Người đàn ông nhiều năm sống "nhờ" thuốc ngủ sau biến cố hôn nhân, cay đắng cầu xin sự sống cho con gái mắc bệnh hiểm nghèo

NHÃ HOÀNG,
Chia sẻ

"Vì tôi bệnh tật nên vợ bỏ đi theo người đàn ông khác. Con gái tôi vừa 5 tuổi đã mắc bệnh tim cần tiền phẫu thuật. Tôi phải làm gì để cứu con đây?...", người đàn ông bất hạnh bật khóc.

Vợ bỏ, gà trống nuôi con

Suốt chặng đường chở con gái 5 tuổi từ bệnh viện Nhi Đồng 2 về phòng trọ, khuôn mặt anh Đoàn Văn Đăng (41 tuổi, trú ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) nhòe lệ khi nghĩ về chặng đường dài đầy khó khăn phía trước. Hung tin con gái mắc bệnh "hở van 2 lá bẩm sinh và cần phẫu thuật nếu không sẽ biến chứng nguy hiểm" như sét đánh ngang tai khiến người đàn ông này không thể đứng vững.

2 năm kể từ ngày gia đình tan vỡ, anh Đăng vừa làm bố vừa làm mẹ của 2 đứa con thơ trong cảnh khó khăn, thiếu thốn lẫn sự buồn đau nhưng anh vẫn cố gắng để làm chỗ dựa vững chắc cho con cái. Anh chỉ mong sao con được sống bình yên, khỏe mạnh. Nhưng rồi, sóng gió chưa qua thì nỗi đau bệnh tật lại bủa vây người đàn ông bất hạnh.

Thảm cảnh: Bố đơn thân nhiều năm "sống nhờ" vào thuốc ngủ cầu xin sự sống cho con gái 5 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo không tiền phẫu thuật - Ảnh 1.

Anh Đăng bên con gái bất hạnh.

Nhìn thấy bố khóc, khuôn mặt bé Đoàn Hoàng Khánh Ngọc (5 tuổi, con gái anh Đăng) tỏ rõ sự lo lắng. Đứa trẻ đưa bàn tay nhỏ bé lên lau nước mắt cho bố rồi vô tư hỏi: "Sao bố lại buồn? Sao bố lại khóc?". Nghe con hỏi, anh Đăng chỉ biết ôm con vào lòng vỗ về, an ủi.

"Khi con gái vừa 3 tuổi thì vợ tôi bỏ đi theo người đàn ông khác. Con tôi đã phải gánh chịu bất hạnh khi không được ở bên cạnh mẹ, thiếu vắng tình thương, giờ lại mắc bệnh hiểm nghèo như thế này.

Bác sĩ nói bệnh của con cần phải phẫu thuật nếu không sẽ biến chứng dẫn đến suy tim. Tôi biết làm sao để cứu con đây?" anh Đăng gạt nước mắt chia sẻ.

Thảm cảnh: Bố đơn thân nhiều năm "sống nhờ" vào thuốc ngủ cầu xin sự sống cho con gái 5 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo không tiền phẫu thuật - Ảnh 2.

3 tuổi, bé Ngọc đã thiếu vắng tình thương của mẹ, 5 tuổi thì mắc bệnh tim không tiền phẫu thuật.

Anh Đăng kể, trước đây, anh từng có một mái ấm bình dị, hạnh phúc bên người vợ và 2 đứa con thơ. 2 vợ chồng đều làm công nhân trong khu công nghiệp Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai). Bản thân anh Đăng cũng từng mắc bệnh tim nhưng đã được phẫu thuật cách đây nhiều năm. Dù không được khỏe mạnh như những người đàn ông khác nhưng anh được tiếng hiền lành, siêng năng, chu đáo với gia đình, chăm lo con cái.

Thảm cảnh: Bố đơn thân nhiều năm "sống nhờ" vào thuốc ngủ cầu xin sự sống cho con gái 5 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo không tiền phẫu thuật - Ảnh 3.

Bé Ngọc được chẩn đoán "hở van 2 lá bẩm sinh" và sắp tới sẽ phải phẫu thuật.

"Biến cố xảy đến với gia đình tôi vào 2 năm trước. Tôi sốc khi biết vợ tôi có mối quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác. Rồi cô ấy cũng thừa nhận không còn tình cảm với tôi, muốn ly hôn để đến với người đàn ông kia. Thương 2 đứa con còn quá nhỏ, nghĩ chắc vì tôi bệnh tật nên vợ mới như vậy nên nhiều lần tôi cố gắng níu kéo để giữ lấy gia đình. Nhưng rồi cô ấy vẫn dứt áo ra đi.

Ngày ly hôn, tòa phán quyết cho tôi được nuôi cả 2 đứa con. Ngày ấy, con trai lớn vừa 7 tuổi, bé Ngọc lên 3", anh Đăng kể lại.

Thảm cảnh: Bố đơn thân nhiều năm "sống nhờ" vào thuốc ngủ cầu xin sự sống cho con gái 5 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo không tiền phẫu thuật - Ảnh 4.

