Người phụ nữ bán ve chai nghèo lâm nguy với vòng bụng "khổng lồ", bác sĩ phẫu thuật lấy ra khối bướu 10kg và hơn 15 lít dịch

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Phát hiện bụng bắt đầu to lên từ lâu nhưng vì cuộc sống quá khó khăn, người phụ nữ bán ve chai cắn răng chịu đựng mà không phẫu thuật. Hậu quả là 2 năm sau, tính mạng bà lâm nguy vì khối bướu tử cung khổng lồ.

Trưa 9/6, BS Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại 1, Bệnh viện (BV) Ung bướu TP.HCM cho biết, ông cùng các cộng sự vừa trải qua một ca mổ căng thẳng trong sáng cùng ngày để lấy khối u rất lớn ra khỏi cơ thể một nữ bệnh nhân.

Cụ thể, trường hợp này là của bà Mai (87 tuổi, ngụ Bình Dương, tên đã thay đổi), có hoàn cảnh rất khó khăn khi cả gia đình hành nghề lượm ve chai và vé số dạo.

Sau khi người chồng qua đời, hai con của bệnh nhân lần lượt ra đi vì tai nạn, để lại bà Mai một thân cô độc trong nghèo túng.

Cách đây 2 năm, bà phát hiện bụng to dần, đau âm ỉ nhưng đành cắn răng chịu đựng qua ngày.

Chồng con chết, người phụ nữ bán ve chai nghèo cắn răng chịu đau đớn, lâm nguy vì khối bướu tử cung 10kg - Ảnh 1.

Khối bướu khiến bụng bà lão phình to như mang bầu.

Đôi khi quá đau, bà dành dụm ít tiền đi khám nhưng khi nghe bác sĩ nói cần phẫu thuật với chi phí quá lớn không kham nổi, bệnh nhân đành bất lực ra về.

Cứ như vậy bụng bà to dần. Đến lúc không thể đẩy xe ve chai đi nữa, bà xin tá túc trong một ngôi chùa để cơm chay ăn cầm cự qua ngày.

Thấy hoàn cảnh thương tâm, những người xung quanh đã cùng nhau ủng hộ, gom tiền đưa bà lão lên BV Ung bướu TP.HCM điều trị.

Chồng con chết, người phụ nữ bán ve chai nghèo cắn răng chịu đau đớn, lâm nguy vì khối bướu tử cung 10kg - Ảnh 2.

Các bác sĩ kiểm tra tình trạng bệnh nhân trước khi mổ.

Sau khi tiếp nhận và thăm khám, bác sĩ nhận định bệnh nhân ăn uống thiếu thốn, lại có nhiều bệnh lý nội khoa phức tạp nên phải mất nhiều tuần lễ để điều trị.

Qua kiểm tra, bác sĩ Tiến nhận định khối bướu của bệnh nhân khá phức tạp, chiếm toàn bộ ổ bụng với vòng bụng "khổng lồ" (gần 80x100cm).

"Mặc dù đã rút trên 10 lít nước nhưng vẫn còn to, dự kiến khối dịch và bướu gần 40kg.

Vì đây là trường hợp khó khăn, toàn bộ kinh phí mổ của bệnh nhân sẽ được chúng tôi xin tiền từ thiện giúp" - bác sĩ Tiến nói.

Đến sáng 9/6, ca phẫu thuật cho nữ bệnh nhân được tiến hành thành công, lấy ra khối bướu tử cung nặng 10kg và hơn 15 lít dịch.

Hiện bệnh nhân vẫn đang được theo dõi sát tại BV.

Chia sẻ