Người phụ nữ với khuôn mặt đầy máu gây ám ảnh trong vụ đánh bom tại Bỉ là ai?

Vân Anh,
Chia sẻ

Bức ảnh chụp Nidhi Chaphekar với khuôn mặt và quần áo đầy máu, ngồi nghỉ trên ghế tại sân bay Brussels khiến nhiều người rùng mình khi nghĩ về vụ đánh bom kép kinh hoàng vừa qua.

Ngày 22/3, tại sân bay Brussels, Bỉ xảy ra hai vụ đánh bom liên tiếp khiến hàng chục người người thiệt mạng. Trong đó, bức ảnh người phụ nữ mặt và quần áo dính đầy máu, đang đau đớn ngồi trên ghế tại sân bay là minh chứng rõ nhất cho sự tàn khốc của vụ khủng bố.

Nidhi Chaphekar, một tiếp hàng không người Ấn Độ, là nhân vật trong bức ảnh đó. Lúc xảy ra vụ nổ, Chaphekar đang cùng các đồng nghiệp chuẩn bị cho chuyến bay đến Newark, Mỹ trong nhà ga. Cô may mắn sống sót sau vụ nổ. 
 
Bức ảnh Nidhi Chaphekar bị thương ngồi trên ghế gây ám ảnh trên mạng.

Cô Chapekar, có hai con, đã làm tiếp viên hàng không cho hãng Jet Airways được 15 năm nay. Bức ảnh của cô nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Hashtag #PrayForNidhi được chia sẻ rất nhiều trên Facebook và Twitter.

Hiện Chapekar đang được điều trị trong bệnh viện và sẽ sớm hồi phục.


Hình ảnh xinh đẹp thường ngày của Chaphekar, khác hẳn với nỗi đau kinh hoàng cô trải qua.

Lúc đó, cô ấy đang chuẩn bị cho chuyến bay từ Brussels đến Newark vào lúc 10h15 (theo giờ địa phương). Hiện chúng tôi chưa có đủ thông tin về mức độ thương tích của Chapekar” – Phát ngôn viên Jet Airways nói.
 
Nhưng đại diện hãng cũng khẳng định họ đã biết bệnh viện của Chapekar và hiện cô đang được chăm sóc y tế.

Một đồng nghiệp khác của Nidhi, Amit Motwani, cũng bị chấn thương mắt. Tuy nhiên, anh đã kịp thời check “an toàn” trên Facebook để đảm bảo người thân của anh biết tin và yên tâm hơn.

Chúng tôi đang làm việc với Đại sứ quán Ấn Độ để lên kế hoạch sơ tán hành khách và nhân viên từ Brussels. Hiện toàn bộ chuyến bay đến Brussels đã tạm hủy.” – Phía Jet Airways nói thêm.


Đồng nghiệp của Chaphekar cũng bị chấn thương mắt sau vụ nổ.

Nguồn: Dailymail
 
Chia sẻ