Người Hà Lan sướng rơn vì cặp gấu trúc quý hiếm cuối cùng đã chịu ái ân sau 2 năm miệt mài ve vãn

JJJ,
Chia sẻ

Chuyện ấy của gấu trúc chưa bao giờ khiến người Hà Lan vui mừng đến vậy.

Một sở thú ở Hà Lan đang ăn mừng việc 2 con gấu trúc lớn (giant panda) cuối cùng cũng làm chuyện ấy sau 2 năm... dạo đầu.

Được biết, gấu trúc Xing Ya và Wu Chen đã đến công viên Ouwehands Dierenpark ở Rhenen, Hà Lan vào năm 2017. Kể từ đó, chúng sống chung nhưng không hề tỏ ra thích thú nhau tẹo nào. Về cơ bản việc này khiến ban lãnh đạo sở thú cực kỳ buồn rầu.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi vào thứ 7 tuần qua với một sự kiện trọng đại!

Mãi đến hôm thứ 2, sở thú mới đăng lên Facebook cho cả thế giới biết rằng: Xing Ya và Wu Chen đã làm chuyện ấy rồi! (Chị em nào bảo sở thú làm vậy là mất lịch sự, xin lỗi vì gấu trúc làm gì có quyền riêng tư).

Người Hà Lan sướng rơn vì cặp gấu trúc quý hiếm cuối cùng đã chịu ái ân sau 2 năm miệt mài ve vãn - Ảnh 1.

Ảnh đã được che bớt cho đỡ nhạy cảm

Ngay sau đó, hàng nghìn người Hà Lan đã hồ hởi thả tim, vào bình luận chúc phúc cho cặp gấu trúc quý hiếm.

"Thứ 2 ở Ouwehands không còn buồn tẻ nữa rồi! Vào hôm 18/1, gấu trúc Wu Wen và Xing Ya đã làm chuyện ấy rồi!

Trong vài tuần tới, chúng tôi sẽ theo dõi hormone trong nước tiểu của gấu trúc Wu Wen để biết bao giờ có tin vui", bài đăng của Ouwehands Dierenpark cho hay.

Trước đó, cán bộ sở thú đã tìm đủ mọi cách để 2 con gấu trúc này mò mẫm nhau, ví dụ như bôi nước tiểu của con này sang chỗ ngủ của con kia; dạy gấu trúc đực Xing Ya đứng trên 2 chân sau, thậm chí cho nó xem cả phim nóng.

Theo Shanghaiist

Chia sẻ