Người phụ nữ tự cứu mình đầy ngoạn mục khi bị đoàn tàu chạy ngang qua người

Vũ Thơm,
Chia sẻ

Một video ghi lại giây phút kì diệu một người phụ nữ sống sót sau khi ngã xuống đường ray và bị một chiếc tàu chở hàng chạy ngang qua người.

Himani Manjhi, 45 tuổi, "gần như không hề bị thương” khi bị một đoàn tàu chở hàng 56 toa băng qua người. Khi đó Manjhi đang đi về phía bên kia trạm xe Purulia ở Tây Bengal ở miền Đông Ấn Độ thì không may trượt chân và rơi ngay xuống đường ray.
 
Người phụ nữ bị trượt chân và ngã ngay xuống đường ray.

Trước khi những người khác có thể chạy đến giúp đỡ, cô bàng hoàng nhận thấy rằng một đoàn tàu chở hàng đang tiến gần về phía nhà ga. Thay vì hoảng sợ, cô nhanh chóng nằm úp người xuống giữa đường ray trước khi đoàn tàu vang lên tiếng báo hiệu rồi chạy băng qua người cô.
 
Trước khi những người khác có thể chạy đến giúp đỡ người phụ nữ, đoàn tàu đã băng qua người cô.

Những hình ảnh đáng kinh ngạc cho thấy tất cả các toa tàu di chuyển phía trên người Manjhi trong khi cô vẫn nằm im trên đường ray. Khi đoàn tàu đi qua, tất cả mọi người có mặt tại đó lúc bấy giờ đều vô cùng kinh ngạc khi người phụ nữ này đứng dậy và “gần như” không hề hấn gì.
 
Khi đoàn tàu di chuyển phía trên người Manjhi, cô vẫn nằm im.

Ram Sinha, người chứng kiến vụ việc gây sốc, cho biết: "Tất cả mọi thứ đã xảy ra chỉ trong vòng vài giây. Cô ấy (Manjhi) muốn bắt một chuyến tàu từ trạm đối diện và trong khi băng qua đường ray xe lửa, cô ấy đã bị trượt chân ngã xuống và nhận thấy rằng một tàu hàng đang tiến từ bên kia về phía cô ấy. Trước khi chúng tôi có thể phản ứng hoặc chạy đến giúp đỡ, đoàn tàu đã đi qua cô ấy”.
 
Tất cả mọi người có mặt tại đó đều lạnh hết cả xương sống khi chứng kiến sự việc.

Sinha còn chia sẻ thêm: “Sự cố bất ngờ đã làm chúng tôi lạnh hết cả xương sống. Nhưng chúng tôi rất ngạc nhiên và vui mừng khi thấy cô ấy không những còn sống mà còn không bị thương gì nghiêm trọng ngoài chiếc mũi bị xây xát nhẹ vì bị một viên đá bắn lên bởi tốc độ quá cao của đoàn tàu”.
 
Đoàn tàu chở hàng có 56 toa và di chuyển với tốc độ cực nhanh.
 
Manjhi không hề hấn gì ngoài mấy vết xước và bầm tím nhẹ

Nhân viên tại nhà ga đã ngay lập tức đưa Manjhi đến bệnh viện và trao cho cô một khoản viện trợ.
 
Người phụ nữ đã rời đi sau khi nhận được một khoản bồi thường.

Một nhà quản lý của nhà ga xe lửa địa phương khẳng định “Đoàn tàu 56-toa chở hàng dài đi qua cô ấy và cô ấy, một cách kỳ diệu, đã thoát chết chỉ với vết xây xước nhỏ và vết bầm tím khi bị ngã. Cô ấy đã được đưa đến nhà ga và sau khi nhận được khoản viện trợ đầu tiên, cô đã rời đến Tatanagar”.

Clip ghi lại sự việc người phụ nữ thoát chết thần kỳ.

Nguồn: Daily Mail
 
Chia sẻ