Anh Đăng cũng từng mắc bệnh tim và đã được phẫu thuật từ nhiều năm trước.

Buồn chuyện gia đình, con cái, áp lực công việc khiến anh Đăng stress nặng, đau đầu, mệt mỏi, mất ngủ triền miên. 3 tháng sau ly hôn, anh Đăng được chẩn đoán mắc bệnh "rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm". Từ đó đến nay, cuộc sống của người đàn ông này phụ thuộc vào thuốc ngủ.

Thảm cảnh: Bố đơn thân nhiều năm "sống nhờ" vào thuốc ngủ cầu xin sự sống cho con gái 5 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo không tiền phẫu thuật - Ảnh 5.

Anh Đăng chia sẻ về nỗi đau gia đình tan vỡ, con cái bệnh tật.

"Đêm nào tôi cũng phải uống thuốc ngủ mới ngủ được 2 đến 3 tiếng, còn không thì thức trắng đêm. Để tập trung làm việc kiếm tiền nuôi con và điều trị bệnh, tôi đành gửi 2 đứa con nhờ người chị ruột ở Lâm Đồng chăm sóc.

Thảm cảnh: Bố đơn thân nhiều năm "sống nhờ" vào thuốc ngủ cầu xin sự sống cho con gái 5 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo không tiền phẫu thuật - Ảnh 6.

2 năm nay anh Đăng mắc bệnh "rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm", sự sống của anh Đăng phụ thuộc vào thuốc ngủ.

Thời gian gần đây, bé Ngọc ốm vặt thường xuyên, môi tím, cơ thể mệt mỏi, ít ăn ít ngủ, tôi đưa con đi khám thì bác sĩ nói mắc bệnh tim. Sao mới 5 tuổi mà con tôi đã phải gánh chịu quá nhiều bất hạnh thế này?", anh Đăng đau đớn.

"Xin hãy nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con gái tôi"

Gánh chịu căn bệnh tim bẩm sinh suốt nhiều năm khiến cơ thể bé ngọc gầy gò, ốm yếu. 5 tuổi nhưng cháu bé chỉ nặng 13kg, ít ăn, ít ngủ. Mỗi lần trái gió trở trời là bé Ngọc lại ốm vặt, uống thuốc, nằm viện nhiều hơn ở nhà.

Thảm cảnh: Bố đơn thân nhiều năm "sống nhờ" vào thuốc ngủ cầu xin sự sống cho con gái 5 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo không tiền phẫu thuật - Ảnh 7.

"Cháu nhớ mẹ. Cháu thương bố. Cháu ước khỏe mạnh để bố không buồn, không khóc", bé Ngọc chia sẻ.

Suốt 2 năm nay kể từ ngày gia đình tan vỡ, bé Ngọc cùng anh trai sống trong tình thương của bố và gia đình bên nội. Dù thiếu vắng tình thương của mẹ nhưng bé Ngọc tỏ ra là một đứa trẻ ngoan, cam chịu và hiểu chuyện.

Mức lương 9 triệu đồng anh Đăng nhận được hàng tháng chỉ đủ chi trả tiền phòng trọ, tiền học hành của 2 đứa con, thuốc thang điều trị chứng mất ngủ hàng tháng của anh Đăng. Dù làm việc chăm chỉ, cố gắng tăng ca, tiết kiệm hết mực nhưng cuộc sống của 3 bố con người đàn ông này luôn lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau.

Thảm cảnh: Bố đơn thân nhiều năm "sống nhờ" vào thuốc ngủ cầu xin sự sống cho con gái 5 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo không tiền phẫu thuật - Ảnh 8.

Anh Đăng cầu xin sự sống cho đứa con bất hạnh.

"Gần 2 năm kể từ ngày ly hôn, vợ cũ của tôi chỉ ghé thăm con 2 lần, mua cho con vài bộ quần áo, thùng sữa tươi nhưng chưa một lần phụ cấp nuôi con một đồng nào. Quê tôi ở tận Nghệ An. Bố mẹ tôi đều già yếu, thuần nông nghèo khó nên dù thương con, thương cháu cũng không thể giúp được gì nhiều.

Sắp tới con gái tôi sẽ phẫu thuật, ngoài bảo hiểm còn phải nộp khoảng trên 30 triệu đồng, chưa kể chi phí phát sinh, đi lại, ăn uống. Tôi biết nhìn đâu để vay mượn cứu chữa cho con bây giờ.

Cúi xin mọi người thương cảm cứu giúp con tôi, cho con cơ hội được phẫu thuật. Con mới 5 tuổi, sớm phải chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh rồi, tôi không thể để con bỏ cuộc giữa chừng như thế này được", anh Đăng bất lực khẩn cầu.

Mọi giúp đỡ cho bé Ngọc xin gửi về địa chỉ: Anh Đoàn Văn Đăng (bố bé Ngọc) ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Hoặc qua STK của anh Đăng: 0401000104937, ngân hàng Vietcombank. Chủ TK: Đoàn Văn Đăng. ĐT: 0339285330.

Trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