Bạn trai đòi chia tay và không những đã phản bội em mà còn biện minh bằng lý do hết sức cay đắng.
Ban đầu tôi bàng hoàng không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng khi nghe anh kể, tôi bỗng lạnh hết sống lưng...
Đứng trước căn nhà của bạn gái mà tôi sốc đến mức không thể tin được vào mắt mình.
Nghe người yêu cũ của người yêu mới nói mấy câu thôi mà tôi choáng nặng và bắt đầu hoang mang.
Sáng hôm sau, tôi quá sốc khi Tài vẫn đứng ngoài cổng phòng trọ với thân hình thê thảm sau một đêm thức trắng...
"Thật ra nói vậy để mọi người biết mình cũng đảm đang, mình từ chối sự giúp đỡ để mọi người khen mình, hì hục ngồi rửa mất gần 45 phút", chàng trai chia sẻ.
Tôi ra quán cà phê đầu ngõ, gọi một tách cà phê rồi ngồi chờ cho vị khách của vợ ra về.
Suốt một năm ròng người yêu mang hồ sơ rải khắp các công ty nhưng chẳng nơi nào chịu nhận vào làm. Đến khi có công ty tuyển dụng thì lại xảy ra sự việc này.
Đứng trước hai sự lựa chọn, tôi chấp nhận ngủ lần cuối với người yêu cũ để bản thân được tự do mãi mãi.
Trong tâm trí, người con trai ấy thật đáng yêu. Nhưng sau khi gặp lại sau 3 năm, tôi thấy mình đúng là quá ấu trĩ.