Người mẹ bị tố làm giả sữa: "Mỗi ngày tôi hút được hơn 3 lít, chỉ cho 4 người"

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Liên quan đến sự việc người mẹ 9X bị nhiều bà mẹ bỉm sữa tố làm giả sữa mẹ đang gây xôn xao dư luận, chiều 30/3, chúng tôi đã tìm gặp trực tiếp chị này để có thông tin đa chiều về sự việc.

Chạy qua nhiều con đường vòng vèo, chúng tôi được chị Nguyễn Thị Ngọc Yến (SN 1990, trú ở xã Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội – người mẹ đang gây xôn xao), đón tại một ngã 3 đường cái gần khu công nghiệp Nội Bài và đưa về nhà mẹ đẻ nơi chị đang ở trong thời gian nghỉ ngơi.   

Người mẹ bị tố làm giả sữa: Mỗi ngày tôi hút được hơn 3 lít, chỉ cho 4 người - Ảnh 1.

Chị Yến ở sâu trong làng

Lúc này tại nhà mẹ chị Yến đang có đông đủ bố mẹ và em gái, tất cả mọi người có vẻ đang rất quan tâm đến sự việc đang diễn ra và mong muốn được chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, chị Yến cho biết, hai hôm nay, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố chị làm giả sữa mẹ, mọi công việc trong nhà bị xáo trộn. Đặc biệt, chị Yến đã phải tạm dừng facebook cá nhân vì quá sốc do những lời chửi bới, đe dọa của một số người.

Chỉ có 4 người xin sữa

Với vẻ khá bức xúc chị Yến đề nghị chúng tôi nêu đích danh chị để muốn minh oan với cộng đồng mạng. Thẳng thắn đi vào vấn đề, người mẹ 9X cho biết, khoảng từ đầu tháng 4 năm 2016 là thời gian sinh con nhưng chị thừa quá nhiều sữa nên thường xuyên phải hút ra bỏ đi.

Bà mẹ 9X bức xúc khi bị tố làm giả sữa mẹ

"Trong những ngày qua mình đều biết những gì mọi người đang xôn xao và chắc chắn sẽ có nhiều báo chí biết đến. Mình rất buồn, gia đình mình biết đến chuyện thì bị buồn, khẳng định đang bị vu oan", chị Yến nói.

Người mẹ bị tố làm giả sữa: Mỗi ngày tôi hút được hơn 3 lít, chỉ cho 4 người - Ảnh 3.

Chị Yến cho biết gia đình chị rất buồn khi bị vu oan

Chị Yến phủ nhận hoàn toàn việc nhận tiền như một số người đã nói trước đó: "Mình cũng không thu tiền, lấy tiền của ai cả, thậm chí có người bảo đưa máy hút sữa tận hơn 2 triệu cho mình nhưng không có.  Chỉ có cái máy của bạn tên Nga mình đang dùng và bạn ấy đưa để mình hút sữa cho con bạn ấy. Còn việc người ta bồi dưỡng,  cho mình được cái bánh cái kẹo thì mình nhận cảm ơn, mình nghĩ cái đó không to tát gì, không đòi hỏi cả. Mình nghĩ rằng, mình ăn gì thì con các bạn được ăn thứ ấy, mình chỉ yêu cầu các bạn đưa túi đựng sữa vì điều kiện mình không có tiền mua túi".

Người mẹ bị tố làm giả sữa: Mỗi ngày tôi hút được hơn 3 lít, chỉ cho 4 người - Ảnh 4.

Chị cho biết chiếc máy do một người tên Nga cho mượn

Khi được hỏi về số lượng sữa cho đi và số người đến nhận, chị Yến nói: "Một năm qua mình cho rất nhiều nhưng có 4 người xin sữa của mình thường xuyên, một ngày mình hút 8 cữ, mỗi cữ gần 400ml, tương đương hơn 3 lít sữa. Mà con của mình thì chỉ ăn hết hơn 1 lít thôi, còn lại mình cho đi…Vậy nhưng có nhiều người bảo là xin sữa của mình nhưng thật ra mình lại chẳng biết những người đấy là của ai".

Chị Yến cho rằng, xảy ra sự việc lùm xùm như những ngày qua xuất phát từ việc chị không còn cho sữa nữa vì do chị có mới bầu và dùng chính sữa của mình cho đàn chó con mới đẻ do mẹ của đàn chó này bị chết.

Người mẹ bị tố làm giả sữa: Mỗi ngày tôi hút được hơn 3 lít, chỉ cho 4 người - Ảnh 5.

Người mẹ này cho rằng mình bị vu oan

Theo chị Yến, trước đây, khi bắt đầu cho sữa, có một chị tên Hà đã đến gặp và xin sữa về cho con dùng. Đôi lúc, chị Hà bận không đến lấy được thì chồng đến, có hôm nhờ cả cháu đến lấy sữa. Theo chị Yến, chị Hà đến lấy sữa được khoảng 3-4 tháng thì chị Yến có nói với chị Hà: "Chị ơi em ngưng cho sữa một thời gian, vì nhà em có đàn cún mới đẻ mẹ nó vừa mất nên em muốn dùng sữa này để nuôi nó lớn".

Theo chị Yến khi không còn cho sữa thì chị Hà đi kể với chị Linh (trưởng nhóm sữa) và quay ra nói sữa của chị Yến là sữa giả, làm từ sữa bò.?

Kể từ đó, thông tin chị Yến làm sữa bẩn để trục lợi xuất hiện trên mạng xã hội. "Chị Linh không hề đi kiểm chứng sữa của mình mà chỉ nghe kể lại rồi đăng lên mạng xã hội vu oan cho mình. Làm cho các bà mẹ hoang mang, quay ra chỉ chích mình. Trong khi đó, không một ai đến nhà cũng như gọi điện thoại cho mình để phản ánh tình trạng sữa bẩn. Không ai biết mặt mình như thế nào họ chỉ biết mình qua Facebook. Nếu muốn biết sữa mình là thật hay giả chỉ cần mang đi kiểm chứng là được", chị Yến chia sẻ.

Khi được hỏi về việc chị D. ở (Hai Bà Trưng, Hà Nội) phản ánh việc xin sữa cho con về dùng bị tiêu chảy chị Yến khẳng định: "Đúng chị D. là một trong 4 người tôi cho sữa, Chị ấy không hề phản ánh với tôi sự việc này mà chỉ nói trên mạng. Còn việc chị ấy nói con chị uống sữa xong bị đi ngoài cũng nhiều nguyên nhân chứ không phải tại sữa của mình, thời tiết thay đổi cũng có thể khiến bé ốm được".  

Về khoản tiền 30 triệu đồng chị Yến cho hay: "Mình đọc nhưng không biết đó là ai, mình không hề thu tiền hay đòi hỏi ai cả, chỉ có người đến lấy sữa họ mua quà cho con mình hoặc cho mẹ sữa bồi bổ thì điều đó mình thấy bình thường".


Người mẹ bị tố làm giả sữa: Mỗi ngày tôi hút được hơn 3 lít, chỉ cho 4 người - Ảnh 6.

Chị Yến cho biết mỗi ngày chị hút sữa 8 lần

Sau khi chia sẻ câu chuyện trên với PV, để chứng thực những gì chia sẻ, chị Yến đã đi lấy máy hút sữa để thực hành luôn. Theo quan sát của PV, khoảng 9 phút chị Yến đã thực hiện hút được 2 bịch sữa loại 300ml.

Chúng tôi tiếp tục tìm hiểu để làm sáng tỏ sự việc.



Chia sẻ