Người mẹ sinh đôi khi đã có 13 con: "Các con tôi đều khỏe mạnh và thương yêu nhau"

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

"Tôi đã sinh 13 lần, trong đó hai lần sau sinh mổ. Hiện các con đều khỏe mạnh, học tập tốt và rất thuơng yêu nhau" – chị S. tự hào.

Định vào Nam thăm chồng đang làm việc, đồng thời đi du lịch, tránh cái nóng oi bức của miền Trung nhưng chỉ vừa đến TP.HCM ít ngày, chị Nguyễn Thị S. (45 tuổi, quê Nghệ An) bất ngờ lên cơn đau đẻ và lâm bồn tại BV Từ Dũ TP.HCM khi song thai trong bụng mới ở tuần thứ 32.

Người mẹ sinh đôi khi đã có 13 con: Các con tôi đều khỏe mạnh và thương yêu nhau - Ảnh 1.

Sản phụ Nguyễn Thị S.

Đi thăm chồng, sinh hai bé gái xinh đẹp

Có mặt tại BV phụ sản Từ Dũ (TP.HCM), anh Huỳnh Văn T. (45 tuổi, chồng chị Sâm) vui mừng chia sẻ, cả gia đình anh đang trong kế hoạch đi nghỉ mát tại Sài Gòn thì chị S. có dấu hiệu đau bụng. Đến bệnh viện Từ Dũ ngày 18-6, ai cũng đinh ninh là sản phụ chỉ đi khám thai vì mới gần 8 tháng. Nhưng sự việc bất ngờ xảy ra, vợ anh đã hạ sanh hai "công chúa" xinh đẹp trong sự ngỡ ngàng xen lẫn vỡ oà của mọi người. Đáng chú ý, đây là hai đứa con đầu tiên chị S. sinh tại Sài Gòn và là lần sinh thứ…14 của sản phụ.

Người mẹ sinh đôi khi đã có 13 con: Các con tôi đều khỏe mạnh và thương yêu nhau - Ảnh 2.

Chị S. đang được chăm sóc tại khoa Hậu sản BV Từ Dũ (TP.HCM).

Bác sĩ Nguyễn Thị Từ Anh, Trưởng Khoa Sơ sinh BV Từ Dũ cho biết, ngay trong sáng 18-6, bằng phương pháp bắt mổ con, các BS đã đở đẻ thành công cho sản phụ S. Hai đứa bé ra đời với cân nặng lần lượt là 1.500g và 1.600g.

Người mẹ sinh đôi khi đã có 13 con: Các con tôi đều khỏe mạnh và thương yêu nhau - Ảnh 3.

Dù mới sinh xong nhưng chị S. đã nhanh chóng lấy lại sức khoẻ.

"Vì hai bé vừa sinh non, thiếu tháng lại nhẹ ký nên sẽ khó khăn hơn so với những trẻ sinh đủ tháng. Trẻ sẽ gặp nhiều nguy cơ như nhiễm trùng sau sinh, sức đề kháng kém, viêm ruột hoại tử… cần chăm sóc theo chế độ đặc biệt. Về lâu dài, nhất là hai năm đầu đời sau sinh, gia đình phải theo dõi trẻ để phát hiện sớm những bệnh lý thường gặp ở trẻ sinh non như bệnh lý võng mạc ở trẻ non tháng, bệnh lý liên quan tâm thần vận động… Nếu cần thiết phải tư vấn cho gia đình qua bệnh viện Nhi đồng điều trị" – BS Từ Anh nói.

Người mẹ sinh đôi khi đã có 13 con: Các con tôi đều khỏe mạnh và thương yêu nhau - Ảnh 4.

Hai bé gái vừa ra đời là con thứ 14 và 15 của vợ chồng chị S.

Dù đã sinh rất nhiều lần, nhưng theo BS Từ Anh, trường hợp của mẹ con chị S. là tất may mắn, khi hai đứa trẻ sinh đôi non tháng hiện đã tạm ổn, có phản xạ bú, hô hấp tốt. Riêng với người mẹ, chỉ sau 12 tiếng, chị đã dần tỉnh táo, sức khoẻ ổn định và có thể tiếp xúc được.

