BÀI GỐC 20 năm làm vợ, 5 lần em chứng kiến anh... phản bội

20 năm làm vợ, 5 lần em chứng kiến anh... phản bội

Thế là anh lại lừa dối em... Nỗi đau này lớn quá nhưng em không thể khóc được. Hai mươi năm làm vợ, 5 lần em chứng kiến anh ngoại tình...

9 Chia sẻ

Người tình thứ 5 của chồng và chân dung kẻ lừa đảo

,

(aFamily)- Tác giả bài viết "20 năm làm vợ, 5 lần em chứng kiến anh phản bội" phản hồi với bức thư gửi cho người tình thứ 5 của chồng....

GỬI H., người tình thứ 5 của chồng chị, 0943 113 4 NG/AN
 
Chuyện bắt đầu từ hôm chú anh ta mất, em anh ta lôi về một người đàn bà xem bói.

Bà ta nói: Mày sinh năm giáp thìn, hỏa đèn dầu, phải có con trai thì mới không chết yểu. Mày ra ngoài kiếm đứa con trai mang về cho vợ nuôi nhưng không được bỏ vợ vì mày được như ngày hôm nay là nhờ vợ. Bỏ vợ là mất hết.

Rồi bà ta lại thẽ thọt với tôi: Em ah, trong nhà mày, ba bố con nó dưỡng cho nhau, chỉ có mày khổ thôi, ốm đau bệnh tật tai nạn đều phải hứng chịu hết. Theo chị mày tìm lấy một người đứng chữ nhâm, mệnh kim, làm bạn thì nó sẽ gánh bớt cho mày tai họa... Giá trước kia mày lấy được chồng tuổi đó thì bây giờ mày đã là bà hoàng rồi.

Chuyện tưởng như đùa mà lại bắt đầu cho một sự thật bất hạnh cho cả chị và em. Có một lần anh ta nói đi Vinh chơi cùng bạn thời bộ đội, sau hôm đó trở về anh ta mang về cho chị nào mực khô, bánh, đặc biệt rối rít khoe với chị về hai chai mật ong rừng.

Anh ta nói: Anh phải kiếm mãi mới được cho em đó (sau này chị đoán chắc đó là quà của gia đình nhà em). Những ngày sau đó anh ta thay đổi hẳn, quan tâm và yêu thương vợ con nhiều hơn, thậm chí còn mua đủ thứ mà chị muốn.

Mọi việc cứ như vậy cho tới ngày chị tai nạn. Chị mổ ngày hôm trước thì hôm sau anh ta nói có việc phải đi mấy ngày, chị thấy buồn và hụt hẫng... Đi mấy hôm về, anh ta vẫn tỏ ra rất ân cần. Nhưng bằng linh tính của người vợ chị cảm nhận có điều gì đang được che giấu sau sự chăm sóc thái quá dành cho chị, điều mà hai mươi năm làm vợ ít khi chị thấy.

Em có biết chiều ngày 30/4, chị đi giải quyết công việc, vô tình nhưng cũng là định mệnh, chị đã bắt gặp em và anh ta. Những thắc mắc nghi ngờ đã có lời giải đáp. Trở về nhà tối đó, anh ta biện minh là không có gì, chỉ là qua đường vui chơi chốc lát và xin chị bỏ qua.

Chị đã cố gắng tự nhủ rằng mình phải bình tĩnh để tìm hiểu sự thật là gì, có phải chỉ là qua đường như anh ta nói không, Sau hai tuần theo dõi thu thập đầy đủ các chứng cớ ngoại tình của anh ta và biết em là ai cùng số điện thoại của em, chủ nhật ngày 22/5 chị đã mời cả bố mẹ, chú bác cùng các em anh ta họp gia đình.

Lúc đầu anh ta cãi, sau chị đưa ra bằng chứng cụ thể từ các cuộc điện thoại và tin nhắn của hai người, nhìn bộ dạng anh ta lúc đó thật đáng khinh. Anh ta gầm gào lên rằng chỉ là chơi bời, nhắn tin cho vui, còn không bao giờ bỏ vợ bỏ con. Đối với anh ta, không ai có thể bằng vợ con mình. Thật nực cười cho một kẻ phản bội.

Không chịu được sự giả dối ấy, chị đã bấm điện thoại gọi cho em va chị cũng cố tình bật loa ngoài cho cả nhà cùng nghe... Lại một sự thật nữa được phơi bày... Tất cả đều nằm trong âm mưu của anh ta...

Trong điện thoại em nói: Em là người từng dang dở một lần. Chồng em phản bội em đi với người đàn bà khác để lại cho em một cô con gái chưa kịp chào đời. Em đã sống tủi nhục như vậy để nuôi con cho đến ngày bạn em giới thiệu chồng chị cho em. Anh ta nói với em là anh ta đã bỏ vợ, muốn lấy em và muốn có con trai. Anh ta có nghề nghiệp đàng hoàng, thu nhập ổn định, có thể đưa em ra thành phố sinh sống.

Quá hoàn hảo phải không em? Em và gia đình em đã quá cả tin. Nếu chị không phát hiện ra sự thay đổi của anh ta và không có cuộc nói chuyện này thì sự viêc sẽ thế nào đây? Cả chị và em sẽ mãi sống trong sự lừa dối trắng trợn này. Chị không giận hay oán trách gì em bởi em cũng chỉ là nạn nhân mà thôi...

Cuối cùng chỉ có tôi và em hai người đàn bà đau khổ... Điều đó có đáng không em? Còn anh ta vẫn nhởn nhơ cho rằng một phút qua đường tội gì không chơi. Em, cuối cùng chị muốn chia sẻ cùng em là hãy nhìn vào sự thật và cả hai chúng ta đều cần phải dũng cảm để vượt qua nỗi đau này và làm lại từ đầu vì em cũng còn rất trẻ, hạnh phúc thật sự rồi sẽ mỉm cười với em.

Với chị đến giờ anh ta dứt khoát không chịu kí đơn ly hôn nhưng tình yêu và cả lòng kính trọng dành cho anh ta đã chết nên điều đó không quan trọng nữa rồi, cái chị cần là các con chị chúng ngoan và học giỏi.

Vậy em nhé, vài lời chia sẻ cùng em. Chúc em hạnh phúc.
 
Hoa sữa hp

Chia sẻ