Nguyên nhân khiến nam thanh niên 9x nhẫn tâm cắt cổ giết chết cha ruột

Hương Thu ,
Chia sẻ

Tức giận do bị cha mắng vì sử dụng ma túy, Hiếu xông đến đánh cha ngã rồi lấy dao cắt nhiều nhát vào cổ khiến nạn nhân tử vong vì mất máu.

Cơ quan CSĐT Công an Q. Tân Phú cho biết, vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCM điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cha bị con ruột cắt cổ giết chết tại một căn phòng trọ nằm trong hẻm số 75 đường Lý Thánh Tông (P. Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú).

gietcha1
Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 8/7 người dân trong khu nhà trọ này thấy ông Ngô Văn Hảo (52 tuổi) cãi nhau với người con ruột của mình là Ngô Quang Hiếu (26 tuổi) trong căn phòng thuê trọ về chuyện tiền bạc. Đến khoảng hơn 1 giờ, tiếng cãi nhau chấm dứt.

Sau đó, mọi người thấy Hiếu hớt hải rời khỏi phòng trọ với dáng vẻ hoảng hốt nhưng không ai nghĩ đối tượng này vừa gây ra chuyện tày đình. Đến khoảng hơn 3 giờ chiều, vợ ông Hảo về mở cửa phòng thì bất ngờ khóc thét lên khi thấy chồng mình bị cắt cổ máu chảy đầm đìa nằm chết dưới nền nhà.

Vụ việc nhanh chóng được báo cho cơ quan công an. Qua lấy lời khai ban đầu của vợ ông Hảo thì chiều cùng ngày, bà này nhận được điện thoại của con trai nói vừa giết chết cha. Tuy nhiên, bà vẫn không tin nên chạy về nhà kiểm tra thì mới hay đó là sự thật. Sau khi cắt cổ giết chết cha ruột, Hiếu bỏ trốn đến một địa điểm trên địa bàn Q.11 ẩn náu. 

gietcha2
Hiếu thừa nhận hành vi tại cơ quan điều tra.

Ngay trong chiều cùng ngày, cơ quan công an đã bắt được đối tượng Hiếu đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Tại đây, Hiếu thừa nhận là hung thủ đã giết chết cha mình. Khai nhận tại cơ quan, Hiếu cho biết mình sống với cha mẹ tại khu nhà trọ ở quận Tân Phú. Trưa ngày 8/7, khi bà Hoàng Thị Hôn (mẹ của Hiếu) đi bán hàng, chỉ con mình Hiếu và cha ở nhà.

Lúc này, ông Hảo có chửi Hiếu về việc cậu này hay sử dụng ma túy đá. Trước đó, cha Hiếu cũng nhiều lần mắng con trai vì đã sử dụng ma túy. Lần này, do quá tức giận, không kiềm chế được bản thân nên Hiếu dùng tay không khống chế cha, đánh nhiều cái người người ông Hảo đến ngã ngửa ra sàn nhà. Lúc này, nam thanh niên tiến lại khu vực bếp lấy con dao Thái Lan mũi nhọn rồi ngồi đè lên ngực ông Hảo cắt nhiều nhát vào cổ khiến người đàn ông mất nhiều máu.

gietcha3
Hung khí mà hung thủ gây án.

Thấy cha giãy dụa trên vũng máu, nam thanh niên 9x sau đó đi rửa con dao để lại kệ bếp. Sau đó, Hiếu đi tắm, thay áo quần mới rồi lên chỗ mẹ đang bán hàng ở đường Phạm Văn Xảo (quận Tân Phú). Lúc này khoảng 15h50, tại đây Hiếu không nói cho mẹ biết về hành động của mình. 

Thấy con trai lên, người mẹ mua đồ ăn cho, Hiếu tỏ ra mệt mỏi, xanh xao nên bà mẹ liền thuê taxi đưa Hiếu đi bệnh viện khám. Khi xe đến đường Lũy Bán Bích thì Hiếu nói với mẹ về nhà lo cho cha. Khi mẹ hỏi: “Mày đánh ổng hả?” Hiếu không trả lời mà tiếp tục kêu về lo cho cha.

gietcha4
Hiếu đã từng sử dụng ma túy.

Hai mẹ con sau đó lại đi taxi quay về phòng trọ. Hiếu vẫn ngồi trên taxi, người mẹ vào nhà thì phát hiện chồng nằm trên vũng máu. Người đàn bà la hét và kêu hàng xóm báo công an. Mẹ Hiếu lúc này vẫn chưa hay biết con trai đã giết cha nên cả hai mẹ con cùng đi lên nhà bác ruột của Hiếu. Đến nơi, người con trai sau đó bỏ đi và điện thoại báo cho mẹ thừa nhận hành vi, nói sẽ đi đầu thú.

Đến 17h cùng ngày, Hiếu đến công an phường Tân Thới Hòa đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành bi phạm tội. Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên có phần hốc hác, nhiều lần cúi mặt tránh ánh mắt nhìn của mọi người. Theo một cán bộ điều tra, trước thời điểm gây án, Hiếu đã có sử dụng ma túy. Trong lúc quá nóng giận vì cha mắng nên đã ra tay.

Theo một số người ở khu trọ, Hiếu trước đây có làm bảo vệ nhưng thời gian gần đây có dùng ma túy và đã bỏ việc.


Chia sẻ