Người phụ nữ khóc nghẹn vì bị kẻ gian chặt phá cả trăm cây hồ tiêu, cà phê

Tiền Lê,
Chia sẻ

Chị Giang Phương Thanh (tạm trú tại thôn Nhơn Thọ, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang, Gia Lai) khóc nghẹn khi hàng trăm cây cà phê, sầu riêng và hồ tiêu đang cho thu hoạch bị kẻ gian chặt phá.

Người phụ nữ khóc nghẹn vì bị kẻ gian chặt phá cả trăm cây hồ tiêu, cà phê- Ảnh 1.

Chị Thanh khóc nghẹn khi chứng kiến vườn cây bị phá hoại

Ngày 14/2, thiếu tá Nguyễn Trọng Lợi - Trưởng Công an xã Đak Ta Ley (huyện Mang Yang, Gia Lai) cho biết, đang phối hợp với các cấp, đơn vị điều tra vụ hủy hoại , chặt phá cây trồng của hộ dân Giang Phương Thanh (tạm trú thôn Nhơn Thọ, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang).

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 3/2024, chị Thanh từ Lâm Đồng qua địa bàn xã Đăk Ta Ley mua hơn 1ha vườn cây để làm ăn , sinh sống với số tiền hơn 400 triệu đồng. Tuy nhiên sáng 12/2, chị ra vườn bàng hoàng phát hiện 35 cây cà phê, 4 cây sầu riêng , 200 cây tiêu đang cho thu hoạch bị kẻ gian chặt , cưa phá hết. Ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

“Ngày 12/2 tôi ra phát hiện 35 cây cà phê, 4 cây sầu riêng, 200 cây tiêu bị phá. Sau đó tôi báo công an xuống điều tra. Tuy nhiên, đến tối 13/2 vườn cà phê của tôi lại bị phá tiếp, số lượng nhiều quá giờ không muốn đếm nữa”, chị Thanh nói.

Người phụ nữ khóc nghẹn vì bị kẻ gian chặt phá cả trăm cây hồ tiêu, cà phê- Ảnh 2.


Người phụ nữ khóc nghẹn vì bị kẻ gian chặt phá cả trăm cây hồ tiêu, cà phê- Ảnh 3.

Kẻ gian cưa hạ những cây sầu riêng, cà phê đang cho thu hoạch

Người phụ nữ khóc nghẹn vì bị kẻ gian chặt phá cả trăm cây hồ tiêu, cà phê- Ảnh 4.

Chị Thanh và người con sống trong căn nhà nhỏ

Theo chị Thanh, cách đây vài ngày chị có phát sinh mâu thuẫn với một người đàn ông liên quan đến việc làm hồ sơ đất đai . Tuy nhiên, kết quả xác minh đối tượng phải chờ cơ quan công an.

Được biết, chồng chị Thanh đã mất, chị từ Lâm Đồng qua đây mua rẫy làm ăn, nuôi hai con nhỏ ăn học. Số tiền mua rẫy trên là vay nợ.

Chia sẻ