Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Người yêu làm cho người con gái khác có bầu

,
Chia sẻ

Người yêu em xác nhận anh ấy yêu em vì tình, còn quan hệ với cô gái kia chỉ vì nghĩa bởi anh ấy đã lấy đi sự trinh trắng của cô ấy.

Em và Ninh yêu nhau được một thời gian thì Ninh lên thành phố. Tụi em vẫn liên lạc với nhau và gặp nhau vào các ngày lễ tết. Trong thời gian ấy có nhiều người đến với em nhưng em từ chối vì chỉ yêu Ninh. Đến khi vào đại học em cũng lên thành phố thì gần Ninh hơn. Song thật trớ trêu là chính khi đó em phát hiện Ninh còn yêu một người khác cũng là sinh viên. Do em bắt quả tang nên Ninh không chối được nhưng bảo rằng trước đây, vì bồng bột anh ta đã cướp đi đời con gái của cô ấy, vì vậy anh ấy yêu em vì tình, còn quan hệ với cô kia chỉ là nghĩa. Ninh năn nỉ cầu xin em đừng bỏ anh ta. Em nghe choáng váng như rơi xuống vực thẳm và không biêt phải lên bằng cách nào. Có nên chấp nhận tình trạng này không vì bỏ Ninh thì nhất định là em không thể bỏ được rồi. (Nguyễn Thị Thoa – Đà Nẵng)
 

 Tư vấn:

Em Thoa thân mến!

Ninh đã hành động đúng khi xác định đã lấy đi sự trinh trắng đời con gái của cô gái kia thì không thể bỏ rơi người ta được. Tiếc thay anh ta lại thực hiện hành vi “cao thượng” ấy bằng cách chỉ cho cô ta chữ “nghĩa” còn chữ “tình” thì dành cho em. Trong tương lai không xa, với cái nghĩa này chắc anh ta sẽ cưới cô ấy làm vợ, còn em sẽ được chữ tình tức là làm bồ của anh ta. Nếu em muốn sống cuộc đời như thế thì cứ tiếp tục, vì đó là lựa chọn của em. Sau này đừng có kêu: “Sao số tôi khổ thế này?”. Thực ra là lựa chọn của mình chứ đâu phải là số phận?

Anh ấy nói dành cho em chữ “tình” còn cô kia chữ “nghĩa” mới nghe có vẻ rạch ròi nhưng tình yêu đích thực lại là kết hợp cả hai thứ ấy cơ em ạ! Nếu em chưa bị tình yêu làm cho mù quáng hoàn toàn, còn một chút tỉnh táo thì em sẽ thấy anh chàng đó không đáng để em yêu đến mức dù có thế nào em cũng thể bỏ anh ta được.

Cuộc hôn nhân với người như thế không có tương lai nào tốt đẹp cả. Cho dù em đủ sức hấp dẫn và chiến thắng được cô gái kia và nếu buộc phải lựa chọn khiến anh ấy chọn em thì một ngày nào đó có thể em sẽ là người vợ với chữ nghĩa, còn chữ tình anh ta lại đem đi cho cô khác đấy em ạ.

Cho nên trong tình huống này, em phải là người ra đi thôi, dù có đau đớn đấy nhưng biết làm thế nào, thời gian sẽ hàn gắn trái tim em. Vả lại sau khi đã nhận rõ bản chất tham lam của anh ta có lẽ em cũng không đau đớn đến thế đâu. Còn nếu em cứ chịu đựng cảnh này sẽ không có động cơ buộc anh ta phải lựa chọn một trong hai người. Tất cả những khái niệm nghĩa và tình của anh ta chỉ là sự nhập nhèm đánh tráo khái niệm làm bùa mê dụ các cô gái ngây thơ thôi. Chúc em tỉnh cơn mê, hiểu ra mình cần người người đàn ông thế nào cho cuộc đời mình vì đời em còn dài lắm em ạ!

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa tư vấn

Chia sẻ