Người dân tỏ tấm lòng thành kính hướng về Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Lê Bảo - Việt Hà,
Chia sẻ

Đại tướng đã qua đời, nhân dân cả nước và bạn bè thế giới đều tỏ lòng thành kính, sự nuối tiếc sâu sắc vì mất mát này.

Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử hành trọng thể từ hồi 7h30 sáng ngày 12/10/2013. 

Dường như đêm 11/10, người dân Hà Nội không ngủ được. Ngay từ 5 giờ sáng, người dân đã đứng dọc đường Trần Hưng Đạo, khu vực Nhà Tang lễ Quốc gia Hà Nội khá đông. Mặc dù không được vào sâu bên trong nhưng người dân vẫn dõi theo tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua màn hình 200 inch được đặt tại đầu đường Trần Thánh Tông. Mọi người đến khu vực nhà Tang lễ quốc gia từ sớm trong trang phục nghiêm túc. Trên tay - người mang di ảnh của Đại tướng, người cầm bó hoa cúc, ai ai cũng mang gương mặt bồi hồi, xúc động, nước mắt như trực trào khóc.

Những bậc cao tuổi, những vị lão thành cách mạng, trẻ nhỏ được bố trí ghế ngồi ngay hàng đầu, sát màn hình lớn cho tiện theo dõi. Hàng trăm nghìn người theo dõi nhưng không khí hết sức trật tự. Khi nắng lên, người dân được các tình nguyện viên dẫn vào vườn hoa Pasteur cho đỡ nắng.

Cụ bà Nguyễn Thị Phúc (75 tuổi) quê ở Lào Cai ra Hà Nội từ mấy ngày hôm trước, cụ mong muốn được viếng Đại tướng. Ngay từ sáng sớm nay, cụ cũng đi xe ôm ra đầu đường Trần Hưng Đạo ngồi gần màn hình để theo dõi. Dõi theo màn hình, mỗi khi có tiếng nhạc “Hồn tử sĩ” vang lên, nhiều người ôm mặt khóc nức nở.

An ninh được thắt chặt xung quanh khu vực nhà tang lễ, các lực lượng an ninh, các em tình nguyện viên túc trực từ 3 giờ sáng.


Người dân tỏ tấm lòng thành kính hướng về Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp 1
Từ sáng sớm người dân đã tập trung rất đông tại khu vực cây xăng Trần Hưng Đạo.

Người dân tỏ tấm lòng thành kính hướng về Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp 2
Lực lượng Thanh niên tình nguyện luôn túc trực để phục vụ bà con.

Người dân tỏ tấm lòng thành kính hướng về Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp 3

Người dân tỏ tấm lòng thành kính hướng về Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp 4
Các bàn phục vụ nước uống khắp nơi.

Người dân tỏ tấm lòng thành kính hướng về Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp 5

Người dân tỏ tấm lòng thành kính hướng về Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp 6
Người dân đứng trước khu vực đường Trần Hưng Đạo xem trực tiếp Quốc tang qua màn hình lớn.

Người dân tỏ tấm lòng thành kính hướng về Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp 7
Những người bạn quốc tế cũng xếp hàng dài để theo dõi.

Người dân tỏ tấm lòng thành kính hướng về Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp 8
Người dân đứng dưới chốt giao thông hướng về màn hình.

Người dân tỏ tấm lòng thành kính hướng về Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp 9
Và theo dõi những đoàn xe vào viếng Đại tướng.

Người dân tỏ tấm lòng thành kính hướng về Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp 10
Cô Nguyễn Thị Hoàn (Long Biên - HN) đang kể về những kỷ niệm của cha mình và Đại tướng.

Người dân tỏ tấm lòng thành kính hướng về Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp 11
Khoảng 10 giờ, hàng trăm người được ban tổ chức cho vào khu vực vườn hoa Pasteur cho mát và theo dõi lễ Quốc tang qua màn hình lớn.
Chia sẻ