Người đàn ông hơn 20 năm ngồi bên mộ vợ đã qua đời

Nguyệt Nguyễn (Theo Bostonglobe),
Chia sẻ

Trong nhiều năm kể từ khi người vợ thân yêu qua đời năm 1993 ở tuổi 55, ông Rocky Abalsamo ngày nào cũng đến ngồi bên mộ vợ. Mới đây, người đàn ông chung tình này đã qua đời.

Giờ đây, Rocky Abalsamo sẽ không bao giờ phải rời xa vợ mình một lần nữa.

Câu chuyện cảm động của Roque Rocky Abalsamo được báo chí đưa tin lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2000. Người đàn ông này ngày nào cũng đến ngồi bên mộ vợ là bà Julia “Julita” Echeverria Abalsamo sau khi bà qua đời. Rocky, khi đó 84 tuổi, đã cầu nguyện trong suốt 7 năm trong mưa gió, bão tuyết, cái nắng gay gắt và cả thời tiết giá lạnh ở nghĩa trang St.Joseph, West Roxbury. Ông tới khi nghĩa trang mở và ra về lúc nghĩa trang đóng cửa.

Người đàn ông hơn 20 năm ngồi bên mộ vợ đã qua đời 1
Ảnh chụp Rocky Abalsamo bên mộ vợ vào ngày 26 tháng 11 năm 2000


Rocky qua đời ở tuổi 97 vào ngày 22 tháng 1 vừa qua tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Stonehedge ở West Roxbury sau vài tháng sức khỏe suy giảm, người cháu gái Angela Arai cho biết.

Ông Rocky gặp vợ lúc họ vẫn còn ở tuổi thiếu niên tại một quán cà phê và trúng tiếng sét ái tình khi nhìn thấy bà nói chuyện với những người bạn về tâm hồn, cuộc sống và sự tốt đẹp.

Họ bắt đầu hẹn hò và trao nụ hôn đầu vào ngày 16/9/1937. Ngày kỷ niệm đặc biệt này cũng được ông tổ chức hàng năm. Cặp đôi lấy nhau vào tháng 4 năm sau đó và có 2 người con, một trai, một gái.

Rocky đã làm kỹ sư dân sự trong 3 thập kỷ, còn Julita ở nhà chăm sóc gia đình. Họ theo con cái đến Mỹ năm 1971 và định cư ở Boston 1 năm sau đó.

Rocky và Julita đã ở bên nhau trong 55 năm cho đến khi bà mất vì biến chứng sau phẫu thuật tim. Quá đau buồn, ông Rocky bắt đầu đến cầu nguyện bên mộ bà mỗi ngày và không quên mang theo một bức ảnh của người vợ thân yêu.

"Cô ấy là một phần của tôi, vì vậy tôi phải ở đây. Chỉ có ở đây mới làm tôi cảm thấy ổn hơn. Không tốt, nhưng ổn hơn. Tôi làm vậy cho Julita, và cho tôi", ông nói.

Qua thời gian, câu chuyện của ông bắt đầu khiến những người đến viếng tại nghĩa trang cảm động. Nhiều người xa lạ mang đến cho ông đồ ăn, giày, mũ, khăn và trang trí mộ của Julita bằng hoa, các hình gốm thiên sứ, cờ và thú nhồi bông.

Cuộc hành trình mỗi ngày đến nghĩa trang của Rocky kéo dài đến tận năm 2005, khi con trai ông tử vong trong một tai nạn xe hơi ở California. Mặc dù vẫn tới thăm mộ vợ đều đặn, Rocky dành nhiều thời gian hơn để ở bên các thành viên còn lại trong gia đình. "Tôi nghĩ ông ấy đã nhận ra rằng đến một lúc nào đó, chúng ta cần phải để mọi thứ ra đi và tiếp tục sống", con gái ông nói.

Lần cuối cùng ông đến thăm mộ vợ là vào tháng 7, trước khi bị trận ốm nặng và qua đời, để lại con gái, 5 người cháu và 4 người chắt.

Khi câu chuyện cảm động được báo chí trong nước và thế giới đưa tin vào năm 2000 thì tên và năm sinh của Rocky đã được khắc lên bia mộ của Julita. Trước khi qua đời, ông đã nói với con gái muốn được chôn cạnh vợ, về phía bên trái, như cách họ vẫn đi bộ cùng nhau suốt những năm chung sống. Và gia đình ông đã làm như vậy, để họ được yên nghỉ bên nhau, mãi mãi.
Chia sẻ