Người đàn ông giết vợ khuyết tật khóc nức nở xin cha già và các con tha thứ

Công Thư,
Chia sẻ

Trong lời nói sau cùng, Hoàng quay xuống dưới, cúi đầu xin lỗi cha vợ và hai con rồi bật khóc nức nở.

Ngày 9/1, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hoàng, SN 1970, trú quận Bình Tân, TP.HCM về tội "Giết người".

Người đàn ông giết vợ khuyết tật khóc nức nở xin cha già và các con tha thứ - Ảnh 1.

Bị cáo Hoàng tại tòa.

Bị cáo Hoàng và bà L.T.N. kết hôn với nhau từ năm 1998 và có với nhau 2 người con chung. Cả gia đình Hoàng chung sống với nhau tại phòng trọ ở đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Bản thân bà N. là người khuyết tật từ nhỏ (bị cụt chân trái) và hành nghề bán vé số dạo.

Từ Tết Nguyên đán năm 2019, Hoàng nghi ngờ vợ mình có tình nhân bên ngoài. Nhiều lần Hoàng hỏi vợ nhưng bà N. không thừa nhận. Từ đó, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau lớn tiếng.

Đến cuối tháng 3/2019, Hoàng giận vợ nên dọn qua nhà chị họ ở. Sáng 4/4/2019, Hoàng đi xe ôm về phòng trọ nói với bà N. là sẽ ly dị nên 2 người tiếp tục cãi nhau.

Lúc này, bà N. đang ngồi bệt chỗ sàn nước để rửa ly chén và tranh cãi với Hoàng về việc ra tòa. Lời qua tiếng lại, bà N. cầm dao dọa sẽ đâm Hoàng. Tức giận, Hoàng lấy dao trên kệ bếp lao đến tấn công liên tiếp vào người vợ.

Tiếp đến, Hoàng lấy dao tự đâm vào người mình cho đến khi ngất đi. Người dân xung quanh phát hiện sự việc đã chạy đến đưa vợ chồng Hoàng đi cấp cứu, nhưng bà N. không qua khỏi. Còn Hoàng được điều trị kịp thời và thoát chết.

Tại tòa, Hoàng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đại diện của bị hại (cha vợ và hai con bị cáo) xin bãi nại, xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Hoàng và không yêu cầu Hoàng phải bồi thường.

Được cha và các con tha thứ, Hoàng bật khóc nức nở khi nói lời sau cùng. Hoàng quay xuống dưới, cúi đầu xin lỗi cha vợ và 2 con trong nước mắt. Hoàng cũng xin được khoan hồng để có cơ hội quay về, chuộc lại lỗi lầm.

HĐXX sau giờ nghị án đã cho rằng, hành vi của Hoàng là dã man, mang tính chất côn đồ, bị cáo tấn công người không có khả năng tự vệ nên HĐXX nhận thấy pháp luật cần có mức án nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục.

Tuy nhiên, Hoàng đã ăn năn hối hận, được bị hại tha thứ nên cân nhắc giảm cho Hoàng 1 phần hình phạt. Sau khi cân nhắc, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng án chung thân về tội Giết người.

Chia sẻ