Người mẹ trẻ bán bò, thế chấp nhà lo viện phí nghẹn ngào nhìn con trai ung thư máu vui ngày Quốc tế thiếu nhi

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Nhìn bé Gia Bảo vui vẻ khi được chú hề quấn cho chiếc bong bóng hình siêu nhân để vui chơi ngày Quốc tế thiếu nhi, người mẹ rơi nước mắt. Chị nhớ lại chuỗi ngày chữa căn bệnh ung thư máu cho đứa con trai bất hạnh.

Sáng 30/5, các y bác sĩ tại Bệnh viện (BV) Truyền máu Huyết học TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động vui ngày Quốc tế thiếu nhi cho hơn 60 cô, cậu bé đang điều trị tại 2 khoa Huyết học trẻ em 1 và 2 của BV.

Người mẹ trẻ bán bò, thuế chấp nhà lo viện phí nghẹn ngào nhìn con trai ung thư máu vui ngày Quốc tế thiếu nhi - Ảnh 1.

Hoạt động vui chơi cho các bé ngày 1/6 tại BV Truyền máu Huyết học TP.HCM.

Người mẹ trẻ bán bò, thuế chấp nhà lo viện phí nghẹn ngào nhìn con trai ung thư máu vui ngày Quốc tế thiếu nhi - Ảnh 2.

Hơn 60 cô, cậu bé đang điều trị ung thư đã cùng hòa vào các hoạt động vui chơi chào mừng ngày 1/6.

Tại đây, các em được tặng quà từ các nhà mạnh thường quân và Chương trình ước mơ của Thúy, được vẽ tranh hay chơi các trò chơi tương tác với màn hình "Tiêu diệt virus".

Vì quá trình điều trị của bệnh nhi kéo dài và trải qua nhiều đau đớn nên khi có cơ hội cho con em mình vui chơi, nhiều ông bố, bà mẹ đã hưởng ứng nhiệt liệt.

Người mẹ trẻ bán bò, thuế chấp nhà lo viện phí nghẹn ngào nhìn con trai ung thư máu vui ngày Quốc tế thiếu nhi - Ảnh 3.

Bác sĩ hướng dẫn bệnh nhi chơi trò chơi tương tác với màn hình "Tiêu diệt virus".

Những hình ảnh phụ huynh dắt các bé đang chi chít dây truyền thuốc ở tay và người tiến đến khu vực nhận quà khiến ai chứng kiến đều không khỏi xúc động.

Thấy bé Lương Gia Bảo (5 tuổi) háo hức khi được chú hề quấn tặng chiếc bong bóng hình siêu nhân, chị Nguyễn Thị Thy (ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) nghẹn ngào.

Người mẹ trẻ bán bò, thuế chấp nhà lo viện phí nghẹn ngào nhìn con trai ung thư máu vui ngày Quốc tế thiếu nhi - Ảnh 4.

Người bà từ Thanh Hóa vào nam nuôi đứa cháu bé bỏng.

9 tháng qua nuôi con trong viện, người mẹ trẻ đã trải qua chuỗi ngày "đau khổ nhất" cuộc đời mình.

Chị kể vào trước thời điểm phát bệnh, con trai chị bị loét môi liên tục 1 tháng trời, chân bỗng dưng bị bầm đen.

Người mẹ trẻ bán bò, thuế chấp nhà lo viện phí nghẹn ngào nhìn con trai ung thư máu vui ngày Quốc tế thiếu nhi - Ảnh 5.

Chị Thy kể lại quá trình 9 tháng lo cho con trong bệnh viện.

Đến một phòng khám gần nhà, các bác sĩ nghi ngờ máu bé có vấn đề, khuyên gia đình đưa đến BV Nhi Đồng gấp ngay trong đêm.

"Ban đầu bác sĩ chẩn đoán bé bị suy tủy. Lấy tủy đi xét nghiệm, kết quả xác định bé Gia Bảo con em bị ung thư tế bào bạch cầu dòng lympho T (ung thư máu)" - chị Thy chia sẻ.

