Người Philippines phát sốt với ổ khóa tình yêu

Vân Anh (Theo Straitstimes),
Chia sẻ

Những cặp đôi tình nhân tại Philippines giờ đây có thể thể hiện tình yêu của mình thông qua những ổ khóa bằng đồng như nhiều nước phương Tây khác.

Không ai biết chính xác trào lưu ổ khóa tình yêu bắt đầu ở Philipines từ khi nào. Nhưng từ năm ngoái, đã có hàng ngàn khóa tình yêu xuất hiện xung quanh một nhà nguyện nhỏ trong nhà thời Công giáo ở huyện Baclaran, phía nam thủ đô Manila, Philippines. 

Nhà nguyện nhỏ trong nhà thờ vốn là một biểu tượng của Thánh Therese thành Lisieux (vị thánh bảo trợ cho người trồng hoa, người đau ốm). Tuy vậy, điều đó cũng không phải là vấn đề quan trọng với những người đang đổ xô đến nhà nguyện để được móc ổ khóa tình yêu.
 
Những ổ khóa tình yêu được móc xung quanh hàng rào bên ngoài nhà nguyện.

Giáo hội đã quyết định giữ những ổ khóa lại để làm ví dụ cho những bài giảng về hôn nhân.

Với Philippines, nơi 4/5 người dân theo Công giáo, ổ khóa tình yêu đã trở thành một biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn. Ý nghĩa của chiếc khóa là những gì mà người dân Philippines tôn trọng: Chung thủy, cam kết suốt đời, một vợ một chồng. Với những điều hết sức ý nghĩa đó mà người Philippines bắt đầu “phát sốt” vì khóa tình yêu, mặc cho thế giới đang bắt đầu quay lưng lại với chúng.

Có thể nói, những nhà nguyện nhỏ trong nhà thờ ở Philippines đang trở thành một nơi kỳ lạ. Đó là nơi ý nghĩa của một ngôi đền, ý nghĩa của những lời nguyện ước và tình yêu hòa quyện với nhau làm một. Mọi người đến đó không chỉ bày tỏ tình yêu bất diệt với người mình yêu mà còn để cầu nguyện, xin ban phước và cùng dùng khóa tình yêu gắn lên hàng rào xung quanh nhà nguyện.

Trẻ em cũng đang móc khóa lên hàng rào.

Ông Albert Tagaso (49 tuổi) đã chuẩn bị năm ổ khóa cho năm thành viên trong gia đình: “Khi bạn móc khóa vào đó tức là bạn đã gắn kết chính mình với Chúa, bạn tình nguyện khóa đức tin của mình vào Chúa Trời.”

Bên ngoài nhà thờ, các tiểu thương cũng đang tranh thủ kiếm tiền bằng việc bán các ổ khoá bằng đồng với các loại kích thước khác nhau.

Ông Baulo Sarip, một người bán nữ trang ở cửa nhà thờ cho biết: Mỗi ngày ông kiếm được 15 SGD (khoảng 240.000 đồng) từ việc bán ổ khóa. Đối thủ cạnh tranh xung quanh rất nhiều, ai cũng nhận ra việc bán ổ khóa bây giờ là một món hàng “màu mỡ”.

Người dân Philippines coi móc khóa tình yêu thể hiện sự chung thủy, một vợ một chồng, hợp với tôn giáo.

Mặc dù diện tích nhà nguyện đá đang thu hẹp dần nhưng người bán tin rằng, sẽ có lúc ổ khóa cũ bị cắt để nhường chỗ cho ổ khóa mới. Công việc của họ cũng chẳng bị ảnh hưởng gì.

Cho đến lúc này, Philippines có thể là coi là đất nước cuối cùng trên thế giới bị ảnh hưởng bởi trào lưu khóa tình yêu. Trong khi đó, nhiều thủ đô tình yêu của thế giới đã phải loại bỏ khóa tình yêu vì lý do an toàn.

Tháng trước, Paris đã gỡ bỏ gần 1 triệu móc khóa, nặng 45 tấn, khỏi cây cầu Pont des Arts lịch sử sau hai sự cố sập hàng rào và hỏng kết cấu cầu. 

Mặc dù nhiều nước trên thế giới đã bỏ khóa tình yêu nhưng Philippines vẫn phát sốt với trào lưu này.

Tại New York, năm 2013, nhiều người đã bắt đầu cắt hết ổ khóa trên cầu Brooklyn, thay vào đó, họ cho phép bấm khóa lên “cây”.

 
Chia sẻ