Chia sẻ với phóng viên, chị S. dù còn mỏi mệt nhưng vẫn cô cùng hạnh phúc. "Được bác sĩ cấp cứu kịp thời, sau 12 tiếng tôi đã khoẻ lại. Thành thật cảm ơn các bác sĩ đã tận tình giúp đỡ để ca mổ thành công. Tôi đã sinh 13 lần, trong đó hai lần sau sinh mổ. Hiện các con đều khỏe mạnh, học tập tốt và rất thuơng yêu nhau" – chị S. tự hào.

Bố mẹ em yêu con nít lắm

Tranh thủ lúc chị S. nghỉ ngơi, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn với con thứ tư của sản phụ, cô gái Hoàng Thị L. (19 tuổi). Hỏi về cảm xúc hiện tại khi vừa có thêm hai em gái trong đại gia đình vốn đã rất đông đúc, L. cho biết, cũng như cha mẹ, cô cảm thấy rất vui.

Hiện vừa học xong cấp 3, L. vừa vào TP.HCM vài tháng để tiếp tục học lên.

Người mẹ sinh đôi khi đã có 13 con: Các con tôi đều khỏe mạnh và thương yêu nhau - Ảnh 5.

Dù đông con nhưng cả gia đình rất vui vẻ, hoà thuận.

"Bố em làm nghề kinh doanh bất động sản nên  gia đình cũng có chút điều kiện, và bố mẹ cũng rất yêu con nít. Nên trời ban bao nhiêu thì nhà em sẽ hưởng bấy nhiêu" – L. nói khi được hỏi lý do vì sao gia đình đã rất đông con nhưng cha mẹ vẫn quyết định sinh thêm.

Người mẹ sinh đôi khi đã có 13 con: Các con tôi đều khỏe mạnh và thương yêu nhau - Ảnh 6.

Gia đình thường xuyên đi chơi cùng nhau.

Người mẹ sinh đôi khi đã có 13 con: Các con tôi đều khỏe mạnh và thương yêu nhau - Ảnh 7.

Tre chưa già, măng tiếp tục mọc.

Theo lời của con gái chị S., nếu tính luôn hai em gái vừa sinh thì L. có tổng cộng 15 anh chị em (6 trai, 9 gái, một người đã mất). Trong đó, người đầu tiên được sinh vào năm 1991, còn nhỏ nhất là hai em mới chào đời hôm qua. Tuy vậy L. cho biết, nếu tiếp tục được tạo hoá ban con, cha mẹ cô vẫn sẽ vui lòng đón nhận.

Dù số lượng thành viên rất "khủng", cha mẹ L. cũng không quá bận tâm khi vẫn đủ điều kiện nuôi các con. "Rắc rối vui vẻ" duy nhất mà cả nhà thường gặp là bị hàng xóm và bạn bè trêu đùa rằng nhà cô là "một đội bóng chuyền" hay "đẻ chi nhiều vậy".  Nhưng nghe hoài cũng quen, không ai lấy làm khó chịu.

L. cho biết, hiện cô đang cùng hai người chị khác thay phiên nhau chăm mẹ, đợi đến khi nào mẹ khoẻ, cả nhà sẽ đoàn tụ. Theo những gì cô gái chia sẻ trên trang cá nhân, gia đình L. rất thoải mái hoà thuận, thường xuyên đi du lịch cùng nhau.

Người mẹ sinh đôi khi đã có 13 con: Các con tôi đều khỏe mạnh và thương yêu nhau - Ảnh 8.

Con gái chị S. cho biết, bố mẹ rất yêu con nít nên sẽ để thuận theo tự nhiên.

Nói về nguy cơ cho những người phụ nữ sinh con khi đã lớn tuổi, BS Huỳnh Thu Thủy, nguyên Phó giám đốc bệnh viện Từ Dũ cho biết, những phụ nữ sinh con ở ngoài độ tuổi sinh sản (đặc biệt là sau 45 tuổi) thường sẽ ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của mẹ và bé. Đặc biệt là những biến chứng như tiền sản giật, đái tháo đường, băng huyết sau sinh...

"Băng huyết sau sinh là một trong 4 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ. Ngoài ra, việc sinh con ngoài độ tuổi sinh sản khiến tỷ lệ tử vong ở người mẹ cũng cao nhất trong những nguyên nhân khác" – BS Thuỷ cảnh báo.

Chia sẻ