Người mẹ của tử tù Hồ Duy Hải: Tôi mong công lý sẽ được thực thi thật sớm

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sáng 6/5, mặc dù không nhận được giấy mời tham dự phiên tòa liên quan đến con trai trong vụ án về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản", xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi, tỉnh Long An, nhưng bà Nguyễn Thị Loan đã có mặt cùng những người thân từ sớm.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Loan cho hay, hơn 12 năm đi tìm kiếm công lý tại tất cả các cấp, sau khi nhận được thông báo của luật sư về phiên tòa sáng hôm nay tại Tòa án nhân dân Tối cao, bà Loan cùng em gái và con gái đã bay ra Hà Nội để theo dõi.

Bà Loan cùng người thân có mặt từ sớm

"Dù không nhận được giấy mời và thông báo, nhưng sau hơn chục năm ròng rã không mệt mỏi đi đến các cấp, khi biết phiên tòa hôm nay tôi đã ra đây để theo dõi. Tôi hy vọng ông Nguyễn Hòa Bình sẽ công minh, đem lại sự công bằng cho con trai. Tôi mong công lý sẽ được thực thi thật sớm", bà Loan bày tỏ.

Cùng có mặt trước cổng Tòa án nhân dân Tối cao, bà Nguyễn Thị Len (dì ruột tử tù) cho hay: "Chúng tôi ra đây mà trong lòng buồn vui lẫn lộn, chúng tôi vui vì có hy vọng công lý sẽ thực thi", bà Len nói

Người thân của Hồ Duy Hải không được tham dự phiên tòa hôm nay

Người thân của Hồ Duy Hải không được tham dự phiên tòa hôm nay

Trước đó, chiều 5/5, lãnh đạo Văn phòng Tòa án nhân dân Tối cao cho biết, sẽ diễn ra phiên xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải bị kết án về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản", xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi, tỉnh Long An. Phiên tòa này do Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa.

TAND Tối cao sẽ mời luật sư Trần Hồng Phong (Đoàn Luật sư TP HCM) tham gia bào chữa cho Hồ Duy Hải tại phiên giám đốc thẩm.

Người mẹ của tử tù Hồ Duy Hải: Tôi mong công lý sẽ được thực thi thật sớm - Ảnh 3.

Phiên giám đốc thẩm dự kiến mở ở trụ sở TAND Tối cao, kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 6/5 đến 8/5.

Theo lãnh đạo Văn phòng tòa án nhân dân Tối cao, trong phiên tòa này, Hồ Duy Hải sẽ không được triệu tập như phiên sơ thẩm và phúc thẩm.

Phiên toà giám đốc thẩm của Hội thẩm phán chủ yếu xử trên hồ sơ, không có bị cáo, không nhân thân đương sự, không có bị hại.

Theo đó, Hội đồng thẩm phán chỉ triệu tập những người đã thực hiện các tố tụng ở các cấp đã xét xử như điều tra viên, kiểm sát viên, giám định viên, luật sư... theo đúng quy định.

Cũng theo thông tin từ Văn phòng Tòa án nhân dân Tối cao, do phòng xét xử của đơn vị nhỏ và thực hiện quy định về phòng chống dịch COVID-19, nên phiên xét xử giám đốc thẩm này chỉ mời một số phóng viên báo chí tham dự đưa tin.

An ninh siết chặt và được kiểm soát y tế tại Tòa án nhân dân Tối cao

An ninh siết chặt và được kiểm soát y tế tại Tòa án nhân dân Tối cao

Hai nữ nhân viên bưu điện bị sát hại dã man

Theo cáo buộc, Hải thường đến Bưu cục Cầu Voi (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) cách nhà 2 km đặt mua báo thể thao nên quen nữ nhân viên Nguyễn Thị Ánh Hồng (23 tuổi).

Tối 13/1/2008, anh ta đến nơi làm việc của cô này chơi. Đêm đó còn có em họ 21 tuổi của Hồng là Nguyễn Thị Thu Vân đến chơi. Ngồi một lúc, Hải nảy sinh ý định quan hệ tình dục với Hồng, nên đưa tiền cho Vân đi mua trái cây. Khi nữ nhân viên ra ngoài, Hải kéo người chị vào phòng ngủ nhưng bị cự tuyệt.

Tức giận vì bị cô gái đạp ngã vào tường nên Hải đã dùng dao và thớt gỗ để gần đó sát hại nữ nhân viên. Lo sợ sự việc bại lộ, Hải phục sẵn tiếp tục giết Vân khi trở về. Gây án xong, Hải lấy đi 1,4 triệu đồng, 40 sim điện thoại, lột sạch nữ trang của hai nạn nhân.

Người mẹ của tử tù Hồ Duy Hải: Tôi mong công lý sẽ được thực thi thật sớm - Ảnh 6.

 

Chia sẻ