Người dân TP.HCM xếp hàng đợi hơn 3 tiếng để mua vé xem trận Việt Nam - Afghanistan, "chợ đen" hét giá gấp đôi

Bảo Trân,
Chia sẻ

Dù đến 9h sáng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mới mở bán vé xem trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Afghanistan thế nhưng từ 6h sáng, nhiều người hâm mộ đã xếp hàng dài trước sân Thống Nhất.

Từ 6h sáng ngày 29/5, đông đảo người dân thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt xếp hàng chờ mua vé xem trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Afghanistan diễn ra vào ngày 1/6 tới trên sân Thống Nhất. 

Theo đó, một hàng người kéo dài khoảng 1km chờ được vào trong mua vé. Vì mỗi lượt vào bên trong chỉ có từ khoảng 5 người, lượng người đổ về ngày một đông khiến cho tuyến đường trước sân vận động thống Thống Nhất trở nên náo nhiệt, đông đúc. 

Người dân TP.HCM xếp hàng mua vé xem trận giao hữu giữa Việt Nam và Afghanistan

Người đến mua vé thường là người thuộc lớp trung niên và một số bạn trẻ có niềm đam mê bóng đá. Được biết vé trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Afghanistan có 3 mệnh giá: 150.000đ/vé, 300.000đ/vé, 400.0000đ/vé. 

Ban tổ chức sẽ mở bán vé theo 2 khung giờ: Sáng từ 9h - 12h, chiều từ 14h - 17h.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, từ khoảng 10h sáng, nhiều pha "chợ đen" ở trước sân Thống Nhất, với giá được rao là từ 500 nghìn đồng/vé trở lên bất kể kháng đài nào. 

Người dân TP.HCM xếp hàng mua vé xem thầy trò HLV Park giao hữu với Afghanistan, chợ đen hét giá gấp đôi  - Ảnh 3.

Nhiều người nhấc ghế ngồi trước sân để rao bán vé "chợ đen"

"Giờ không còn vé nữa đâu, vé kháng đài B mới thấy, B thì 500", một người chào mời khách mua vé "chợ đen" nói.  

Thông tin từ Ban tổ chức cho biết, đã có hơn 10.000 vé được bán ra cho trận đấu này (không tính vé mời).

Trước đó, ngày 24/5, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức đưa ra danh sách tập trung 23 cầu thủ để chuẩn bị cho trận đấu này, đây cũng là một trong số ít lần người hâm mộ tại TP.HCM có thể xem và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. 

Chia sẻ