Người Hà Nội rơi nước mắt trong lễ tưởng niệm các nạn nhân bị khủng bố tại Paris

Lê Bảo,
Chia sẻ

Hàng trăm người là sinh viên, người dân, người Pháp... đã có mặt tại Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội để tham dự buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong vụ khủng bố tại nước Pháp hôm 13/11.

tưởng niệm
Hôm qua (14/11), Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội đã ra thông báo sẽ tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố ngày 13/11 khiến hơn 100 người thiệt mạng. Nhận được thông báo trên, rất nhiều người thuộc Hà Nội đã có mặt trước cổng Đại sứ quán từ sớm với mong muốn cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số trong cuộc khủng bố đẫm máu tại Paris hôm 13/11 qua.

tưởng niệm
Trước khi buổi lễ chính thức diễn ra là nghi thức dâng hoa cho các nạn nhân, rất nhiều người Việt Nam đã cùng hướng trái tim về nước Pháp bằng những hành động, cử chỉ thiết thực.

tưởng niệm
Dòng người xếp hàng dâng hoa lên các nạn nhân xấu số.

tưởng niệm

tưởng niệm
Người đàn ông kính cẩn thắp sáng một ngọn nến để tỏ lòng thành chia buồn sâu sắc cùng các nạn nhân.

tưởng niệm
Trao đổi với chúng tôi, một phụ nữ tên Hoa cho biết: "Tôi có nhiều bạn bè đang học tập và sinh sống tại Pháp, rất may tất cả họ đều bình yên trước vụ khủng bố. Hôm nay tôi tới đây để cầu mong các nạn nhân siêu thoát cũng như cầu mong cho nước Pháp không có chiến tranh, không có khủng bố".

tưởng niệm
Một gia đình trẻ có mặt tại Đại sứ quán Pháp lúc 17 giờ trên tay họ là những bông hồng vàng gửi đến các nạn nhân.

tưởng niệm
Một người con của nước Pháp lặng mình trước những tấm lòng của người dân nước Việt dành cho các nạn nhân xấu số và nước Pháp.

tưởng niệm
Trên bàn tưởng niệm có một cuốn sổ để người dân nói lên tấm lòng, chia sẻ những mất mát thương đau mà nước Pháp vừa phải gánh chịu.

tưởng niệm
"Tôi cầu mong linh hồn các nạn nhân được siêu thoát, không bao giờ có khủng bố, mất mát, thương đau đến với những người con của nước Pháp thân yêu nữa", bác Hùng, một người dân ở quận Ba Đình viết.

tưởng niệm
Mỗi dòng ghi chép từ tận đáy lòng của người Việt Nam gửi đến nước Pháp trong lúc gặp hoạn nạn.

tưởng niệm
Một người ngoại quốc cũng có mặt tại buổi lễ để tưởng niệm các nạn nhân.

tưởng niệm
Bước vào lễ chính, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, ngài Jean Noel Poirier cho biết, vụ tấn công khủng bố đẫm máu đêm 13/11 ở Paris là vụ tấn công khủng bố kinh hoàng nhất nước Pháp đã trải qua trong lịch sử của mình.

tưởng niệm
Một cô gái trẻ là người con của nước Pháp đang sinh sống tại Việt Nam lau đi giọt nước mắt trước lời phát biểu của ngài Đại sứ.

tưởng niệm
Cô gái bé bỏng nép vào mình cha khi ngài Đại sứ nói lên tội ác của những kẻ chống phá nước Pháp.

tưởng niệm
Người đàn ông này lặng mình trong buổi lễ tưởng niệm.

tưởng niệm
Một người dân nước Việt lặng mình, gạt đi giọt nước mắt khi cả khán phòng hàng trăm người dành 1 phút mặc niệm dành cho các nạn nhân.

tưởng niệm
Nhiều người nước Pháp chưa khỏi bàng hoàng trước nỗi đau, nỗi mất mát.

tưởng niệm
Lời chia sẻ, động viên của người dân nước ta gửi đến các nạn nhân xấu số trong vụ khủng bố ở nước Pháp.
Chia sẻ