Người yêu “quất ngựa truy phong”

,
Chia sẻ

Em quen một người tuy chưa lâu nhưng chúng em đã quan hệ như vợ chồng. Gần đây em có thai và đã nói cho bạn trai em biết.

Ảnh minh họa
 
Anh ấy bảo em phải đi giải quyết cái thai ngay, không thể để được vì chúng em chưa đám cưới, kinh tế cũng không đủ để nuôi thêm một đứa trẻ. Thấy anh nói có lý, em đã đi bỏ thai khi thai mới 6 tuần. Thế nhưng, sau sự cố ấy, thái độ của anh với em thay đổi hẳn. Anh tỏ ra lạnh lùng, hờ hững, không quan tâm đến em như trước.

Thấy bất ổn, em hỏi anh. Nào ngờ, anh nói thẳng: “Anh đã có người con gái khác rồi”. Quá đau lòng, em chỉ biết khóc và không thể tin đó là sự thật. Có lẽ sau việc em có thai, anh cũng bị sốc, chứ làm sao có người đang yêu đấy rồi nói chia tay lạnh lùng đến vậy? Em đã cố gắng chiều chuộng, mong anh quay về với em. Nhưng anh càng tỏ ra lạnh nhạt với em hơn. Anh cũng tránh không gặp em như trước, nếu gặp thì tỏ ra bực tức vô cớ và gây gổ với em.

Có lẽ anh ấy không còn yêu em nữa rồi. Có lẽ em đã quá dễ dãi nên giờ anh chán em. Em đau lòng lắm, em yêu anh ấy và rất cần anh. Em không biết nên làm gì để giữ anh lại bên mình. Em có nên năn nỉ anh không? Anh muốn điều gì ở em, em cũng sẵn sàng đáp ứng.

Em cũng lo sợ, nếu chia tay anh, sau này em quen người khác, làm sao em có thể chấp nhận người ta khi em đã yêu anh nhiều đến vậy? Em cũng sợ mình đã bỏ thai một lần, liệu sau này còn có thể có con?

Thu Nga
Theo PNO
Chia sẻ