Người phụ nữ bán khỏa thân xuất hiện trên đường phố trong bão tuyết

Vân Anh,
Chia sẻ

Cô gái chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đi chân trần trên trên nền tuyết lạnh giá khiến người chứng kiến không khỏi sửng sốt.

Ngày 23/1 vừa qua, hàng triệu người Mỹ không dám ra khỏi nhà của mình bởi đó là lúc trận bão tuyết lịch sử đổ bộ. Nhưng trong cái giá rét kỷ lục đó, một người phụ nữ vẫn dũng cảm đi ra đường, trong một bộ trang phục khó tin.

Người phụ nữ chạy trên đường phố tại thị trấn Morgan, West Virginia, Mỹ. Cô chỉ mặc trên người một chiếc áo sơ mi, chân trần trong thời tiết siêu lạnh. Trên tay cô là chiếc áo khoác và một đôi giày. Cô gái liên tục co chân vì lạnh. Cô nhìn xung quanh như đang muốn tìm ai đó.
 
Người phụ nữ tại West Virginia chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng khi ra đường.


Trên tay là chiếc áo khoác và đôi giày, cô liên tục tìm kiếm một ai đó xung quanh.

Không một ai biết cô làm vậy thì lý do gì? Chẳng có lẽ người phụ nữ này không thấy lạnh? Đoạn video được một người dùng Twitter là Chandlar Fowler đăng tải: “Đây quả là lần đi bộ đáng xấu hổ nhất mà tôi từng được chứng kiến, khi cơn bão Jonas đang về”.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người phản đối chú thích của Fowler và cho rằng có thể cô gái ấy đang gặp nguy hiểm và cần sự trợ giúp.

West Virginia là một trong những thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vùng Bờ Đông do ảnh hưởng của bão tuyết Jonas. Lớp tuyết tại đây đã dày gần 1 mét. Đây là trận bão tuyết mạnh thứ hai kể từ năm 1869. 

Tại Thủ đô Washington, toàn bộ hệ thống giao thông đã gần như tê liệt hoàn toàn do ảnh hưởng của cơn bão Jonas và có khả năng sẽ sớm được khôi phục trong thời gian sớm nhất.

Hiện bão Jonas đã vượt qua nước Mỹ và được dự báo sẽ đổ bộ vào Anh trong thời gian tới. Với cường độ rất mạnh, người Anh đã tìm mọi cách để đối phó với cơn bão này.

Nguồn: Daily Mail
 
Chia sẻ