Người Hà Nội check-in rạp phim sau 9 tháng "cai" vì dịch, "muốn vỡ oà vì đã được ngửi lại đủ thứ mùi rạp phim"

Thu Phương - Hạ Phong; Ảnh: Chí Hiếu,
Chia sẻ

Theo ghi nhận của chúng tôi, tối ngày 10-2, công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, khu vực khai báo y tế đã sẵn sàng chờ các khách hàng.

Được ra rạp xem phim nhưng vẫn cần có "điều kiện" để buổi xem phim được trọn vẹn

Sau hơn 9 tháng tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các rạp chiếu phim tại Hà Nội sẽ chính thức mở cửa đón khách vào ngày 10/2. 

Theo ghi nhận của chúng tôi, tối ngày 10-2, công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, khu vực khai báo y tế đã sẵn sàng chờ các khách hàng. 

Tại rạp phim CGV (Royal City), lượng khách xem phim vẫn còn lác đác. Riêng cụm rạp BHD Phạm Ngọc Thạch (Kim Liên, Đống Đa), khách ra vào liên tục. 

Lượng khách xem tại cụm rạp CGV (Royal City) vẫn còn lác đác. 

Người Hà Nội check-in rạp phim sau 9 tháng "cai" vì dịch, nơi vắng vẻ nơi khách ra vào liên tục - Ảnh 2.

Cụm rạp BHD Phạm Ngọc Thạch (Kim Liên, Đống Đa) lượng khách ra vào liên tục

Để buổi xem phim được hoàn tất một cách trọn vẹn mà không để lại "rủi ro" nào về sau, dĩ nhiên các vị khách phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước rửa tay được trang bị tại các góc rạp,... Đặc biệt vị trí đứng của khách hàng được sắp xếp cách nhau tối thiểu 2m. Theo quy định, các phòng chiếu sẽ không mở bán 100% số ghế, rạp phim phải tuân thủ sắp xếp vị trí ghế so le nhau, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. 

Các khu vực quầy vé cũng phải đảm bảo đúng quy định phòng, chống dịch. Vị trí đứng của khách hàng được sắp xếp cách nhau tối thiểu 2m.

Người Hà Nội check-in rạp phim sau 9 tháng "cai" vì dịch, "muốn vỡ oà vì đã được nghe lại đủ thứ mùi rạp phim" - Ảnh 4.

Các ghế ngồi đảm bảo giãn cách

Người Hà Nội check-in rạp phim sau 9 tháng "cai" vì dịch, "muốn vỡ oà vì đã được nghe lại đủ thứ mùi rạp phim" - Ảnh 5.

Người Hà Nội check-in rạp phim sau 9 tháng "cai" vì dịch, "muốn vỡ oà vì đã được nghe lại đủ thứ mùi rạp phim" - Ảnh 6.

Khu vực mua vé liên tục có khách

Người Hà Nội check-in rạp phim sau 9 tháng "cai" vì dịch, "muốn vỡ oà vì đã được nghe lại đủ thứ mùi rạp phim" - Ảnh 7.

Ơn trời, sau 9 tháng thì nay đã được ngưởi lại "mùi rạp phim"

Sau 9 tháng các rạp phim ngừng hoạt động, trong thời gian tới khán giả Hà Nội sẽ được thưởng thức hàng loạt phim nổi bật như: 1990, Trạng Tí phiêu lưu ký, Chìa khóa trăm tỉ, Đấu trường âm nhạc 2,... Thông tin của đại diện rạp cho biết trong ngày hôm nay bắt đầu mở cửa, mỗi phòng chiều đảm bảo giãn cách nên ngoài khai báo y tế, đeo khẩu trang, sát khuẩn thì số lượng ghế giảm 1 nửa đề đảm bảo giãn cách.

Sau 9 tháng không đưa các con đến rạp phim, chị Chi (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Khi rạp ở Hà Nội được phép mở chị cảm giác như được sống lại một lần nữa. 

Trước dịch, đây là một hình thức xả stress chính của gia đình chị. Hai bé nhà chị rất vui khi cụm rạp ở Hà Nội mở cửa trở lại. Còn về vấn đề dịch thì chị nghĩ hiện tại mọi người đã được tiêm chủng. Và khi vào rạp ai nấy đều tuân thủ quy định, sát khuẩn, đeo khẩu trang. Nếu mà cứ sợ dịch, ngại dịch mãi thì mọi người sẽ chẳng bao giờ được ra ngoài". 

Và với các bạn trẻ thì: "Eo ôi cái mùi bắp rang, mùi xúc xích nướng, mùi nước coke,... và nhất là cái mùi không dễ ngửi chút nào của mấy tấm thảm trải trong rạp phim chưa bao giờ thấy nhớ tới vậy. Ở nhà mình cũng có xem trên máy tính cho đỡ ghiền chứ vẫn mong lắm cái ngày này để thỏa mãn cái sở thích xem phim của mình" - bạn Minh Ly cho biết.

Chia sẻ