Người vợ trẻ ôm chặt con trai trước khi bị chồng chém dã man

Theo Soha/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Đang bế con nhỏ, chị Nguyễn Thị H. bị chồng lao vào dùng dao chém dã man. Thấy vậy, chị H. liền ôm chặt con trai vào lòng và hứng trọn những nhát dao tàn bạo của kẻ vũ phu.

Người mẹ trẻ đang ôm con thơ hơn 9 tháng tuổi bị chồng chém dã man tới tử vong tại khu vực xã Luận Thành (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) khiến cho người dân nơi đây vô cùng bàng hoàng, đau xót.

Chứng kiến cảnh đứa trẻ khóc thét tìm mẹ khiến cho mọi người có mặt tại đám tang không ai cầm được nước mắt, không khí tang thương bủa kín vùng quê nghèo nơi đây.

Nhớ lại sự việc kinh hoàng xảy ra vào sáng ngày 9/3, một người dân sinh sống gần với hiện trường xảy ra vụ việc cho biết: "Cứ nghĩ đến cảnh thằng Quân chạy đến cầm dao rồi chém vợ nằm gục xuống đất mà chúng tôi bủn rủn chân tay.

Không ai có thể ngờ, nó lại sát hại vợ mình một cách dã man như vậy. Khi đó, cũng có mấy người đàn ông ở khu vực định lao vào can nhưng tay nó dơ dao lên định chém nên không ai dám vào.

Lúc này, con H. chỉ biết nằm xuống lấy thân mình che trở cho cậu con trai 9 tháng tuổi cho đến khi bất động thì thằng Quân mới thôi..."


Người thân vật vã đau đớn trước sự ra đi quá đột ngột của chị H.
Người thân vật vã đau đớn trước sự ra đi quá đột ngột của chị H.

Ngồi bần thần bên di ảnh con gái, ông Ngân Xuân Đào (SN 1967, bố đẻ chị H. - PV) rưng rưng nước mắt tâm sự: " Nghe tin con bị chồng dùng dao chém đến chết tôi như sét đánh ngang tai.

Khi chạy lên thấy cả một vũng máu, còn con tôi thì đã chết, con gái tôi có làm gì sai đi chăng nữa thì sao lại ra nông nỗi này chứ", vừa dứt lời, ông Đào khóc lớn, nghẹn cứng không nói thành lời.

Sau một hồi trấn tĩnh, ông Đào cũng buần rầu cho hay, chị Nguyễn Thị H. (SN 1996) là con thứ hai trong gia đình. Trong số ba chị em, chị H. là người ngoan ngoãn và chịu khó nhất.

Học xong lớp 9, chị H. ở nhà đi làm thêm giúp bố mẹ, đến năm 18 tuổi thì lên duyên vợ chồng với Trần Văn Quân (SN 1986, trú tại xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Đến năm 2015, hạnh phúc như nhân đôi với vợ chồng chị H. khi chị hạ sinh đứa con trai đầu lòng. Tuy nhiên, cũng kể từ đây Quân bắt đầu có một số biểu hiện khác lạ so với ngày thường.

Theo một số người nhà nạn nhân cho biết, bình thường Quân rất hiền lành, lấy vợ rồi ở nhà bán hàng tại nhà.

Tuy nhiên, từ nhỏ Quân đã có tiền sử bệnh tâm thần, thi thoảng đổ bệnh gia đình phải đưa đi chữa trị. Cách đây ít ngày, Quân có triệu chứng đổ bệnh bỏ nhà đi 3 ngày, gia đình phải đi tìm mất mấy ngày mới đưa được về nhà.


Chứng kiến cảnh con trai của vợ chồng Quân khóc ngặt vì khát sữa mẹ mà không ai trong đám tang cầm được nước mắt.
Chứng kiến cảnh con trai của vợ chồng Quân khóc ngặt vì khát sữa mẹ mà không ai trong đám tang cầm được nước mắt.

Ông Tạ Hữu Tuấn - Trưởng thôn Thống Nhất cho biết: "Vụ việc xảy ra hết sức đau lòng, lúc đó, mọi người cố gắng hết sức để ngăn chặn, mãi đến khi tôi cùng mọi người cầm gậy, que lùa đuổi thì nó mới chịu dừng lại.

Riêng về Quân, Quân là con út trong gia đình có 3 chị em, lâu nay thì có tiền sử bệnh tâm thần. Gia đình đang định đưa đi chữa trị thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên."

Trao đổi với PV, một vị cán bộ UBDND xã Luận Thành cho biết: Đối tượng Trần Văn Quân là người có tiền sử về bệnh tâm thần từ nhiều năm nay.

Trước dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Quân được gia đình đưa đi chữa trị bệnh tại bệnh viện sau đó thì được đưa về nhà. Thời gian vừa qua, do Quân hay quấy phá gia đình nên người thân nói sẽ đưa Quân trở lại bệnh viện điều trị.

Do quá sợ với việc mình bị trở lại bệnh viện nên Quân đã thủ sẵn dao trong người để phản kháng khi bị người thân khống chế, bắt đi nên đã xảy ra sự việc trên.

Chia sẻ