Người phụ nữ choáng váng khi phát hiện "bí mật đáng sợ" trong cơ thể suốt 35 năm

Minh Hoa ,
Chia sẻ

Người phụ nữ đã đệ đơn kiện trung tâm y tế sau khi phát hiện ống dẫn thức ăn vẫn còn trong cơ thể khiến bà đau đớn hàng chục năm.

Ngày 7/2, bà Deborah Lowe đã đệ đơn kiện, cáo buộc Trung tâm Y tế Mount Sinai (hiện đã đổi tên thành Trung tâm Y tế Aurora Sinai) ở Milwaukee (Mỹ) về hành vi "sơ suất y khoa".

Theo đó, năm 1989, Lowe được đưa vào Trung tâm Y tế Mount Sinai để sinh đôi bằng phương pháp mổ lấy thai.

Tuy nhiên, quy trình này không diễn ra theo đúng kế hoạch, khiến bà phải cắt bỏ tử cung toàn phần khẩn cấp. Sau đó, bà phải sống nhờ máy hỗ trợ sự sống trong 2 tháng. "Thời gian đó, cả người tôi đều chằng chịt dây nhợ, máy móc", bà nhớ lại.

Người mẹ 2 con cho biết, do được điều trị tích cực nên ống dẫn thức ăn đã được đưa vào trong thời gian này. Nhưng sau khi bà khỏe mạnh trở lại thì ống dẫn thức ăn không được tháo ra và theo bà, ống dẫn này đã gây đau đớn cho bà trong suốt 35 năm qua.

"Kể từ năm 1989, tôi không thể làm được việc gì. Tôi bị đau nửa đầu, khó thở và bụng tôi liên tục sưng lên. Khi ấy, tôi mới 25 tuổi. Đó là toàn bộ cuộc đời tôi", bà nói.

Theo đơn kiện, người phụ nữ này cho biết, bà đã phải đến bệnh viện nhiều lần kể từ khi cắt bỏ toàn bộ tử cung.

Năm 2010, bà đến bệnh viện vì đau bụng dữ dội. Bà cũng đã nội soi đại tràng vào năm 2013 và 2023, nhưng không tìm ra nguyên nhân cho những cơn đau.

Sau đó, vào tháng 4/2024, Lowe trải qua một cuộc phẫu thuật đại tràng thì bác sĩ tại Bệnh viện Froedtert đã phát hiện ra 1 cái ống từ ca phẫu thuật năm 1989.

B'Ivory LaMarr, luật sư của Lowe, cho biết trong một tuyên bố tại tòa rằng: "Nỗi đau khổ của Lowe hoàn toàn có thể ngăn ngừa được. Trường hợp này là một ví dụ điển hình về sự thất bại mang tính hệ thống trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta. Không bệnh nhân nào phải chịu đựng hàng thập kỷ đau đớn chỉ vì một sai lầm có thể phòng ngừa được ẩn giấu ngay trước mắt".

Bây giờ, người phụ nữ này đang đòi lại công bằng vì sơ suất y khoa và gây tổn thương về mặt sức khỏe và tinh thần.

"Họ đã lấy đi toàn bộ cuộc đời tôi. Khi đó, tôi mới chỉ 25 tuổi, và tôi không thể có thêm con nữa, giờ tôi vẫn đang trải qua nhiều chuyện. Tôi không thể làm những việc tôi từng làm. Tôi không muốn ai phải trải qua điều tương tự. Thật kinh khủng khi bạn không biết điều gì đang diễn ra bên trong mình", bà nói thêm.

Vụ kiện dài 20 trang này liệt kê Trung tâm Y tế Mount Sinai, John Does 1-3 và quỹ Bồi thường cho bệnh nhân và gia đình bị thương.

Luật sư của Lowe cho biết vụ việc này không chỉ là bi kịch của một cá nhân và hy vọng vụ kiện sẽ mang lại sự thay đổi để bảo vệ những bệnh nhân trong tương lai khỏi những sự cố tương tự.

"Chúng tôi tin rằng đây là ví dụ điển hình nhất về hành vi sơ suất y khoa", luật sư LaMarr cho biết.

Người phụ nữ choáng váng khi phát hiện

Deborah Lowe (trái) đã đệ đơn kiện cáo buộc Trung tâm Y tế Mount Sinai (hiện đã đổi tên thành Trung tâm Y tế Aurora Sinai) về hành vi "sơ suất y khoa"

LaMarr muốn thân chủ của mình được bồi thường xứng đáng và đội ngũ y tế liên quan phải chịu trách nhiệm.

Một số trường hợp để quên dụng cụ trong bụng bệnh nhân sau khi phẫu thuật cũng được ghi nhận nhiều nơi trên thế giới.

Vào năm 2023, vụ việc bác sĩ để quên kéo trong bụng bệnh nhân xảy ra ở Brazil từng gây xôn xao dư luận.

Vụ việc xảy ra vào ngày 20/1/2023 ở thành phố Nova Santa Helena, bang Mato Grosso (Brazil). Ông Cleyton Zanatta, ủy viên của hội đồng thành phố, đến một bệnh viện để cắt bỏ khối u ruột, theo tờ New York Post (Mỹ).

Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Ông Zanatta sau đó bắt đầu quá trình hồi phục và được cho xuất viện. Tuy nhiên sau đó ông Zanatta cảm giác có gì đó không ổn với sức khỏe của mình. Người nhà đã đưa ông trở lại bệnh viện kiểm tra.

Ảnh chụp CT cho thấy một chiếc kéo phẫu thuật trong bụng ông Zanatta. Điều này có nghĩa là bác sĩ phẫu thuật đã bỏ quên kéo trong bụng bệnh nhân.

Ca phẫu thuật khẩn cấp để lấy cây kéo ra ngoài nhanh chóng được thực hiện.

Vào tháng 9/2022, các bác sĩ cũng đã lấy một miếng gạc nằm trong bụng nữ bệnh nhân trong suốt 20 năm. Ca bệnh kỳ lạ này sau đó được công bố trên chuyên san Cureus.

(t/h theo Thanh Niên, Phụ nữ Tp.HCM)

Chia sẻ