của cầu thủ Đức Chinh. Mặc dù trước đó, Đức Chinh vốn là cầu thủ hài hước, vui tính, được mệnh danh là "vựa muối" của đội tuyển Việt Nam, làm rất nhiều người hâm mộ yêu quý. Chứng kiến hành động này, nhà báo Lại Văn Sâm và MC Diệp Chi đã không thể không lên tiếng. 

Nhà báo Lại Văn Sâm: "Đừng trách bất kì ai của chúng ta!"

Tối qua, nhà báo Lại Văn Sâm đã xem bóng đá tại một khách sạn ở Sài Gòn. Anh không khỏi phấn khích khi chứng kiến những khoảnh khắc đội tuyển Việt Nam tỏa sáng nhưng cũng bức xúc vì các cầu thủ Malaysia không "chơi đẹp".

Nhà báo/MC kỳ cựu bày tỏ: "Việt Nam vô địch! Tin tôi đi!

Đừng trách Hà Đức Chinh! Đừng trách Tiến Linh! Đừng trách bất kì ai của chúng ta!

Có trách thì trách người Malay chơi không fair, bẩn đủ đường! Về Mỹ Đình chúng ta sẽ dạy cho họ biết, như thế nào mới xứng đáng là nhà vô địch! Phải vừa có tài, vừa có đức, vừa có tâm, vừa có tầm... nhá, mấy em Malay nhá!".

Nhà báo Lại Văn Sâm, MC Diệp Chi bênh vực cầu thủ Đức Chinh: Lòng dạ người hâm mộ xứ mình sao thế? - Ảnh 1.

Nhà báo/MC Lại Văn Sâm có niềm tin vững chắc ở trận lượt về của các tuyển thủ Việt Nam.

Nam nhà báo cũng có lời nhắn nhủ đầy dễ thương đến HLV đội tuyển Việt Nam và các cầu thủ: "Ông Park Hang Seo ơi, càng ngày càng thấy ông trẻ ra, đẹp lên, đáng yêu hơn kể từ khi ông đến nước tôi đấy! Thật đấy! Không hề nịnh ông đâu!

Các chàng trai của chúng tôi ơi, các bạn càng ngày càng giỏi, càng rắn rỏi, càng đẹp trai, càng đáng yêu kinh khủng luôn, 23 soái ca ạ! Thật đấy, không hề động viên, an ủi đâu!

Hôm nay ngoài tình yêu, còn cả tình thương, sự thán phục, và nhiều nhiều cảm xúc mà cả đất nước này xin dành tặng đội tuyển Việt Nam!

Xin cảm ơn tất cả vì tất cả!!!".

MC Diệp Chi: "Lòng dạ người hâm mộ xứ mình sao thế?"

Cùng với nhà báo Lại Văn Sâm, MC Diệp Chi cũng viết một tâm thư dài trên trang cá nhân nhắn nhủ người hâm mộ.

Theo đó, nữ MC đã bày tỏ sự thất vọng với một bộ phận người hâm mộ Việt Nam, cho rằng các cầu thủ đang bị đối xử không công bằng, người thì được tung hô vì ghi bàn, người bị chửi vì đá hụt. Diệp Chi cũng ngạc nhiên khi lòng dạ của người hâm mộ thay đổi quá nhanh chóng, yêu - ghét có thể hoán đổi trong tích tắc. 

Cô viết: "Lội một vòng Facebook mà thương các cầu thủ của mình quá. Người ghi bàn thì được tung lên mây, người hụt bàn thì bị chửi không thương tiếc. Không tin, thử truy cập vào vài Facebook cầu thủ ngay đi. Đọc comment mà không tin nổi mắt mình. Chỉ ước gì các tài khoản Facebook đó có người quản lý, đóng comment lại nhanh nhanh chóng chóng trước khi các em truy cập. Vừa đá xong, mồ hôi chưa kịp khô, vết thương vẫn còn đau, mà đọc được, có lẽ sẽ buồn và thất vọng nhiều lắm.

