Người phụ nữ Huỳnh Phúc Điền mang ơn suốt đời

,
Chia sẻ

Người phụ nữ Huỳnh Phúc Điền luôn gọi bằng cái tên âu yếm ‘Mẹ Anh’ cũng là người mà anh muốn có nhiều cuộc đời sau nữa nếu có kiếp luân hồi để trả ơn, chị là Hải Anh.

Những ngày cận kề với cái chết, trong nhiều nỗi suy tư, lo lắng, Huỳnh Phúc Điền từng thắt lòng khi nghĩ đến người vợ luôn ở bên anh suốt 11 năm qua. Anh chia sẻ rằng, để có được những vinh quang hôm nay, công lớn nhất thuộc về vợ. Người phụ nữ chưa bao giờ khóc trước mặt chồng nhưng lại âm thầm gạt nước mắt khi một mình đối diện với sự thật.


"Vợ tôi có vai trò quan trọng vô cùng"
(Ảnh: blog Huỳnh Phúc Điền)

Trên tạp chí Môt và cuộc sống, Huỳnh Phúc Điền từng chia sẻ: “Hải Anh, vợ tôi là người tôi sẽ phải mang ơn trong suốt cuộc đời này và mãi mãi những cuộc đời sau nữa nếu có kiếp luân hồi”.

Họ bên nhau hơn 11 năm. 11 năm trước, khi đó Huỳnh Phúc Điền chưa nổi tiếng như bây giờ, hành trang của anh không có gì ngoài giải thưởng từ vở kịch Cõi tình. Ngày ấy, những người bạn chung trường của anh như Đỗ Phú Hải, Xuân Phước từng thấy rớt nước mắt vì thấy cuộc sống của Huỳnh Phúc Điền long đong quá. Nhưng người con gái Hà thành ấy đã đến và ở lại bên anh.

Suốt hơn hai năm qua kể từ cái ngày 8/11/2007 định mệnh, khi anh biết  mình bị ung thư gan, chị Hải Anh luôn cận kề chăm sóc. Luôn như thế trong suốt hai năm, Huỳnh Phúc Điền ở đâu, Hải Anh ở đó. Anh từng chia sẻ: "Đi một mình thấy mệt mỏi, nặng nề, nhưng có Hải Anh đi kèm lại thấy có ngay một chỗ dựa tinh thần rất lớn”. Bởi chị là người phụ nữ cứng rắn, người luôn biết lên giây cót tinh thần đúng lúc cho chồng.

Ở bệnh viện, mỗi lần Huỳnh Phúc Điền tỉnh táo chị đều nghĩ ra một vài lời nhận xét của bạn bè anh, kiểu như: “Hôm nay bạn anh vào thăm, anh ấy nói nhìn sắc mặt của anh bây giờ đã sáng sủa hơn, chắc chắn anh sẽ vượt qua”.


Vợ chồng Huỳnh Phúc Điền và con gái nhỏ
(Ảnh: blog Huỳnh Phúc Điền)

Chị luôn tạo cho chồng sự tự tin, coi bệnh tật như một tai nạn bất chợt và tin rằng nó sẽ qua đi. Ít nhất đó là cách chị thể hiện khi có mặt chồng. Nhưng Huỳnh Phúc Điền cũng biết, dù là người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng có lẽ chị cũng phải giấu đi nhiều giọt nước mắt sau lưng anh.

Trong kỷ niệm 11 năm ngày cưới vào 12/12/2008 Huỳnh Phúc Điền từng dành những dòng yêu thương cho người phụ nữ quan trọng cuộc đời trên blog của mình: “10 năm yêu em, một con số tròn và đẹp cho chu kỳ của thời gian, con số vừa đủ chẵn để người ta làm một điều gì đó có ý nghĩa”. Nhưng trớ trêu thay, kỷ niệm 10 năm đáng nhớ ấy cả hai phải chạy đua, vật lộn để chống lại căn bệnh quái ác của chồng. Để rồi kỷ niệm sinh nhật tình yêu 11 năm vòng quay ấy vẫn lặp lại với cuộc chạy đua còn khủng khiếp hơn, chống lại định mệnh trên đất nước xa xôi (Singapore)".


Nét mặt đau khổ gần như vô hồn của chị Hải Anh
khiến ai cũng thương xót.

Còn sinh nhật 12 năm ngày cưới vào tháng 12 năm nay, người phụ nữ ấy thành góa phụ. Chị sẽ sống thế nào đây khi kỷ niệm về anh đầy ắp. Anh ra đi có thanh thản không khi vẫn canh cánh bên lòng mối hàm ơn trả hết cuộc đời chưa xong.

Dành nhiều hơn những lời yêu thương, sự quan tâm cho Mi và Chò (con trai 11 tuổi và con gái 3 tuổi) trên blog cá nhân, nhưng người đàn ông Huỳnh Phúc Điền vẫn day dứt khôn nguôi về sự góa bụa của người vợ trẻ.

Để anh yên lòng nhắm mắt, những phút cuối bên giường bệnh chị Hải Anh nén lòng không để nước mắt tuôn rơi. Chị giữ thái độ cứng rắn như thế lo tang lễ cho anh. Có người bảo chị đã cạn khô nước mắt, người lại cho rằng chị đang giữ tất cả những đau đớn trong lòng để người ra đi được thanh thản, siêu thoát.

Theo Đất Việt

Chia sẻ