Người mẹ sinh 8 con lên tiếng

,
Chia sẻ

“Có một gia đình lớn luôn là ước mơ của tôi”, Suleman đã nói trong chương trình “Today” của NBC trong ngày thứ 5. “Tôi chỉ trải qua vài lần quan hệ với những người khác nhau”.

Nadya Suleman đã từng sợ cô không thể sinh con. Cô đã rất thất vọng sau khi trải qua liên tiếp những lần thụ thai thất bại và nỗi đau vì không có con.

Hiện tại cô là mẹ của 14 con gồm có 8 đứa trẻ được sinh tuần trước. Sự thật về việc một người mẹ độc thân đã có 6 đứa con trong độ tuổi từ 2 đến 7 đã gây ra rất nhiều chỉ trích và những câu hỏi về phương pháp điều trị của cô.

Có một gia đình lớn luôn là ước mơ của tôi”, Suleman đã nói trong chương trình “Today” của NBC trong ngày thứ 5. “Tôi chỉ trải qua vài lần quan hệ với những người khác nhau”.

Trong buổi phỏng vấn, cùng với những tài liệu công chúng có được qua tạp chí Associated Press, đã vén tấm màn bí mật về việc Suleman đã giấu sau lần sinh 8 đứa con vào ngày 26 tháng 1 vừa qua.

Cô đã nói với NBC cô đã kiên nhẫn cố gắng trong vòng 7 năm trước, trước khi sinh đứa con đầu tiên. Theo như tạp chí, Suleman đã nói với bác sĩ rằng cô đã bị xảy thai 3 lần. Một bác sĩ khác đã xem xét và cho biết cô đã có 2 thai lệch vị trí, đây được xem như một trường hợp nguy hiểm mà trứng được thụ tinh nằm ở vị trí khác ngoài dạ con.
 
Suleman cho biết tất cả 14 con của cô đều được sinh ra bởi tinh trùng của một người bạn.

Chuyên gia nghiên cứu của Suleman – Mike Furtney  phát biểu hôm thứ 5 rằng: Suleman rất vui sướng và đang mong đợi để được hòa hợp với 8 con của cô, những em nhỏ này sẽ phải ở viện thêm vài tuần nữa.

Tài liệu đã mô tả Suleman, 33 tuổi, đã có con đầu tiên sau lần chấn thương năm 1999 trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện tâm thần quốc gia, nơi cô làm việc.

Suleman đã sợ hãi cô có thể mất con và rơi vào trạng thái thất vọng, theo như đánh giá  tâm lý trong trường hợp bồi thường trong công việc của cô.

“Khi bạn có tiền sử của xảy thai, bạn nghĩ bạn cần một phép mầu”, cô đã nói với giáo sư Dennis Nehamen. “ Tôi chỉ muốn chết. Tôi mong mình lại có thai nhưng tôi đã nghĩ điều này thật khó tin.”

Tuy nhiên lần sinh trong năm 2001 đã “vực dậy tinh thần của tôi,” Suleman nói.

Hơn 300 trang của tài liệu được gửi kèm đến tạp chí đã ghi lại những yêu cầu tới đơn vị bồi thường thiệt hại cho công nhân.

Trong số đó, tài liệu cho biết Suleman đã thu được hơn 165.000 đôla bồi thường do thiệt hại trong công việc khoảng thời gian từ 2002 tới 2008, chính điều này đã giúp cô ấy kiên định trong điều trị vết thương và kết thúc hôn nhân của cô.

Chi tiết của tài liệu đã được ghi lại cùng ngày rằng NBC đã xuất bản những đoạn trích trong lần phỏng vấn đầu tiên với Suleman kể từ khi cô sinh con.

Trong bài phỏng vấn Suleman đã gọi con của cô với cái tên đáng yêu.

Cũng trong tạp chí, các bác sĩ đã chú thích cô có một tuổi thơ hạnh phúc. Cô cho biết cô đã từng là học sinh tại trường cấp 3 Nogales ở La Puente, nơi cô được coi là người vui vẻ, cô có rất nhiều bạn bè và rất ít gặp phải những phiền muộn. Cô cho biết cả cha mẹ của cô cũng rất yêu quí và ủng hộ.

Theo như tạp chí, Suleman đã bị thương vào ngày 18/12 năm 1999 trong cuộc nổi loạn của rất nhiều bệnh nhân tại bệnh viện bang Metropolitan ở Norwalk, nơi cô là nhân viên chăm sóc bệnh nhân tâm thần. Trong khi cô đang giúp những thành viên khác ngăn trở những bệnh nhân lại, cô đã bị những bệnh nhân khác ném bàn vào sau lưng. kết quả là cô đã bị tổn thương xương sống và để lại cho cô di chứng của bệnh đau đầu và những vết thương trên cơ thể trong vòng nhiều năm liền.

Suleman đã cho rằng vết thương kéo dài của cô một phần là do sự tan vỡ trong hạnh phúc gia đình với Marcos Gutierrez, người cô đã kết hôn năm 1996 và li dị năm 2008.

Cô nói: “tôi không muốn tiếp tục làm phiền anh ấy, tôi muốn anh ấy tiếp tục cuộc sống của mình.”

Vào thời điểm của tháng 12 năm 2001, Suleman cho biết mang thai khiến bệnh của cô nặng trở lại. Cô đã phải trải qua hầu hết thời gian trong ngày ở trên giường và không thể chăm sóc cho con  đứa con đầu tiên của mình, theo ghi nhận của Jerome Bulavsky.

Sau khi khám cho cô vào tháng 8, tiến sĩ Steven Nagelberg đã cho rằng bệnh của cô có 90% là do ảnh hưởng của công việc và 10% là do sinh con.

Nguyễn Hậu
Theo Dailymail
Chia sẻ