Nhà báo Lại Văn Sâm, MC Diệp Chi bênh vực cầu thủ Đức Chinh: Lòng dạ người hâm mộ xứ mình sao thế? - Ảnh 2.

Bài đăng của MC Diệp Chi nhận được rất nhiều sự chú ý

Lòng dạ của người hâm mộ xứ mình sao thế?

Lật mặt nhanh hơn trở bàn tay. Yêu, ghét thậm chí đẩy thành căm hận chỉ trong tích tắc. Ngoài thành phần choai choai trẻ trâu, không ít "người lớn" cũng hùa vào chửi hội đồng. Chửi cho sướng miệng, chửi cho hả hê, như thể cứ đua nhau chửi bất tận là chuyển được hòa thành thắng vậy.

Xin nhớ cho rằng, tất các cầu thủ đã vắt kiệt sức cho trận hôm nay, trên mặt sân trơn trượt, trong tiếng cổ vũ áp đảo của 8 vạn khán giả đội bạn. Chẳng thể nhận xét ai cố hơn ai, bởi tất cả đều tập trung và gắng đến từng hơi thở, từng bước chạy, ngã đau cũng ráng gượng dậy thật nhanh để không bỏ phí thời gian.

Không ghi bàn được? Hãy tin, "người hâm mộ" chẳng phải là người buồn nhất. Thế nên, tiếc thì cứ tiếc thôi, chứ đừng trách, đừng mắng, đừng mỉa mai. Muốn góp ý, nói lời nhẹ nhàng, lọt tai, có khó gì đâu nhỉ? Chuyện chuyên môn đã có HLV trưởng và cả ban huấn luyện người ta rút kinh nghiệm rồi. Xin "người hâm mộ" để yên cho các em nghỉ ngơi, bình phục chấn thương, lấy lại tinh thần để cống hiến cho một trận cầu thật hay sắp tới.

Đừng ào ào theo phong trào. Đã yêu thì yêu cho trót, cho lịch sự, văn minh. Không thì ngượng lắm khi nghe cầu thủ nói: Hôm nay, vì người hâm mộ em sẽ đá hết mình".

Nhà báo Lại Văn Sâm, MC Diệp Chi bênh vực cầu thủ Đức Chinh: Lòng dạ người hâm mộ xứ mình sao thế? - Ảnh 3.

BTV Diệp Chi. Ảnh: FBNV

Bài viết của BTV "Điều ước thứ 7" dường như đã "thay lời muốn nói" của nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ngay lập tức, chia sẻ này có tới 30.000 lượt like và hơn 10.100 lượt share chỉ trong vài giờ đăng tải. Hầu hết các bình luận đều ủng hộ quan điểm của Diệp Chi và cho rằng, thay vì phán xét, hãy động viên đội tuyển Việt Nam đi tới trận đấu cuối cùng.

- "Mình đồng quan điểm. Mình theo dõi các em đá xuyên suốt các trận đấu hầu như không bỏ trận nào. Thấy các em bị ngã, bị "chơi xấu" mà xót xa, các em đã nỗ lực và cố gắng hết mình rồi. Trận hòa có đáng tiếc nhưng các cầu thủ đã làm hết sức rồi. Cố lên các bạn".

- "Nhìn những chấn thương khi ngã thấy xót cho các em, miệng dư luận còn đau hơn gấp ngàn lần! Họ chỉ biết nói cho sướng miệng mà không biết những áp lực, những khó khăn mà các em ấy đối mặt. Trận hôm qua dù hòa, nhưng các em ấy đã đá rất hay mà!".

- "Ủng hộ bài viết này hết mình, ai cũng hết mình, đều hạnh phúc và vui buồn theo từng chiến thắng, từng thất bại của đội bóng, đừng trọng người ghi bàn, phụ bạc người đá dở nếu họ không đoàn kết thì làm sao ghi bàn được đây? Nếu trong những thành viên thiếu một người có đủ năng lực thì họ có làm nên chiến thắng? Đã yêu thì yêu cho trọn các bạn à".

Hiện tại, bài viết của nhà báo Lại Văn Sâm và MC Diệp Chi vẫn đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt.


Chia sẻ