Người mẹ lạc mất con gái suốt 18 năm, đến khi đoàn tụ con gái vẫn coi kẻ bắt cóc mình là mẹ ruột

NAM THANH,
Chia sẻ

Một bà mẹ người Mỹ tên Shanara Mobley đã bị nhân viên y tá giả danh Gloria Williams bắt cóc con gái ngay trước mắt mình chỉ 8 tiếng sau khi sinh, để rồi biệt tăm con đẻ trong suốt 18 năm sau đó. Giờ đây khi đã tìm được con ruột, cô bé Kamiyah lại có mối quan hệ quá sâu nặng với người mẹ "bắt cóc" mình.

Mới đây một phiên tòa đã được tổ chức để phân định vụ việc hy hữu khi một người mẹ đẻ bị mất con từ lúc mới lọt lòng; đứa bé đã bị đánh cắp suốt 20 năm và giờ đây thậm chí không muốn trở về với mẹ đẻ của mình.

Shanara Mobley, mẹ đẻ của Kamiyah Mobley, đã đưa ra lời khai đầy cảm xúc của mình trước tòa vào ngày thứ Năm vừa qua: "Trong suốt nhiều năm, ngày nào tôi cũng đau khổ tới mức muốn tự sát. Mọi người sợ rằng tôi sẽ làm điều gì dại dột, họ trông coi tôi cả ngày lẫn đêm."  cô nói về những ngày tháng sau vụ bắt cóc bé Kamiyah trong nước mắt.

Người mẹ đau khổ nói rằng cho tới tận 20 năm sau, cô vẫn cảm thấy sự mất mát kể từ khi con gái bị bắt cóc; thậm chí Shanara Mobley còn kêu gọi tử hình kẻ bắt cóc Gloria Williams.

Người mẹ lạc mất con gái suốt 18 năm, đến khi đoàn tụ con gái vẫn coi kẻ bắt cóc mình là mẹ ruột - Ảnh 1.

Tại tòa, Shanara Mobley không ngừng la lên "Mẹ là mẹ của con!" với Kamiyah Moble.y

Người mẹ lạc mất con gái suốt 18 năm, đến khi đoàn tụ con gái vẫn coi kẻ bắt cóc mình là mẹ ruột - Ảnh 2.

Những lời khai của cô đã làm cả khán phòng phải băn khoăn, day dứt về nỗi khổ sở mà người phụ nữ này đã phải chịu đựng trong suốt 20 năm qua.

Cô bé Kamiyah chỉ mới được 8 giờ tuổi vào ngày 10 tháng 7 năm 1998, khi Williams giả làm y tá và lẻn vào phòng của Mobley,nói rằng cô bé Kamiyah bị sốt và cần được kiểm tra. Sau đó, Gloria Williams đưa cô bé ra ngoài và một đi không trở lại. Sau đó, Gloria đã trở thành mẹ của Kamiyah, nuôi dưỡng cô bé trong nhiều năm liền trước khi bị phát hiện; cô bé Kamiyah dưới cái tên thứ hai: Alexis Manigo cũng đã coi Gloria là mẹ trong suốt 20 năm qua.

Người mẹ lạc mất con gái suốt 18 năm, đến khi đoàn tụ con gái vẫn coi kẻ bắt cóc mình là mẹ ruột - Ảnh 3.

Cô Mobley nói rằng mình cảm thấy rất đau đớn khi thấy con gái giờ đây lại gọi kẻ bắt cóc chính mình là mẹ.

Williams sau đó biến mất với đứa trẻ trong vòng tay của cô, không được nhìn thấy một lần nữa trong 18 năm tiếp theo. Vụ việc vỡ lở 2 năm về trước, khi Kamiyah Mobley xin việc ở một nhà hàng và bị đòi số an sinh xã hội. Gloria Williams khi đươc hỏi về vấn đề này đã không thể che giấu được nữa và đành thú nhận tất cả. Kamiyah sau đó lặng lẽ tìm hiểu tất cả về thân thế của mình qua Internet; cô thậm chí còn gọi cho mẹ đẻ một lần nhưng chỉ lặng lẽ cúp máy sau khi nghe tiếng phản hồi của bà.

Trước phiên tòa 12 tháng, Kamiyah đã bắt đầu liên hệ với cha mẹ ruột của mình - Mobley, 36 tuổi, và Craig Aiken, 42 tuổi (hiện đã ly dị), cũng như tìm hiểu thêm về những anh chị em mà cô chưa bao giờ được biết. Kamiyah nhanh chóng xây dựng lại mối quan hệ với Craig Aiken cùng vợ của ông, thế nhưng lại không thể làm được điều đó với mẹ ruột. Cô Shanara Mobley thừa nhận rằng Kamiyah trong nhiều năm qua đã coi kẻ bắt cóc mình là mẹ, và giờ đây khó có thể xây dựng lại một mối quan hệ như thế. Có lẽ ngày Kamiyah sinh ra đời chính là ngày hạnh phúc nhất, cũng là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời Shanara Mobley.

Trong suốt 18 năm mất tung tích của con gái, cô Shanara vẫn đều đặn mua bánh kem vào mỗi ngày sinh nhật của Kamiyah cũng như hy vọng con gái còn sống. Giờ đây, khi Kamiyah đã trở về, Shanara lại có thêm hy vọng xây dựng lại được gia đình nhỏ của mình. "Tôi đã nhỡ mất quá nhiều thứ với con gái ruột của mình, tôi sẽ không bỏ cuộc!" - Shanara nói về những khó khăn cô gặp phải khi cố gắng xây dựng lại mối quan hệ đã bị bỏ nhỡ suốt 20 năm với con gái của chính mình.

Gloria Williams hiện đang đối mặt với mức án 22 năm tù giam.

(theo DailyMail)

Chia sẻ