Người vợ bị chồng "võ sư" hành hung cho biết đã bị chồng bạo hành suốt 10 năm nay, từng ra tòa ly hôn nhưng quyết định quay lại vì thương con

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Trong suốt 10 năm lấy nhau, chị L. luôn phải chịu những trận đòn và những lời lẽ thô tục của người chồng, chỉ vì nghĩ phận làm vợ và tai tiếng nên chị L. vẫn nhẫn nhục cho đến nay.

Trưa 27/8, chia sẻ với PV, chị Vũ Thị L. (SN 1992, trú tại quận Long Biên) là nạn nhân trong đoạn clip võ sư tung "chưởng" bạo hành vợ vừa sinh con 2 tháng tuổi tới nỗi phải nhập viện vẫn chưa hết sợ hãi.

Chia sẻ về nguyên nhân sâu xa sự việc, chị L. cho biết đây không phải là lần đầu, mà đã 10 năm nay, từ khi mới lấy nhau chị đã phải sống cảnh tủi nhục.

20190827_124410

Chị L. chia sẻ về sự việc.

Theo chị L. cách đây 10 năm chị quen anh N.X.V. (quê Vĩnh Phúc, hiện tại là chồng) thông qua mối quan hệ bạn bè. Sau thời gian tìm hiểu, chị L. phát hiện mình có bầu 5 tháng, gia đình có ngăn cản nhưng vì nhiều mối ràng buộc nên vẫn quyết định cưới. 

"Ngay từ đứa con đầu, anh ta đã có những thái độ hung hãn, đối xử với tôi tệ bạc. Có những lần không chịu nổi, tôi ôm con về nhà nhưng mẹ tôi không cho, bà khuyên con phải về với chồng, vì phận làm vợ nên tôi nghe lời", chị L. khóc nghẹn.

Tiếp lời cho em gái, chị H. chia sẻ; "Em gái tôi lấy chồng khi đó mới có 19 tuổi, không hề biết nhiều về xã hội và chưa từng to tiếng với ai, cãi nhau cũng không bao giờ. Vậy mà không hiểu vì sao người chồng lại vũ phu, tính hung tàn như vậy".

20190827_103830

Khi bế con gái 2 tháng tuổi trên tay nhưng chồng vẫn không buông tha.

Chia sẻ về trận bạo hành tối hôm qua 26/8, chị L. cho hay, từ cách đây khoảng 1 tháng, sau khi mới sinh con, chị chuyển từ nhà mẹ đẻ về chung cư ở thì vợ chồng chị có "chiến tranh lạnh" nhưng bổn phận làm vợ nên chị vẫn chu toàn mọi việc.

"Tôi vẫn nấu cơm, nhưng đến bữa thì anh ta không ăn mà tự ăn một mình lại bừa bãi ra để cho bà giúp việc dọn, tôi vẫn không nói gì. Hôm qua vì con trai thường xem phim, tôi không muốn nên chuyển cái tivi sang phòng bên này (phòng chị L.) để quản lý. 

Vì anh chẳng quan tâm việc nhà nên tôi có nhờ được một chị hàng xóm có thợ đến chuyển cho, nhưng chồng tôi cho rằng vào phòng là phải xin... có vậy thôi thế là anh ấy vơ nắm sỏi ném mẹ con tôi. Lúc ấy tôi mà không bế con thì anh ấy giết tôi rồi, tôi cũng che chắn cho con chứ không thì đứa bé 2 tháng tuổi sẽ gặp nạn".

20190827_110527

Người thân của chị L. đang đọc tin nhắn do chính anh V. đe dọa

Chị L. uất nghẹn nói tiếp: "Mỗi lần 'chiến tranh lạnh' anh ấy dùng đủ mọi hình thức lăng mạ, chửi bới, đối xử với tôi kiểu sống không bằng chết, muốn đuổi tôi ra khỏi nhà".

Từng ra tòa ly hôn

Theo chị L., cách đây khoảng 5 năm, do quá nhiều lần bị người chồng bạo hành và có nhiều mâu thuẫn, hai người làm đơn ra tòa. Tuy nhiên, trong thời gian đã ly hôn, anh V., liên tục sang nhà mẹ đẻ chị L., xin lỗi để mong được quay lại với vợ. Vì thấy sự ăn năn, hối hận của chồng cũ và nghĩ cho tương lại đứa con nên hai vợ chồng quay lại với nhau.

"Bây giờ thì tôi không thể chịu được nữa rồi, thiết nghĩ tại sao anh không nhớ đến những lúc tay ấp, má kề mà lại đối xử tàn nhẫn như vậy. 10 năm nay tôi bị rất nhiều trận đòn và sự bạo hành nhưng không dám nói vì không muốn gia đình anh chị em buồn. Chồng tôi đi đâu làm gì bằng đấy năm gần như tôi cũng không được biết. Anh ta có tính hung hãn nên nhiều cái tôi không thể quan tâm", chị L. bức xúc.

69278846_499808940784539_571195040794148864_n

Chị L. bất lực chia sẻ thêm, sau rất nhiều lần bị chồng bạo hành, chị đã trực tiếp đưa con nhỏ về quê thưa chuyện với gia đình chồng nhưng không nhận được sự can thiệp thỏa đáng, mà còn bị đối xử 1 cách không công bằng.

Liên quan đến sự việc trên, một lãnh đạo Công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, đơn vị này đã phối hợp với Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên thụ lý giải quyết.

"Hiện tại chúng tôi đang phối hợp với các lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin tới báo chí".

Chia sẻ