Chiều nay, cơn giông khiến tiết trời Hà Nội dịu mát hơn. Chính vì thế, tối cuối tuần người dân Thủ đô ùn ùn đổ ra đường hưởng thụ không khí mát mẻ hiếm thấy.
Khoảng 16 giờ chiều nay, Hà Nội có mây giông, tuy không mưa nhưng cũng khiến Thủ đô dịu mát đi rất nhiều sau chuỗi ngày nắng nóng kỷ lục diễn ra. Tận dụng ngày cuối tuần kết hợp với tiết trời mát mẻ hàng triệu người dân đã đổ ra đường.
Ghi nhận của chúng tôi tại nhiều tuyến đường, điểm vui chơi cho thấy không chỉ nam thanh nữ tú mà rất nhiều gia đình trẻ đã cho con em mình ra đường để hưởng thụ không khí mát mẻ.
Một ông bố chở các con và cháu ra quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hóng mát.
Tại phố Tạ Hiện, mặc dù là phố đi bộ nhưng do lượng nam thanh nữ tú đổ về quá đông khiến đường bị ách tắc.
Một người phụ nữ ngoại quốc khá vất vả để dắt chiếc xe đạp ra khỏi khu vực.
Trao đổi với chúng tôi, Minh Tâm một cô gái hoạt động trong lĩnh vực BĐS cho hay: "Chẳng mấy khi thời tiết lại mát mẻ như thế này nên chúng em tranh thủ lên hóng mát và hưởng thụ không khí ngày cuối tuần tại phố cổ".
Những đứa trẻ cũng được cha mẹ đưa lên phố cổ hòa mình vào không khí náo nhiệt nơi này.
Một cô bé tỏ ra rất thích với các tiết mục văn nghệ đường phố.
Tại quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ lượng trẻ nhỏ tập trung đông đảo
Tại khu vực này có khá nhiều trò chơi được các bậc cha mẹ tổ chức cho các em nhỏ như: trượt patin, chạy xe Scoster, đá cầu, tập võ...
Trao đổi với chúng tôi, chị Hoài Thu cho hay: "Trời mát quá mà ở nhà thì nóng nực nên hai vợ chồng chúng tôi đã đưa cháu ra đây vui chơi".
Một đứa trẻ được tập trượt patin.
Hai chị em tỏ ra khá thành thạo với môn thể thao này.
Cũng giống như khuôn viên tượng đài Lý Thái Tổ, tại Công viên Lê Nin lượng người dân đổ về cũng đông đúc không kém.
Các trò chơi được cha mẹ cũng như các em sắp xếp vui chơi một cách hợp lý, hài hòa.
Tại Quảng trường Ba Đình nếu những ngày cuối tuần khác thì lượng người đến đông gấp đôi, gấp ba ngày thường
Quảng trường Ba Đình từ lâu là địa điểm được các gia đình cho trẻ đến vui chơi ngày cuối tuần vào buổi tối.
Lúc 20 giờ 40 người dân tập trung đông đảo trước lăng Bác đón xem lễ hạ cờ
Rất nhiều trẻ nhỏ có mặt tại đây để thưởng thức không khí mát mẻ hiếm thấy sau chuỗi ngày Hà Nội phải hứng chiu những đợt nắng nóng kỷ lục.