Người phụ nữ lỡ vung tay đánh con gái rồi hối hận tự trách mình "thất bại", kể chi tiết khiến nhiều bà mẹ gật đầu lia lịa đồng cảm

Minh Nhật,
Chia sẻ

Cô chưa bao giờ đánh con gái trước đây và cảm thấy tội lỗi vì đã để cảm xúc lấn át.

Một người mẹ thừa nhận cảm thấy cực kỳ tội lỗi về cách mình đối xử với con gái 3 tuổi và đang tìm kiếm lời khuyên để không còn phản ứng như vậy trong tương lai.

Đăng lên diễn đàn Reddit, bà mẹ 24 tuổi khẳng định rằng cô không biết cảm giác như thế nào sau khi lỡ phạm phải một lỗi khi nuôi dạy con cái mà trước đây cô chưa từng mắc.

Cảm thấy mình "thất bại"

Trong bài đăng trên Reddit, người mẹ trẻ giải thích rằng cô đang lau bồn tắm thì con gái 3 tuổi bước vào. Cô sử dụng thuốc tẩy để chà rửa trong khi diện tích phòng tắm của gia đình khá nhỏ. Lo lắng cho sự an toàn của con vì nguy cơ trượt ngã, cô nhẹ nhàng, bình tĩnh bảo con gái rời khỏi đó hoặc đứng cạnh cửa đợi mẹ.

Người phụ nữ lỡ vung tay đánh con gái rồi hối hận tự trách mình "thất bại", kể chi tiết khiến nhiều bà mẹ gật đầu lia lịa đồng cảm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

"Con bé ngồi ngay cạnh nhà tắm. Tôi hỏi con muốn tự đi vệ sinh hay tôi giúp. Con bé không trả lời và tiếp tục nhảy lên bồn cầu", cô viết. Thấy con gái tiếp tục không nghe, cô bế con lên và nhấc ra khỏi phòng tắm.

Tuy nhiên, cô bé bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Cô bé đã đánh vào bụng và ngực của mẹ và hét lớn vào mặt. Lúc này, người phụ nữ đặt con ngồi trên chiếc ghế ở góc phòng.

Tuy nhiên, cô bé lại không chịu ngồi yên mà bắt đầu chạy quanh phòng. Chán nản với hành vi của con gái, cô đã túm lấy con và đánh. Ngay khi làm điều đó, bà mẹ trẻ thừa nhận cảm thấy vô cùng "tụt lùi" và "thất bại" trong việc nuôi dạy con.

"Trong nhà, tôi rất ghét việc dùng đòn roi với con. Tôi chưa bao giờ đánh con gái mình và tôi luôn nói chuyện với con khi con làm sai điều gì đó. Tôi rất tin tưởng rằng mọi hành vi đều sẽ có hậu quả", cô nói thêm.

Tìm kiếm lời khuyên từ các thành viên khác, người phụ nữ đặt câu hỏi liệu cô có thể làm gì để đảm bảo chuyện này không bao giờ xảy ra nữa.

"Tôi có thể làm gì khác đi trong tình huống này? Tôi không thể để con bé trong phòng tắm để bình tĩnh lại vì lúc đó tôi đã đổ thuốc tẩy vào bồn tắm. Có lẽ giải pháp tốt nhất là tranh thủ làm mọi việc khi con ngủ. Tôi nghĩ vậy".

Mọi người đồng cảm

Ở phần bình luận, đa số mọi người đồng ý rằng cô không nên để sự việc này xác định khái niệm "người mẹ" mà cô đã gây dựng.

"Hãy cho bản thân một chút ân cần. Hãy cố gắng đừng để tái phạm", một người dùng Reddit viết, thậm chí còn đưa ra cho bà mẹ trẻ một số gợi ý về cách xử lý tình huống này nếu nó xảy ra lần nữa. "Nhưng nhiều ông bố bà mẹ đang thành công với những biện pháp đưa ra giả thuyết và hậu quả. Chẳng hạn trong trường hợp này, bạn phải vạch rõ cho con: nếu con không rời khỏi nhà tắm, mẹ sẽ phải đưa con ra ngoài... Ngoài ra, hãy cố gắng hạ thấp kỳ vọng của bạn xuống một chút. Con bé chỉ là một đứa trẻ".

Người phụ nữ lỡ vung tay đánh con gái rồi hối hận tự trách mình "thất bại", kể chi tiết khiến nhiều bà mẹ gật đầu lia lịa đồng cảm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Một người khác nói thêm: "Bà mẹ nào cũng cần được nghỉ ngơi. Bạn không thể tự trách mình vì đã kỷ luật con mình. Bạn không bạo lực thể xác con bé. Bạn chỉ đánh vào mông con bé".

Nhiều người khác khuyên rằng nếu người mẹ bắt đầu thấy mình bực bội hoặc khó chịu với con gái mình trong tương lai, điều tốt nhất nên làm là hít một hơi thật sâu và có thể bỏ đi ra chỗ khác một phút để lấy lại bình tĩnh nếu cảm thấy quá choáng ngợp".

Suy cho cùng, không có bậc cha mẹ nào là hoàn hảo toàn diện cả, và có những khoảnh khắc trong suốt quá trình nuôi dạy con cái mà có một số việc không diễn ra như kế hoạch.

Tốt hơn là bạn nên chấp nhận và bước tiếp hơn là chìm đắm trong những mộng tưởng và khiến bản thân trở nên lo lắng về việc trở thành một bậc cha mẹ "tồi tệ" khi thực tế không phải như vậy.

Thật tốt khi người mẹ này nhận ra rằng lẽ ra mình không nên đánh con gái và đã tự nhận thức được toàn bộ tình huống. Điều tốt nhất cô có thể làm là xin lỗi con gái và cố gắng giải thích với con rằng đôi khi mọi người cảm thấy khó chịu nhưng rõ ràng đó không phải là cái cớ để dùng đến đòn roi hoặc bạo lực.

Nguồn: Yourtango

Chia sẻ