Trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, một kẻ thứ ba không liên quan lại đòi "chỉnh" quan hệ yêu đương của người khác.
Nếu không có nhóm người đứng ra giải quyết thì chắc chắn vụ xô xát này sẽ còn kéo dài.
Hành động của bà ấy làm tôi ngượng chín mặt.
“Bác ấy nói chẳng nể nang gì mình cả. Tuy nhiên, anh quyết tâm lắm. Hai bên dùng dằng suốt 2 năm trời, mẹ anh ấy cũng phải đồng ý kết hôn”, cô dâu kể.
Định mệnh thật khéo sắp xếp. Có những cặp đôi ở bên nhau từ lúc niên thiếu, trải qua biết bao thăng trầm cuối cùng cũng được định đoạt sẽ gắn bó suốt đời.
“Tao bảo mày phá đi vì thai còn nhỏ. Tao đưa tiền cho mày phá. Mày đừng có mà bướng ngoan cố. Mày làm thế sau này cưới mày về tao cũng không quan tâm đâu", chàng trai gay gắt.
"Mặc dù thế nhưng cảm nhận được anh rất chân thành nên mình vẫn yêu, yêu nhau 1 năm mà anh chưa đánh mình cái nào cả", cô gái chia sẻ.
Những người yêu nhau thường muốn ở cạnh nhau, quấn quýt chẳng rời nhưng cách làm của cặp đôi này thật khiến người ta phải "run rẩy".
Người ta thường nói "những người yêu nhau đến cuối cùng sẽ trở về bên nhau" nhưng đối với người đàn ông bé nhỏ mà có tình yêu dạt dào ấy, điều đó mãi mãi chỉ là mơ ước...
Phụ nữ có thể không kiếm nhiều tiền nhưng đã dành thời gian quán xuyến, lo toan cho gia đình. Họ bận bịu với việc nhà thì lấy đâu ra thời gian cho chuyện sự nghiệp.