Người mẹ trẻ bán bò, thuế chấp nhà lo viện phí nghẹn ngào nhìn con trai ung thư máu vui ngày Quốc tế thiếu nhi - Ảnh 6.

Bé Gia Bảo tươi tắn hơn khi được vui chơi cùng các bạn và được tặng quà.

Tin dữ báo về khiến chị Thy bàng hoàng, bởi khi ấy, chị mới sinh con gái 3 tháng tuổi. Theo người mẹ, các bác sĩ báo phác đồ điều trị dự kiến cho con chị kéo dài 5 năm, với chi phí lên đến 1.5 tỷ nếu không có gì phát sinh thêm.

"Nhà em có nuôi mấy con bò, chồng thì đi cạo mủ cao su thuê cho người ta. Khi biết bệnh của con, vợ chồng em bàn nhau bán bò, thế chấp bằng khoán đất để vay ngân hàng hơn 200 triệu đồng lo tiền điều trị cho con.

Lúc trước thấy em không có tiền, cứ điện thoại về vay mượn rồi khóc hoài, một số mạnh thường quân biết hoàn cảnh có ủng hộ được khoảng 20 triệu.

Người mẹ trẻ bán bò, thuế chấp nhà lo viện phí nghẹn ngào nhìn con trai ung thư máu vui ngày Quốc tế thiếu nhi - Ảnh 7.

Niềm vui của cậu bé khi được tặng đồ chơi.

Em chỉ mong bé đáp ứng được thuốc, bé hết bệnh thì mới mừng được thôi" - chị Thy nói lên mong muốn của mình khi chưa tới đợt vào thuốc thứ 4 nhưng viện phí 9 tháng vừa qua đã ngốn của người mẹ trẻ hàng trăm triệu đồng.

May mắn hơn Gia Bảo khi bé B.N. (5 tuổi, quê Đồng Nai) được các bác sĩ xác định tiểu cầu thấp, chỉ cần điều trị một thời gian là được cho về nhà.

Người mẹ trẻ bán bò, thuế chấp nhà lo viện phí nghẹn ngào nhìn con trai ung thư máu vui ngày Quốc tế thiếu nhi - Ảnh 8.

Bé B.N. tô màu hình vẽ siêu nhân trên bức tranh được phát.

Người mẹ trẻ bán bò, thuế chấp nhà lo viện phí nghẹn ngào nhìn con trai ung thư máu vui ngày Quốc tế thiếu nhi - Ảnh 9.

Một em bé say sưa với trò chơi lắp ghép hình.

Khi được phát đồ chơi, cậu bé say sưa ngồi lắp ghép các nhân vật hoạt hình. Cha mẹ bé cho biết, nhờ vui vẻ nên bé cũng ăn được nhiều hơn.

Còn cô bé U. (3 tuổi) bị ung thư tế bào bạch cầu dòng lympho B thì nằng nặc đòi mẹ cho tháo đồ chơi mới chịu ăn cơm và cho điều dưỡng thay kim. Đây là ngày Quốc tế thiếu nhi trong bệnh viện đầu tiên của bé.

Người mẹ trẻ bán bò, thuế chấp nhà lo viện phí nghẹn ngào nhìn con trai ung thư máu vui ngày Quốc tế thiếu nhi - Ảnh 10.

Bác sĩ Ngọc Sang (bìa phải) cổ vũ một bệnh nhi lắc lư theo điệu nhạc.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang, Bí thư Đoàn thanh niên BV Truyền máu huyết học TP.HCM chia sẻ, ngoài các hoạt động trên, nhân viên y tế cũng truyền thông giáo dục sức khỏe cho bệnh nhi và người thân về cách rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách.

Chương trình nhằm tạo sân chơi cho các bệnh nhi đang điều trị tại BV, giúp các em có được tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Chia sẻ