Người nhặt rác phát hiện thi thể bé sơ sinh nghi là cháu bé mất tích: "Tôi thấy bên dưới đáy chiếc bao tải có viết tên Thuận"

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo bà Thơm - người phát hiện thi thể nghi là cháu bé trong vụ bị bắt cóc ở (Bỉm Sơn, Thanh Hóa), cháu bé vẫn còn nguyên vẹn, có quấn chăn và bọc trong bao tải.

Liên quan đến thông tin phát hiện một thi thể ở bãi rác thuộc phường Đông Sơn, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa nghi là cháu bé 20 ngày tuổi bị mất tích, chiều 27/11, PV đã tìm gặp bà Dương Thị Thơm (SN 1964, ở tổ 5, khu 9, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa), người phát hiện sự việc trên.

Bà Thơm kể lại giây phút phát hiện sự việc.

Bà Thơm cho biết, bà làm nghề tự do, chuyên đi nhặt rác, phế liệu ở các bãi rác thải. Vào khoảng 9h sáng nay, khi bà Thơm đang nhặt rác ở bãi phường Đông Sơn (Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) thì phát hiện bao tải chứa thi thể bé sơ sinh.

"Lúc ấy, có một xe rác vào trong bãi để đổ, khi xe đổ rác xong, tôi đến gần để nhặt lấy vỏ bao. Thấy một bao tải buộc đầu và ở trên cao, tôi kéo xuống thì thấy bao tải nặng, sờ vào bao thấy nhun nhũn.

Lúc đầu tôi tưởng là con lợn hay con chó người ta vứt đi. Sau đó, tôi lấy dao cắt dây buộc miệng bao ra và đổ những đồ ở bên trong bao tải lấy vỏ bao. Tuy nhiên, khi từ từ đổ các vật trong bao ra thì tôi phát hiện có một cái đầu nhưng nhìn không rõ nên tôi đã bỏ cái bao ở đó và đi ra chỗ khác", bà Thơm kể.

Người nhặt rác phát hiện thi thể cháu bé: Tôi thấy bên dưới đáy chiếc bao tải có viết tên Thuận  - Ảnh 2.

"Tôi thấy dưới bao tải có ghi tên Thuận".

Theo bà Thơm, lúc đầu bà bỏ đi nhưng không hiểu điều gì lại thôi thúc bà quay đi rồi bà lại quay đi.

"Phải đến lần thứ 3 tôi mới quyết định đứng lại. Tôi cầm bao đổ hết đồ bên trong ra thì phát hiện một trẻ sơ sinh đã tử vong. Giật mình trước sự việc đó, tôi thất thần một lúc rồi gọi chồng tôi thông báo ở đây có một trẻ tử vong. Nghĩ đó như con cháu mình thì không phải run sợ. Sau đó, chồng tôi vào báo với bảo vệ ở bãi rác để báo cho cơ quan chức năng", bà Thơm chia sẻ.

Người nhặt rác phát hiện thi thể cháu bé: Tôi thấy bên dưới đáy chiếc bao tải có viết tên Thuận  - Ảnh 3.

Nơi phát hiện sự việc.

Cũng theo bà Thơm, thi thể là một bé gái khoảng hơn 3kg đã thành hình người và có quấn chăn, trên thân người bé không có vết thương tích.

Bà Thơm cho biết thêm, sau khi phát hiện cháu bé tử vong, bà đã lấy chiếu ở gần đó, trải lên một chỗ cao và bế cháu bé lên đó, lấy 1 tờ giấy trắng phủ lên mặt cháu và gấp chiếu lại để cháu đỡ lạnh.

Người nhặt rác phát hiện thi thể cháu bé: Tôi thấy bên dưới đáy chiếc bao tải có viết tên Thuận  - Ảnh 4.

Sau đó bà Thơm đưa thi thể cháu bé lên chỗ cao để chờ cơ quan công an đến.

Sau đó, bên công ty môi trường đã liên hệ với cơ quan công an để lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nhớ lại những chi tiết khi lôi bao tải từ xe rác xuống, bà Thơm nói: "Tôi thấy dưới đáy chiếc bao có chữ Thuận. Sau đó công an đã quay chụp, có cả số điện thoại và công an cũng đối chiếu đó là số điện thoại của bố cháu...", bà Thơm nhớ lại.

Người nhặt rác phát hiện thi thể cháu bé: Tôi thấy bên dưới đáy chiếc bao tải có viết tên Thuận  - Ảnh 5.

Chiều 27/11, rất nhiều người tập trung tại ngôi nhà nạn nhân.

Trước đó tối 25/11, người dân TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa xôn xao về vụ việc hai người lạ mặt vào một nhà dân bắt cóc cháu bé mới 20 ngày tuổi ngay trên tay bà nội.

Bà Thơm nói lại cảm giác phát hiện thi thể.

Chiều 27/11, sau khi có thông tin phát hiện thi thể một cháu bé nghi là nạn nhân của vụ việc, nhiều người tiếp túc tập trung lại ngôi nhà nạn nhân để theo dõi.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự việc.

Chia sẻ