Người mẹ trẻ teo cơ, chỉ còn 20kg cố giành giật sự sống để sinh con gái đã nhận hơn 200 triệu đồng

Văn Tiên,
Chia sẻ

Sau 4 ngày bài viết: "Người mẹ trẻ chỉ còn 20kg cố giành giật sự sống từng ngày để giữ con vừa sinh một bé gái nặng 1,9kg" được chúng tôi đăng tải, đã có rất nhiều bạn đọc tìm đến ủng hộ, giúp đỡ cho hai mẹ con tội nghiệp.

Trao đổi với chúng tôi ngày 21/8, bà Nguyễn Thị Thu (ngụ xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết trong những ngày qua, gia đình bà đã nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng để điều trị cho Lê Thị Tú Cẩm (25 tuổi, con gái bà Thu) tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Theo bà Thu, tính đến thời điểm hiện tại, số tiền trong tài khoản gia đình bà nhận được hơn 170 triệu đồng, nhiều người cũng tìm đến bệnh viện để giúp đỡ, hỗ trợ hai mẹ con Tú Cẩm đóng viện phí hơn 30 triệu đồng.

Người mẹ trẻ teo cơ, chỉ còn 20kg cố giành giật sự sống để sinh con gái đã nhận hơn 200 triệu đồng - Ảnh 1.

Bà Thu xúc động trước tấm lòng của tất cả mọi người dành cho gia đình bà.

Người mẹ trẻ teo cơ, chỉ còn 20kg cố giành giật sự sống để sinh con gái đã nhận hơn 200 triệu đồng - Ảnh 2.

Bé gái nặng 1,9kg kháu khỉnh chào đời trong niềm vui sướng, hạnh phúc của gia đình Tú Cẩm.

Xúc động trước tấm lòng của mọi người dành cho đứa con gái và đứa cháu ngoại, bà Thu nói: "Cô không biết nói gì để cảm ơn mọi người cả, nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà cơ hội để con Cẩm tiếp tục được chữa trị cũng lớn hơn rất nhiều".

Tú Cẩm chính là người mẹ trẻ bị teo cơ đốt sống cổ, chỉ vỏn vẹn 20kg nhưng nhất quyết giữ lại cái thai trong bụng, cố gắng chiến đấu từng ngày để con được chào đời được chúng tôi chia sẻ trong những bài viết trước đây. 

Sau 32 tuần chiến đấu với bệnh tật, như một điều kỳ diệu, tối 13/8, Tú Cẩm đã được các bác sĩ tại bệnh viện thực hiện ca mổ bắt con thành công, một bé gái bụ bẫm, nặng 1,9kg đã chào đời trong niềm vui sướng, hạnh phúc của tất cả mọi người tại bệnh viện. Bé gái được chính bà Thu dự định sẽ đặt tên là Kỳ Tích, có lẽ đến giờ phút này bà vẫn chưa thể nào tin được bé Kỳ Tích có thể chào đời.

"Cô mừng lắm, nhìn thấy con bé bụ bẫm, đáng yêu mới thấy được sự hi sinh của con Cẩm. Cuối cùng con nó cũng chào đời rồi, không biết sẽ có một phép màu nào để giúp con Cẩm có thể khỏe mạnh lại, được tự tay chăm sóc chính con gái của mình", bà Thu nghẹn ngào.

Hiện tại, sức khỏe của Tú Cẩm sau khi sinh vẫn còn rất yếu, Cẩm vẫn tiếp tục phải thở bằng oxy, cơ thể Cẩm cũng tăng được lên khoảng 26kg sau khi sinh Kỳ Tích. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, một mình bà Thu phải ở bệnh viện để chăm sóc cho cả hai mẹ con Tú Cẩm, trong khi ông Hải (chồng bà Thu) ở quê để tiếp tục đi làm, gom góp tiền đóng viện phí hơn 500.000 đồng mỗi ngày (đã trừ bảo hiểm) cho con và cháu gái. Sau khi chúng tôi chia sẻ câu chuyện cảm động của hai mẹ con Tú Cẩm, đã có hơn 200 triệu đồng giúp đỡ hai mẹ con.

Người mẹ trẻ teo cơ, chỉ còn 20kg cố giành giật sự sống để sinh con gái đã nhận hơn 200 triệu đồng - Ảnh 3.

Hiện chị Tú Cẩm vẫn đang phải điều trị, thở bằng oxy.

Người mẹ trẻ teo cơ, chỉ còn 20kg cố giành giật sự sống để sinh con gái đã nhận hơn 200 triệu đồng - Ảnh 4.

Bé Kỳ Tích ngủ ngoan trên bàn tay chăm sóc của bà Thu tại bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng.

Bà Thu ngấn nước mắt: "Có được số tiền này, cô sẽ đỡ phần nào trong việc đóng viện phí cho Cẩm, nó không biết phải điều trị bao lâu nữa, bé Kỳ Tích cũng có đủ sữa, tã để dùng. Hi vọng con bé có thể lớn thật nhanh".

Như trước đó chúng tôi đã thông tin về hoàn cảnh của Lê Thị Tú Cẩm (25 tuổi), sau khi phát hiện mình mang thai đứa con thứ 2 cũng là lúc Cẩm biết mình bị bệnh teo cơ đốt sống cổ. Dù được gia đình đưa đi chạy chữa khắp nơi từ bệnh viện Quảng Ngãi, Đà Nẵng đến Chợ Rẫy (TP.HCM) vẫn không có kết quả. Thay vì ở cạnh bên để chăm sóc cho vợ, chồng của Tú Cẩm đã bỏ lại Tú Cẩm, không thèm quan tâm, chăm sóc, ẵm đứa con gái đầu lòng 2 tuổi về ở hẳn bên nhà nội. Bất lực trước cảnh chồng phụ bạc, một mình Tú Cẩm vẫn quyết tâm giữ lại thai nhi trong bụng trong khi cơ thể chỉ còn vỏn vẹn 20kg (lúc thai nhi được 4 tháng tuổi). Nhờ có sự chăm sóc của bà Thu (mẹ Tú Cẩm) cùng với ý chí kiên cường, quyết tâm được nhìn thấy con chào đời, sau 32 tuần tuổi, Kỳ Tích đã đến với Tú Cẩm như một món quà tuyệt vời nhất.

Cảm ơn Tú Cẩm, một người mẹ trẻ tuyệt vời đã làm hết sức mình để giữ lại đứa con trong bụng, mang đến một cơ hội sống cho một sinh linh bé bỏng. Cảm ơn tất cả độc giả đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho hai mẹ con Tú Cẩm để tiếp thêm động lực cho hai mẹ con trên chặng đường phía trước!



Chia sẻ