Người đàn ông ngồi uống cà phê trên vỉa hè ở Sài Gòn bị điện giật tử vong

Quốc Tiệp,
Chia sẻ

Đang ngồi uống cà phê vỉa hè ở quận Tân Bình dây điện bất ngờ rớt xuống, văng trúng người khiến nạn nhân bị điện giật tử vong.

Báo Tổ Quốc đưa tin, ngày 17/8, Công an quận Tân Bình, TP. HCM đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông ngồi uống cà phê trên vỉa hè bị điện giật tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, ông Hòa (khoảng 60 tuổi, ngụ quận Tân Bình) ngồi uống cà phê trên vỉa hè ở đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM. Lúc này, sợi dây điện trung thế từ trên cao bị đứt và rơi trúng người ông Hoà.

Người đàn ông ngồi uống cà phê trên vỉa hè ở Sài Gòn bị điện giật tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Ông Hòa bị giật nằm bất động tại chỗ. Người dân vội dùng cây để kéo sợi dây điện ra và đưa ông Hòa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng người đàn ông đã tử vong.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Phía nhân viên công ty điện lực cũng có mặt để phối hợp xử lý vụ việc.

Theo Thanh Niên, người dân tại đây cho biết quán cà phê này từ sáng đến trưa rất đông người đến uống. Trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn khoảng 5 phút có một nhóm khách khoảng 5 người vừa uống và rời đi.

Bà Nguyễn Thị Kim Thủy (48 tuổi) người dân sống gần khu vực hiện trường kể lại: “Lúc đó sợi dây đứt xuống, anh Hòa thì ngồi chỗ quán cà phê. Dây điện văng vô tường rồi văng vào nạn nhân; dây điện nằm trên lưng nạn nhân...”.

Ông Hòa là lao động chính trong gia đình. Hằng ngày ông Hòa là bảo vệ dân phố và chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập. Nhà ông Hòa ở gần quán cà phê nên thường xuyên ghé quán uống nước, đọc báo.

Chia sẻ