Người Thủ đô ngỡ ngàng khi "hoa lạ" ở đài phun nước bị dỡ bỏ

Lê Bảo - Minh Ngọc,
Chia sẻ

Vào đầu giờ chiều ngày 10/1, nhiều công nhân đã bất ngờ tháo dỡ "hoa lạ" nhân tạo được trang trí quanh đài phun nước ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Ngày 9/1 rất nhiều người dân Hà Nội bất ngờ trước việc nhóm công nhân lắp đặt quanh đài phun nước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục những "cành" hoa lạ. Theo ý kiến của rất nhiều cư dân mạng cũng như người dân thì do bản thân đài phun nước ở khu vực này đã tồn tại rất lâu và họ đã quá đỗi quen thuộc với việc mỗi buổi tối khi ánh đèn nhiều màu sắc bật lên thì đài phun nước bắt đầu hoạt động.

Ai lên khu vực Bờ Hồ cũng ít nhất một vài lần chụp ảnh tại đây và với họ nó đã trở thành một trong những điểm dừng chân quen thuộc khi dạo chơi. Thế nhưng, mới đây hình ảnh "hoa lạ" được lắp đặt khiến nhiều người ngỡ ngàng vì nhiều người cho rằng không thể phân biệt được đó là loài hoa gì!

hoa lạ quanh hồ gươm
Những cành hoa lạ tỏa sáng duy nhất trong đêm 9/10 (ảnh Thu Hường/Kenh14).

Thậm chí có người nói đó là hình ảnh của hoa loa kèn, hoa dâm bụt, thậm chí có người trêu đùa nhau đó là hoa.. bẫy ruồi. Phải chăng trước làn sóng dư luận của người dân cũng như cư dân mạng thì đến chiều ngày 10/1 đám hoa lạ "mọc" quanh đài phun nước bất ngờ được dỡ bỏ.

Ghi nhận chiều ngày 10/1 tại đây, rất nhiều nam thanh niên tỏ ra thích thú trước việc dỡ bỏ khối "hoa lạ" này đi. Nhiều người thậm chí còn tạo dáng, chụp ảnh trước những đóa hoa khổng lồ được vứt lăn lóc xuống đất.

Trao đổi với chúng tôi, một công nhân thi công việc lắp đặt, tháo dỡ cho biết: "Chúng tôi không biết gì cả mà chỉ làm theo lệnh là tháo bỏ thôi". Trong khi đó  việc tháo dỡ những cành "hoa lạ" này đã khiến rất nhiều người hiếu kỳ, thậm chí nhiều người đang đi đường, đi chơi cũng tranh thủ dùng điện thoại ghi lại những bức ảnh cuối cùng của "hoa lạ". Như vậy, tính từ thời điểm những cành "hoa lạ" xuất hiện tại đây đến lúc "khai tử" chưa đầy 24 giờ đồng hồ và chỉ chiếu sáng duy nhất 1 lần vào tối ngày 9/1.

Chia sẻ về việc tháo dỡ những cành "hoa lạ" tại đài phun nước, bác Nguyễn Văn Tâm -70 tuổi cho hay: "Theo cá nhân tôi thì nên tháo dỡ bởi vì vốn dĩ đài phun nước để nguyên hiện trạng như thế là rất đẹp rồi, buổi tối có ánh điện, có nước phun lên cũng lung linh, huyền ảo lắm rồi".

Trong khi đó, anh Thành - một người dân sống tại phố Hàng Bè cho hay: "Tháo đi chứ để như thế thấy nhức mắt mà mất mỹ quan quá bởi hoa cũng chẳng đẹp mà cũng chẳng hiểu đó là loài hoa gì nữa".

Dưới đây là những hình ảnh cuối cùng của những bông "hoa lạ" tại đài phun nước Hồ Gươm mà chúng tôi ghi lại được trong chiều 10/1.

hoa lạ quanh hồ gươm
Đầu giờ chiều ngày 10/1 những cành "hoa lạ" bất ngờ được tháo dỡ xuống trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

hoa lạ quanh hồ gươm
Những đài hoa màu hồng dựng chỏng chơ quanh khu vực đài phun nước.

hoa lạ quanh hồ gươm
2 hộp điện điều khiển trung tâm cũng được các công nhân tháo dỡ.

hoa lạ quanh hồ gươm
Theo ghi nhận của chúng tôi, "hoa lạ" có chiều cao lên đến 3.2 mét, đường kính cánh hoa lên đến 1,6 mét.

hoa lạ quanh hồ gươm
Một số công nhân cho hay, họ chỉ có nhiệm vụ tháo dỡ xuống còn mang đi đâu hay chỉnh sửa hoặc bỏ đi thì chưa biết.

hoa lạ quanh hồ gươm
Quanh bông hoa được thiết kế hệ thống đèn led chiếu sáng.

hoa lạ quanh hồ gươm
Việc tháo dỡ "hoa lạ" ở đài phun nước khiến nhiều người thích thú và ủng hộ.

hoa lạ quanh hồ gươm
Chàng trai tạo dáng với bông "hoa lạ" lần cuối bởi rất có thể chúng sẽ biến mất hoàn toàn.

hoa lạ quanh hồ gươm
Việc tháo dỡ "hoa lạ" khiến nhiều người tò mò.

hoa lạ quanh hồ gươm
Đài phun nước được trở về nguyên hiện trạng như cũ.

Ý tưởng là những bông hoa Loa kèn

Chiều 10/1, trao đổi với PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết:“Sau khi tác phẩm được dựng lên, có nhiều ý kiến, tôi đã cho anh em thu thập tất cả các ý kiến và sẽ tổng hợp lại sao cho tác phẩm được đồng tình ủng hộ hơn”.

Ông Động cũng cho biết, đây là loại hoa Loa kèn và nó được thiết kế bởi một nhóm người từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội thực hiện.“Tôi chả giấu gì, đây là loại hoa Loa kèn, chúng tôi thực hiện công việc này là phải có một hội đồng cấp sở duyệt rồi, chứ không phải cá nhân nào. 

Đây là ý tưởng của một nhóm thiết kế từ TP Hồ Chí Minh ra để giúp Hà Nội, họ cũng chưa hề lấy một đồng nào. Họ là những người có cái tâm với mong muốn đóng góp một phần cái đẹp cho Thủ đô. Chúng tôi khẳng định làm tất cả vì cái tâm, nếu dính đến một xu là có tội…”

Ông giải thích tiếp:“Cũng không thể vừa lòng tất cả, ngay bây giờ chúng tôi thu lại và đặt vấn đề với nhóm thiết kế.

Tuy nhiên, tôi cũng nói thêm, theo thiết kế thì đây là hoa Loa kèn, nếu ngửa lên thì nó sẽ hứng hết nước của đài phun nước. 

Đặc biệt bên trong nó còn có cả đèn điện…qua những đóng góp ý kiến này chúng tôi thu thập và thiết kế từ màu sắc, thân bông hoa, cánh hoa…sao cho nó được cân bằng 50/50 ý kiến của mọi người…”

Về kinh phí thực hiện tác phẩm, ông Động cho biết thêm, đây là nguồn tài trợ của một doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, vị giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội xin phép từ chối cung cấp thông tin về doanh nghiệp:

“Trước khi đóng góp kinh phí cho dự án này, chúng tôi cũng có ý cho tên doanh nghiệp bên dưới. Tuy nhiên doanh nghiệp họ từ chối, họ nói rằng muốn đóng góp để làm đẹp cho thành phố chứ không cần tên tuổi…”, ông Động nói. 

Chia sẻ